Nghịch cảnh nghỉ lễ: Bên than ế không đẩy nổi tour, nơi vẫn chốt đơn ầm ầmKết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bên cạnh những công ty lữ hành liên tục chốt tour thành công, thì cũng có doanh nghiệp than ế cả đợt không thể đẩy tour cho khách.
Quán nhậu ế vêu chờ dẹp tiệm: Chủ xoay cách đưa khách về để cứu quánTrước tình hình khó khăn, kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ quán nhậu khuyến mại thêm dịch vụ đưa khách về, giữ xe, lái thay... để níu chân thực khách.
Ngày bán chỉ vài đơn, tiểu thương chợ lớn hết thời "thách cả, trả nửa"8h chưa mở hàng, 16h tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) đã lục tục bảo nhau đóng cửa. Tình trạng ế ẩm đang diễn ra ở khu chợ dân sinh lớn nhất Nghệ An.
Du khách tăng, dịch vụ vẫn ế, chủ tiệm xe thuê thắp nhang cầu... trờiChán cảnh "sáng dọn ra chiều dọn vô", anh Đức Thiện đốt nhang, thành tâm cầu khấn để có khách đến thuê xe máy. Vậy mà từ sáng đến tối muộn, cảnh buôn bán vẫn không mấy khả quan.
Hàng loạt cửa hàng ở vị trí "vàng" của Hà Nội treo biển cho thuê vẫn ế ẩmNằm ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, nhưng nhiều cửa hàng ở các tuyến đường, phố như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Nguyễn Hữu Huân, Khâm Thiên treo biển cho thuê nhiều ngày nhưng vẫn ế ẩm.
Tiểu thương ở chợ công nhân hết thời thu tiền triệu mỗi ngàyTừ mức doanh thu có thể đến hơn chục triệu đồng mỗi ngày vào mùa Tết, năm nay tiểu thương ở khu chợ công nhân cũng méo mặt vì buôn bán ế ẩm, tiền kiếm không đủ để trả mặt bằng.
Giá tour dồn dập giảm sốc sau khi nghỉ lễ 30/4, người mua được hưởng lợiBước vào mùa du lịch cao điểm dịp hè, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội đưa ra những sản phẩm du lịch mới nhằm phù hợp với phân khúc thị trường và xu hướng của du khách có sự thay đổi.
Buôn cây cảnh Tết, người lỗ nửa tỷ đồng, người chặt bỏ câyChưa đến ngày 30 Tết, tiểu thương buôn đào, quất đã xả hàng, chặt cây vì lượng khách mua thưa thớt. Thậm chí, có chủ buôn cả nghìn gốc quất nhưng bán được vài chục gốc, lỗ hơn nửa tỷ đồng.
Chủ vườn hoa giấy "sốc" khi cả mùa Tết không ai hỏi muaChuẩn bị 300 chậu bông giấy bán Tết, nhưng vì hàng không đẹp được như các vườn khác, anh Xuyên ở Chợ Lách, Bến Tre không bán được chậu nào, đành ngậm ngùi ăn cái Tết "đắng".
Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ chở khách lên núi ăn "đặc sản 2 chân"Mỗi ngày Hàng Minh Phúc (26 tuổi) chạy hơn chục cuốc xe chở khách từ dưới chân núi lên các quán gà núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn), "đút túi" gần 1 triệu đồng.
Lỗ trăm triệu đồng/tháng, chủ chuỗi thời trang hối hận vì "đuổi" khách lẻ"Đầu năm đến giờ, tháng nào cũng phải gồng lỗ, có tháng lỗ gần cả trăm triệu đồng. Rất đuối, nhưng tôi phải cố hết sức", chị Hoàng, chủ cửa hàng trên phố thời trang Lê Văn Sỹ (TPHCM), nói.
Cận Tết, chủ nhà chật vật tìm khách thuêTrong khi lượt đăng tin cho thuê bất động sản tăng cao thì nhu cầu tìm thuê lại sụt giảm khiến không ít chủ nhà than ế.