Quỳnh Nga: "Tôi tự nhắn nhủ mình phải bớt khó tính kẻo ế đến già""Bản thân mình đã ngoài 30 rồi, cũng không còn nhiều cơ hội lựa chọn nữa nên không thể "kén cá chọn canh" như thời mới 18, đôi mươi được", diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ.
Phim bị cho là "ế" vé nhất lịch sử: Mai Thu Huyền "ném tiền qua cửa sổ"?Với tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu thấp "chạm đáy", phim của Mai Thu Huyền được chuyên gia dự đoán sẽ sớm rời rạp và để lại khoản lỗ lớn cho nhà đầu tư, nhà sản xuất.
Xe "bánh mì không nhà" của mẹ già nuôi con tâm thầnKhông có nhà, mẹ con bà Thủy hằng ngày bán bánh mì ở lề đường để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Đến tối, bà Thủy ngả lưng trên chiếc ghế đặt tạm ở lề đường, đến nay đã gần nửa thế kỷ.
01:26"Ông già Noel" nhàn hạ vì "ế sô"Mọi năm để thuê được ông già Noel đến tặng quà, nhiều người phải đặt trước cả tuần. Nhưng năm nay có vẻ ế ẩm hơn, nhiều ông già Noel nhàn hạ ngồi đợi khách vì "ế sô".
Phố "cưới hỏi" lớn nhất TPHCM đìu hiu, tiểu thương lo cảnh hết thời"Giờ ít có ai quan tâm đến món trầu cau này, đám cưới mua ít lại, người ăn thì hiếm đi. Chúng tôi quý cái nghề này nên mới bám trụ, chứ ế ẩm lắm", bà Hoa, tiểu thương phố trầu cau TPHCM bộc bạch.
Chị chồng viện lý do "lạ đời" khi vay tôi 20 triệu đồng mãi không trảLúc vay tiền tôi, chị chồng rất niềm nở và hứa sẽ trả sớm. Khi mãi không thấy nói gì, tôi lựa lời hỏi khéo thì chị lại bất ngờ phân trần thế này.
"Ông già Noel" nhàn hạ vì "ế sô"Mọi năm để thuê được ông già Noel đến tặng quà, nhiều người phải đặt trước cả tuần. Nhưng năm nay dịch vụ giao quà ở Đà Nẵng có vẻ ế ẩm hơn, nhiều ông già Noel nhàn hạ ngồi đợi khách vì "ế sô".
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Bám trend "chè thoát ế", chủ quán bán cả nghìn cốc ngày Thất TịchSáng 22/8, nhiều cửa hàng bán chè ở Hà Nội tất bật chuẩn bị chè đậu đỏ để phục vụ các đôi uyên ương trẻ. Nhiều thực khách bất ngờ khi mới sáng sớm đã phải xếp hàng chờ mua chè.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Mâm cua dì Ba từng lên báo quốc tế, bán trăm ký trong vài phút, giờ ra sao?Từng gây bão trên mạng xã hội, được báo quốc tế ngợi ca khi bán được trăm kí cua chỉ trong vài phút, thế nhưng giờ dì Ba lại rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng vẻ.
Bị con đuổi khỏi nhà, cụ bà nuôi được cháu nhờ có lương hưuNhiều người không mặn mà với lương hưu vì cho rằng lương thấp, không đủ sống. Nhưng thực tế tuổi già, khi gặp biến cố, lương hưu chính là khoản đảm bảo cuộc sống với mỗi người.