“Hotgirl” đi làm dâuNhìn cô con dâu trong bộ váy ngắn cũn cỡn, mỏng tang đi lại một cách tự nhiên trước mặt mọi người, đã thế khi ngồi vào bàn ăn, không thèm mời ai một tiếng, bà Vi (Ba Đình, Hà Nội) bực mình không chịu được.
Mẹ chồng đi "làm dâu"Ông Tinh than với ông Thành rằng, từ khi con trai cưới vợ, sinh con, bà nội quý cháu hơn vàng. Bà nội đã... toan về già, lấy việc chăm chút, nựng nịu cháu làm vui.
Thanh Hương “Lan Cave” xúc động kể về cái Tết đầu tiên đi làm dâu xaThanh Hương - nữ diễn viên đảm đương vai “Lan Cave” gây sốt trong “Quỳnh Búp bê” có những tiết lộ bất ngờ về cái Tết đầu tiên đi làm dâu của mình. Cô cũng có những tuyệt chiêu riêng để dung hoà mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn là đề tài nóng hổi ở bất cứ thời đại nào.
“Cục cưng” đi làm dâuLà con gái duy nhất trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ Loan đã không phải đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì. Khi còn là học sinh, mỗi ngày đều đặn hai buổi cô được bố mẹ đưa rước tới trường, thậm chí xách cặp vào tận lớp để con gái cưng khỏi… mệt.
“Lá ngọc cành vàng” đi làm dâuLà cô con gái duy nhất trong dòng họ nên tuy nhà không giàu, Tuyết vẫn được nâng như nâng trứng từ nhỏ. Cũng vì vậy mà cô không ít phen gặp tình huống vừa bi vừa hài hồi mới lấy chồng.
"Nếu con trai mẹ đi làm dâu thì bao lâu người ta đuổi về?"Một nàng dâu đã thẳng thắn "tâm sự" với mẹ chồng mình như thế sau khi bị mẹ chồng bảo "con này vào được nhà mình còn dễ tính, chứ vào nhà khác người ta trả lại nhà đẻ lâu rồi".
Mã số 1854: “Nhiều người khuyên tôi thà mang tiếng ế, còn hơn đi làm dâu mà khổ vậy ”“Nghe tin tôi đồng ý lấy anh Hiền, nhiều người gàn dữ lắm. Người ta còn bảo tôi hâm, đã mang tiếng ế rồi thì ở vậy nuôi thân cho béo, việc chi về nhà đó cho khổ. Nhưng tôi nghĩ ai cũng chọn người lành lặn khỏe mạnh lấy thì người tàn tật ai lo.
Sự thật về những cô gái chỉ đi làm dâu 1-2 tháng rồi trở về nhàCó dịp đặt chân đến mảnh đất Trường Sơn (Minh Hóa, Quảng Bình), được tận mắt chứng kiến và cảm nhận cuộc sống của con người nơi đây với những câu chuyện đằng sau đồng ngoại hối cao như núi, tôi mới vỡ lẽ: Hạnh phúc của con người không được định nghĩa bằng nhà to, tiền nhiều!
Tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng ghét tôi, cho đến khi vô tình nghe được điều nàyHai mươi lăm tuổi, tôi đi làm dâu trong muôn vàn nỗi lo sợ. Chồng tôi chính là người con trai đầu tiên tôi dám để mắt tới nhưng cũng rất lâu mới dám nhận lời yêu anh.
Xóa bỏ những hủ tục không phù hợp của người Thái ở Nghệ AnKhông được ngồi chung mâm với bố chồng, trong ngày sinh nở chỉ ăn cơm với muối trắng là một vài trong vô vàn những kiêng kỵ mà người phụ nữ Thái khi đi làm dâu từng gánh chịu.
Mẹ chồng nằng nặc bảo tôi về ngoại ở cữ vì lý do chẳng tốt đẹp gìTôi đi làm dâu đã được hơn hai năm, sắp tới đây sẽ đón con gái đầu lòng. Nói về quan hệ nàng dâu với nhà chồng, tôi tự thấy mọi thứ đều rất tốt.