Bộ ảnh đi đẻ “chất cực chất” của mẹ bầu 8X

(Dân trí) - Đã bao giờ mẹ tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc thiêng liêng “CÓ 1 - O - 2” trong hành trình vượt cạn đầy vất vả và gian nan? Đã bao giờ mẹ nghĩ mình cần phải có một bộ ảnh đi đẻ “để đời” như vậy? Cùng theo chân mẹ bầu Nguyễn Thùy Dương để chiêm ngưỡng bộ ảnh đi đẻ “chất cực chất” được ghi lại tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc nhé!

Cập nhật trước “giờ G” tại bệnh viện “Sang - xịn - mịn”

“Ban đầu mình phân vân giữa Thu Cúc với một bệnh viện khác, chi phí cũng không chênh lệch là mấy nên quyết định đi đến tận nơi tham khảo. Nói thật là sau khi đến Thu Cúc thì mình quên luôn ý định đến bệnh viện kia, mọi thứ còn hơn những gì mình tưởng tượng. Cả hai vợ chồng đều thấy hài lòng với dịch vụ chăm sóc ở đây, còn về chất lượng thì mình cũng có tìm hiểu qua mạng xã hội và các livestream thấy khá ổn, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Và cuối cùng thì cũng đăng ký dịch vụ Thai sản trọn gói tuần thứ 38.

Chị Dương đi đẻ trong tâm thế vô cùng ung dung và thoải mái
Chị Dương đi đẻ trong tâm thế vô cùng ung dung và thoải mái

Đến ngày đi đẻ, mình với chồng ung dung vào viện mà không mang gì, còn bị mẹ chồng mắng vì chủ quan. Nhưng trước đấy thì các bạn tư vấn ở đây dặn kỹ là không phải mang gì ngoài quần áo của mẹ và bé lúc ra viện. Mình thai to không đẻ thường được nên phải đẻ mổ. Ban đầu cũng lo vì sợ có vấn đề gì xảy ra, nhưng được mấy bạn điều dưỡng ở Thu Cúc động viên nên bớt tâm lý hơn.

Bác sĩ Lisa - người đỡ đẻ chính cho ca mổ của chị Dương cẩn thận kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi
Bác sĩ Lisa - người đỡ đẻ chính cho ca mổ của chị Dương cẩn thận kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi

Trước khi xuống phòng mổ mình được tắm sát trùng để đảm bảo vô khuẩn trong quá trình mổ đẻ, sau đó bác sĩ Lisa thăm khám lại một lần và kiểm tra tình hình sức khỏe của mình thế nào. Phải nói là cực kỳ yên tâm với cách làm việc ở Bệnh viện Thu Cúc, mọi thứ sạch sẽ vô cùng, bác sĩ thì chuyên nghiệp, ân cần.

Chị Dương chia sẻ: “Mình hoàn toàn bất ngờ và hài lòng với cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây”
Chị Dương chia sẻ: “Mình hoàn toàn bất ngờ và hài lòng với cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây”

Những tưởng hai vợ chồng đưa nhau đi đẻ sẽ vất vả lắm nhưng “không ngờ lại nhàn thế”. Mấy bạn điều dưỡng thường xuyên vào kiểm tra và hỏi mình có cần gì hay không, chồng mình thì chỉ ngồi động viên nói chuyện cho mình bớt căng thẳng chứ không phải tất bật chạy đi chạy lại như lời mọi người vẫn hay kể.” - Chị Thùy Dương chia sẻ.

Đẻ mổ nhẹ nhàng và bộ ảnh vượt cạn có “1-O-2”

Khi xuống phòng mổ thì bước đầu tiên chị Dương được gắn các dụng cụ kiểm tra chỉ số sức khỏe và gây tê tủy sống - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng trong sinh mổ, đòi hỏi kỹ thuật khéo léo và chuyên môn cao của bác sĩ
Khi xuống phòng mổ thì bước đầu tiên chị Dương được gắn các dụng cụ kiểm tra chỉ số sức khỏe và gây tê tủy sống - đây là phương pháp phổ biến được sử dụng trong sinh mổ, đòi hỏi kỹ thuật khéo léo và chuyên môn cao của bác sĩ

Chia sẻ về cảm giác trong quá trình mổ đẻ, chị Dương cho biết: “Không biết những người khác thế nào chứ mình với mấy bạn điều dưỡng trò chuyện rôm rả lắm. Mọi người khen mình đi đẻ mà tươi như hoa không hề hấn gì. Thực ra là cũng sợ lắm, nhưng cứ nghĩ đến khi được gặp con yêu là mọi sợ hãi đều quên hết.”


Cuộc trò chuyện giữa chị Dương và điều dưỡng “đi đến hồi kết” khi “nhân vật chính” xuất hiện. Mọi thứ như dừng lại nhường chỗ cho thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời.

Cuộc trò chuyện giữa chị Dương và điều dưỡng “đi đến hồi kết” khi “nhân vật chính” xuất hiện. Mọi thứ như dừng lại nhường chỗ cho thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời.

Nghe thấy tiếng khóc của con yêu, chị Dương bật khóc vì hạnh phúc
Nghe thấy tiếng khóc của con yêu, chị Dương bật khóc vì hạnh phúc

Với chị Dương, đi đẻ là tình huống trớ trêu nhất bởi khi ấy chị sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình: khi cười, khi khóc và không quên kèm theo lo lắng, sợ hãi.

Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hành trình vượt cạn của chị Dương, được ôm ấp đứa con còn “đỏ hỏn” trong lòng, được vỗ về và yêu thương con.
Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hành trình vượt cạn của chị Dương, được ôm ấp đứa con còn “đỏ hỏn” trong lòng, được vỗ về và yêu thương con.

Chị Dương chia sẻ: “Mình nghe nói đẻ mổ không được áp da con nhưng không ngờ là ở Thu Cúc mình lại được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này. Nếu ai làm mẹ chắc chắn sẽ hiểu được điều thiêng liêng lúc đó, không có một từ gì có thể diễn tả được.”

Bộ ảnh đi đẻ “chất cực chất” của mẹ bầu 8X - 8

Dường như lúc này chị Dương không còn quan tâm các bác sĩ đang làm gì trên cơ thể mình, chỉ ôm con và “hưởng thụ” cảm giác “da kề da” với con yêu thôi là đã “bận” lắm rồi.
Dường như lúc này chị Dương không còn quan tâm các bác sĩ đang làm gì trên cơ thể mình, chỉ ôm con và “hưởng thụ” cảm giác “da kề da” với con yêu thôi là đã “bận” lắm rồi.

30 phút cho một ca mổ đẻ - “quá nhanh và quá an toàn”. Chồng chị Dương không thể tin chỉ với từng đó thời gian là anh đã được gặp và được áp da với con yêu.

Thao tác “da kề da” với bố trong sinh mổ được Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc áp dụng để bố có thể truyền hơi ấm cho con đồng thời cảm nhận được giây phút thiêng liêng và tuyệt vời ấy. Anh Dương chia sẻ: “Lạ lẫm và hạnh phúc là hai từ diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, thật sự cảm ơn Bệnh viện Thu Cúc”
Thao tác “da kề da” với bố trong sinh mổ được Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc áp dụng để bố có thể truyền hơi ấm cho con đồng thời cảm nhận được giây phút thiêng liêng và tuyệt vời ấy. Anh Dương chia sẻ: “Lạ lẫm và hạnh phúc là hai từ diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, thật sự cảm ơn Bệnh viện Thu Cúc”
Bà nội đã đến kịp để gặp mặt cháu yêu, khoảnh khắc này chắc chắn khiến chúng ta phải mỉm cưởi vì hạnh phúc đúng không nào?
Bà nội đã đến kịp để gặp mặt cháu yêu, khoảnh khắc này chắc chắn khiến chúng ta phải mỉm cưởi vì hạnh phúc đúng không nào?

Vậy là hành trình vượt cạn của chị Dương đã trải qua một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như thế. Chị chia sẻ: “Mình chưa bao giờ nghĩ việc đi đẻ lại đơn giản đến thế. Nói không đau là nói dối nhưng trên hết nó là cảm giác hạnh phúc và thiêng liêng khi có thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của hai vợ chồng. Chồng mình còn đùa, đi đẻ vừa được con, được nghỉ dưỡng lại còn được quà mang về. Nói cũng chẳng ngoa, vì mấy ngày nằm viện mà mình cảm giác như kiểu đi du lịch, từ việc ăn uống, vệ sinh, tắm cho con,...tất cả đều là điều dưỡng làm, mình không cần động tay đến. Ti vi, tủ lạnh, điều hòa có cả, chụp lên thì đúng là mình đang đi chơi chứ không phải đi đẻ. Mà không những thế, mình còn được bệnh viện tặng cho Bộ ảnh, mà mình nghĩ đây là thứ quý giá khó có thể tìm thấy ở Bệnh viện nào khác. Thế nên mình thật sự cảm ơn Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc đã giúp mình có những trải nghiệm tuyệt vời này.”

Những chia sẻ trên của mẹ bầu Nguyễn Thùy Dương cũng là một gợi ý hữu ích cho mẹ về một địa chỉ sinh nở an toàn và uy tín. Bất cứ mẹ bầu nào đều mong muốn con yêu được sinh ra an toàn và trong một điều kiện tốt nhất bởi vậy mẹ cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định lựa chọn nơi “vượt cạn”.

Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc luôn mong muốn mang đến cho mẹ những gì tuyệt vời nhất trong hành trình sinh nở, để mẹ giảm bớt âu lo, mệt mỏi. Nếu mẹ quan tâm có thể xem ngay tại đây để hiểu hơn về dịch vụ cũng như nhận những ưu đãi đặc biệt trong tháng này.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC

Địa chỉ : 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 0904.97.0909

Tổng đài: 1900.55.88.96

Email: contact@thucuchospital.vn

Website: http://benhvienthucuc.vn/