Xe SH bị mất cắp tại Hà Nội, tìm thấy ở Quảng NinhTin từ Đồn Biên Phòng Pò Hèn sáng nay (23/7) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao 2 chiếc xe máy bị kẻ gian đánh cắp trước đó cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984, ở Hưng Yên) và chị Đặng Thị Khuyên (SN 1984, ở Hà Nội).
Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 5.400 con vịt giốngHai Đồn Biên phòng ở Quảng Ninh liên tiếp thu giữ hơn 5.400 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi được vận chuyển trái phép từ khu vực biên giới vào nội địa.
Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn giúp người dân chạy lũTrước tình hình ngập lụt nghiêm trọng, Đồn Biên phòng Pò Mã, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ giúp đỡ người dân di tản tài sản, khắc phục hậu quả mưa bão.
Pò Hèn từ chiến địa năm xưa đến điểm du lịch lịch sử hút kháchHàng năm gắn với Khu di tích lịch sử Pò Hèn (Quảng Ninh), địa phương đã tổ chức các sự kiện Lễ hội Hoa sim biên giới, Chợ phiên Pò Hèn,… thu hút nhiều du khách, tăng thu nhập cho người dân nơi đây.
Thủ tướng dâng hương tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò HènNgày 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tại Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh).
Ngọn lửa tháng 2 năm ấy vẫn cháy mãi trên đỉnh Pò Hèn!Chúng tôi trở lại vùng biên ải Đông Bắc để đến với Pò Hèn, địa danh từ lâu đã được biết đến như một bản hùng ca về tinh thần cách mạng, lòng quả cảm của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc...
Giọt nước mắt tưởng nhớ đồng đội trên đỉnh Pò HènDưới cơn mưa tầm tã giữa tiết xuân, họ, những cựu chiến binh, những người lính sống sót trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc mùa xuân năm ấy đã trở lại đỉnh thiêng Pò Hèn vào sáng nay, 17/2. Họ run run thắp nén hương rồi lặng lẽ bên nhau tưởng nhớ tới những đồng đội đã khuất...
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Pò HènNhân kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, ngày 6/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái). Đồng thời đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.
"Chúng tôi chờ đợi cả năm để 17/2 được lên Pò Hèn với đồng đội""41 năm đã qua, vẫn tượng đài hệt như vòng tay đồng đội, vẫn ngôi nhà tưởng niệm mái đỏ tươi, vẫn những tấm bia đá ghi tên từng liệt sĩ… rất đỗi quen thuộc nhưng đến lần nào cũng nghẹn ngào xúc động"
Tháng 2 và cuộc gặp gỡ với đồng đội đã khuất trên đỉnh thiêng Pò HènCứ đến ngày giỗ của đồng đội đã khuất, những người lính còn sống sót trong trận chiến năm ấy lại cùng nhau về với Pò Hèn để thắp nén hương thơm tưởng nhớ và ôn lại chuyện cũ dù âm dương cách biệt.
Người lính già và hồi ức về trận chiến Pò Hèn năm ấyGần 39 năm đã trôi qua nhưng cuộc trò chuyện giữa ông, người lính già sống sót trong trận chiến Pò Hèn ngày ấy với chúng tôi thi thoảng vẫn bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Ông bảo, sẽ không bao giờ lãng quên ngày ấy, cái ngày mà đồng đội ông đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
"Chỉ có hòa bình mới đem lại hạnh phúc cho các bên"Trở về sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 45 năm tại Pò Hèn (Quảng Ninh), người lính già Hoàng Như Lý nói "Chỉ có hòa bình mới đem lại hạnh phúc cho các bên".