Tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm: “Lời xin lỗi đó không dành cho tôi”Đọc bài xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang, người đã đe dọa mình trong chuyến xe trước đó, anh Hùng không khỏi cảm thấy hụt hẫng, khi nỗi tổn thương trong anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Phát biểu hay đọc bài phát biểuRõ ràng được mời lên để phát biểu nhưng không ít vị bước lên sân khấu đọc bài phát biểu chứ không phải lên phát biểu. Nhiều trong số họ không chuẩn bị kỹ, không đọc trước nên đọc không trôi chảy, chỗ ngắt, ngừng bất hợp lý, nghe khá phản cảm.
Thử tài bạn đọc bài toán đố: Lá bùaĐây không chỉ là những câu đố, mà còn là những câu chuyện có tính văn học, có nhân vật và cốt truyện để bạn độc cảm thấy thú vị về xứ Canterbury của nước Anh. Dưới đây là bài toán đố về: Lá bùa
Mẹ vợ làm thơ tặng Đức Huy trong lễ cưới với MC Mù TạtBà Trúc Linh - mẹ MC Huyền Trang "Mù Tạt" - gây xúc động khi tự tay viết và đọc bài thơ tặng con rể Đức Huy, trong tiệc cưới của cặp đôi tối 14/3.
Thử tài bạn đọc bài toán: Độc đạo miền cù laoĐường đi Hamilton là một nội dung quen thuộc của sinh viên bậc đại học khi học môn Đồ thị. Nói một cách dễ hiểu, đường đi Hamilton đi qua tất cả các đỉnh của một đồ thị đúng một lần.
“Đọc bài về bé Sam, tôi không cầm được nước mắt”“Đọc bài viết tôi thấy mắt mình cay cay. Không biết vì thương Sam hay vì trời Hà Nội sầm sập cơn mưa khi tác giả ra về” - độc giả Nguyễn Thị Hạnh (hanhnguyen156@gmail.com) tâm sự sau khi đọc bài “Mũi tiêm định mệnh và cái chết của em bé 3 tuổi” của tác giả Nguyên Đức.
Ám ảnh khi đọc bài viết về bé Như Ý“Tôi bị ám ảnh mấy ngày nay khi đọc bài về bé. Nhìn những vết thương trên da thịt em mà thấy đau đớn và thương em vô cùng. Nhưng ngược lại với người sinh ra em trong lòng tôi sôi sục sự căm phẫn”, ban Phương Hà Email: phuonghl177@gmail.com chia sẻ.
"Nước mắt không ngừng rơi khi đọc bài về bé Tiên"“Chiều HN yên ả, tôi ngồi làm việc trên một tòa nhà cao, đọc bài báo về bé Tiên mà nước mắt không ngừng chảy. Tôi đang dự định về một ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ, nhưng tôi sẽ dừng lại tất cả và vào thăm bé” - Trần Thị Hiền: minhhien1368@gmail.com.
Người Việt cầm iPhone, iPad... đọc bài cúng Tết“Gu gồ cái gì chẳng có, các bài khấn dùng cho dịp Tết nhan nhản, lúc cúng thì sớt đúng bài rồi cứ thế cầm điện thoại mà đọc”, chị Chi chia sẻ.
"Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra"Ướm cho con từng bộ quần áo mới mua và trao tặng số tiền 8 triệu đồng, chị Trần Thị Quỳnh Giang cùng các anh chị trong nhóm Together không cầm được nước mắt khi trực tiếp bế cậu bé Huy Hoàng trên tay.