01:30Mã số 2652: Được cha hiến thận nhưng người mẹ trẻ không có tiền để phẫu thuậtĐược bố hiến thận nhưng chị Nguyễn Ngọc Thiên Thảo (sinh 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại không có tiền để phẫu thuật ghép thận. Bố chị Thảo đang tính bán căn nhà mà cả gia đình đang sinh sống để lấy tiền cho chị Thảo ghép thận.
Mã số 2652: Được cha hiến thận nhưng người mẹ trẻ không có tiền để phẫu thuậtĐược bố hiến thận nhưng chị Nguyễn Ngọc Thiên Thảo (sinh 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại không có tiền để phẫu thuật ghép thận. Bố chị Thảo đang tính bán căn nhà mà cả gia đình đang sinh sống để lấy tiền cho chị Thảo ghép thận.
Gần 97 triệu đồng đến với người mẹ trẻ cần ghép thậnPV Dân trí đã trao tới chị Nguyễn Ngọc Thiên Thảo (sinh 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Được cha hiến thận nhưng người mẹ trẻ không có tiền để phẫu thuật” số tiền 96.735.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Ca ghép tim - phổi đầu tiên ở Việt Nam: Tôi thực sự được tái sinhSau 48 ngày được ghép tim - phổi, chị Quỳnh (38 tuổi) hồi phục ngoạn mục. Con trai chị nói "ngỡ như mơ" khi được ôm mẹ. Những ngày đằng đẵng chị nằm viện, cả nhà luôn lo mẹ không về...
Hơn hai thập kỷ ghép tạng trẻ em: Viết tiếp những trang tuổi thơ dang dởHơn hai thập kỷ qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), những ca ghép gan, ghép thận không chỉ cứu sống hàng chục em nhỏ suy tạng giai đoạn cuối, mà còn trả lại cho các em tuổi thơ bị dang dở.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
Quyết định trong nỗi đau của người vợ trẻ cứu 6 cuộc đờiĐiều cuối cùng của những người hiến tạng để lại cho đời là sự sống tiếp nối trong hình hài khác. Đó là những trái tim, lá gan, quả thận... được hiến tặng để nhiều cuộc đời được tái sinh.
Cha gạt lệ hiến tạng con cứu 5 người xuyên Việt: "Rất đau lòng, nhưng...""Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Hy vọng, cơ thể của con cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác...", người cha gạt nước mắt chia sẻ.
01:25Trao hơn 447 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ đến mẹ đơn thân mắc suy thậnCảm thương hoàn cảnh éo le của chị Trà My, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 447 triệu đồng, ca ghép thận từ mẹ ruột hiến tặng đã thành công, chị được xuất viện về với gia đình.
Nhận hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ, nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm nói điều mơ ước“Em muốn học pha chế để sau này tìm công việc ổn định, phụ giúp cha phần nào gánh nặng. Em cũng hy vọng có cơ hội học vẽ để nuôi dưỡng đam mê”, thiếu nữ tâm sự trong ngày nhận hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ.
Mã số 5603: Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sốngMột mình nuôi con mắc tự kỷ, chị Trà My lại phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Mẹ ruột sẵn sàng hiến thận cứu con, nhưng 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật, gia đình không biết xoay xở ở đâu.
Cận cảnh 30 y bác sĩ giải cứu cô gái suy thận 10 năm không thể uống nước10 năm làm bạn với máy lọc thận, nữ bệnh nhân 31 tuổi đã lại có cơ hội được uống nước như người bình thường sau ca ghép thận 5 tiếng.