Được tặng giấy khen nhưng ông Lực “khùng” “thấy rất buồn”!Ông Phạm Tấn Lực cho biết, buổi trao giấy khen của UBND huyện Bình Sơn diễn ra chóng vánh tại UBND xã Bình Trung. Buổi lễ có khoảng 6 người, không có đại biểu cấp huyện tham dự.
Thế là đã được huyện khen rồi nhé, vui lên đi ông Lực “khùng” ơi!Ông hãy nhìn xem ở ta, còn có biết bao người chẳng được khen thưởng gì mà có khi còn sa vòng lao lý vì tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Được giấy khen như ông, hỏi có mấy người?
Anh nông dân bị nói “khùng” vì chi tiền tỷ trồng sầu riêng trên đất khô cằnKhông ít người nói anh Kiệt bị… "khùng" khi ném tiền tỷ vào vùng đất khô cằn để trồng sầu riêng. Thế nhưng sau 7 năm cần mẫn, vườn sầu riêng đầu tiên trĩu quả ở Bồng Sơn khiến cả làng nể phục.
“Gã khùng” bỏ việc nhà đi khắp nơi vớt xác lợn trên sôngỞ đâu có xác lợn chết vì bệnh dịch tả bị người dân vứt ra sông, anh Tùng ở tỉnh Phú Thọ liền tức tốc lên đường, một mình thu gom lại rồi đào hố chôn lấp, giữ cho dòng sông quê luôn sạch trong.
“Gã khùng” bỏ việc nhà, vay nợ xây nhà cho… người dưngXây xong 21 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, anh Lê Minh Thọ thở phào nhẹ nhõm. Dù gánh một đống nợ nhưng anh lại thấy vui vì giờ đây nhiều “người dưng” đã có nhà kiên cố để ở.
Vợ bất hòa với cả nhà chồng, tôi phải lao vào bịt mồm xin cô ấy ngừng nóiTôi xấu hổ với bố mẹ, họ hàng, em út xung quanh. Xưa giờ, tôi toàn phải đi nói tốt, nói đỡ hộ vợ. Nhưng cách cô ấy đối đãi với mọi người thực sự rất khó bênh vực.
Làm nông nghiệp tử tế... không sợ ếVới niềm tin làm nông nghiệp tử tế thì không sợ ế, bà Hiền đã vượt qua rào cản, biến vùng đất bỏ hoang thành vườn rau, quả cho thu nhập cao, giúp nhiều lao động địa phương có việc làm.
Vụ cháy gần bệnh viện nhi: Công an mời ông Hiệp “khùng” lên làm việcLà chủ phòng trọ nơi phát hiện ra 2 thi thể nạn nhân trong vụ cháy ở gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp "khùng") đã bị cơ quan Công an mời lên làm việc.
Trái ngọt của anh nông dân “khùng” bắt nhãn ăn cá, uống dịch chuốiTừng bị gọi là “khùng” vì bắt cây nhãn ăn cá, uống dịch chuối, anh nông dân Hưng Yên thu quả ngọt với sản phẩm hữu cơ được đặt mua từ khi chưa vào mùa.
Nữ cán bộ 3 thập kỷ gửi trọn tuổi xuân bên những bệnh binh đặc biệtNăm 19 tuổi, Lê Thị Hạnh rời quê Phú Thọ vào Nam tìm việc. Cơ duyên đưa nữ cán bộ tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, để chị dành trọn 33 năm thanh xuân cho nơi này.
Lão "khùng" tố sai phạm ở cao tốc nghìn tỷ nhận bằng khenSau 7 năm, những nỗ lực của lão nông Phạm Tấn Lực trong việc phản ánh sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được ghi nhận. Ông Lực vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Sau nhiều năm gặp lại, tôi bỗng dưng muốn "cua lại vợ đầu"Quyên hỏi thăm tôi và tôi cứ trả lời mọi câu hỏi của cô ấy trong tình trạng mơ hồ, giống như một kẻ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau hôm đó, tôi không sao rũ bỏ được hình ảnh của vợ cũ.