01:39Ông Lộc và lãnh đạo xã cảm ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho ông LộcÔng Lộc và lãnh đạo xã cảm ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho ông Lộc
00:38Ông Hiến trao đổi với PV về hoàn cảnh của ông LộcÔng Hiến trao đổi với PV về hoàn cảnh của ông Lộc
Điều ước của ông Lộc và niềm nuối tiếc của Giáo sư ThọÔng Vũ Tiến Lộc nói ước mơ giản dị của ông là doanh nghiệp không phải gian nan đối phó với thủ tục còn GS Trần Văn Thọ tiếc nuối về những thời cơ Việt Nam đã bỏ lỡ để làm một con hổ mới châu Á.
Vừa ra tù lại tiếp tục tìm nạn nhân đánh gãy tayDo mâu thuẫn với ông Lộc, năm 2013, Hoàng cùng đồng bọn đã dùng dao chém vào mặt, lưng khiến ông Lộc bị tổn hại sức khỏe là 64,9% và lãnh án 5 năm tù. Sau khi mãn hạn, Hoàng tiếp tục tìm ông này đánh gãy tay.
Ông lão gần 70 tuổi bị chém đứt lìa ngón tay ngay tại quán tạp hóaĐưa gói bim bim cho khách, ông Lộc quay lại bàn ngồi chờ khách trả tiền. Tuy nhiên, thay vì trả tiền, vị khách lạ mặt rút dao chém một nhát vào tay khiến ngón tay cái của ông Lộc đứt lìa.
Công an viên xã bị vây chém trọng thương trong đêmNghe tiếng ồn ào, ông Lộc mở cửa ra cổng nhà cách khoảng 100m thì bị nhóm thanh niên chém trọng thương.
Chi 200 triệu đồng, thuê cả phiên dịch sang Nhật tầm sư học nghềSau khi nghỉ hưu, ông Lộc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) bỏ 200 triệu đồng để qua Nhật Bản học nghề chế biến hồng. Người này sau đó về nước áp dụng kiến thức vào sản xuất và đạt kết quả bất ngờ.
Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân áiVới kinh phí hơn 106 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ, ngôi nhà trong mơ của gia đình ông Lộc sẽ thành hiện thực trong thời gian tới.
02:21Người đàn ông chi 200 triệu đồng qua Nhật học nghềSau khi nghỉ hưu, ông Lộc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) bỏ 200 triệu đồng để qua Nhật Bản học nghề chế biến hồng. Người này sau đó về nước áp dụng kiến thức vào sản xuất và đạt kết quả bất ngờ.
Cặp me kiểng 150 tuổi cổ nhất Việt NamHai "đại lão" me của ông Lộc đã có tuổi thọ 150 năm. Sau hơn 20 năm được chăm sóc đặc biệt, đến nay cặp me kiểng cổ của ông Lộc có chiều cao trên 4,5m, tán rộng 1,5m và được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập là "cặp me cổ nhất".
Người đàn ông 6 năm liền "hì hục" tăng ca được... 2,8 triệu đồngCho rằng công ty không trả tiền lương tăng ca từ năm 2016 nhưng ông Lộc không khiếu nại gì do sợ ảnh hưởng công việc. Khi người đàn ông này kiện đòi tiền thì thời hiệu xử lý không còn.