Người dân hồ hởi mang 2kg rác thải nhựa đổi lấy 5kg gạo"Lấy rác thải nhựa để đổi gạo bà con vừa góp phần làm xanh sạch môi trường, vừa có gạo ăn nên thấy vui lắm", người dân ở Bạc Liêu hồ hởi chia sẻ.
Nước mắt mừng tủi ngày nhận quốc tịch Việt Nam sau hàng chục năm chờ đợiĐược nhập quốc tịch Việt Nam sau hàng chục năm di cư, sinh sống, lấy vợ tại Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ông Hồ Văn Ninh (sinh năm 1972, có nguồn gốc ở nước CHDCND Lào) mừng mừng, tủi tủi.
Cuộc di dân lịch sử ở Huế: Hàng nghìn hộ dân sống cảnh như... chị Dậu“Tui ở đây cũng được 52 năm rồi chừ tuổi già sức yếu rồi. Nhà ở đây thì ngày càng xuống cấp, mục nát. Mưa gió là dột đủ chỗ, ngày mô cũng sợ nhà sập cả. Nghe tin chính quyền chuẩn bị cấp đất, cấp nhà tui cũng mừng lắm. Tui chỉ mong chính quyền cấp cho tui cái nhà để tui nghỉ ngơi tuổi già, chớ tui ở đây lâu cũng cực khổ lắm rồi”.
Cháy nhà, hai học sinh không thể đến trường vì chẳng còn sách vở, áo quầnNgày 21/9, UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy nhà tại bản Ka Ai. Toàn bộ ngôi nhà bị cháy rụi hoàn toàn, 2 học sinh không thể đến trường vì không có sách vở, quần áo.
Gia đình khuyến học người Vân Kiều tiêu biểu miền sơn cướcVượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho con ăn học thành tài, ông Trai nói rằng: “Vợ chồng tui cho con ăn học không hy vọng sau này con được làm cán bộ, mà trước hết nhằm trang bị vốn kiến thức để các con trưởng thành hơn, tự tin trong cuộc sống, bước đi vững vàng hơn trong tương lai”.
Nụ cười hạnh phúc của cựu binh sau hàng chục năm đi đòi quyền lợiSau loạt bài “Cựu chiến binh hàng chục năm "ôm" mảnh đạn đi đòi chế độ thương binh” mà Dân trí phản ánh, cơ quan chức trách vào cuộc, chấm dứt chuỗi ngày vô vọng đi đòi quyền lợi chính đáng của ông.
Lại đúng quy trình?!Ai đời xả 30 triệu m3 nước mà chỉ báo trước có một giờ đồng hồ. Tui chỉ xót cho hàng trăm héc ta lúa của dân Quảng Điền bị mất trắng thôi.
Gần 60 tuổi vẫn quyết tâm lấy bằng tốt nghiệp THPTDù đã gần 60 tuổi nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nên ông Nguyễn Đình Chớ, sinh năm 1961, trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết tâm đăng ký dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
Lời kêu cứu đau đớn của mẹ già 86 tuổi bị con trai chiếm đất, đánh nhập viện!Dù tòa án đã tuyên buộc trả đất, cơ quan thi hành án đã cưỡng chế đất trả cho bà Dễ nhưng phía ông Ướt vẫn ngang nhiên bao chiếm. Thậm chí, ông này còn chửi bới, đánh mẹ của mình nhập viện.
Chạnh lòng thương hồ bôn ba ngày TếtQuanh năm rong ruổi, dọc ngang sông nước mưu sinh, Tết đến giới thương hồ mong một cuộc đoàn viên cũng không trọn vẹn.
Minh Râu không "sin" ai và lời thú nhận làm từ thiện để cứu rỗi chính mìnhMinh Râu xăm trổ đầy mình nhưng dễ rơi nước mắt; chân đi dép lê một xanh, một hồng, đôi khi không phân biệt được "ch" với "tr", "x" với "s" nhưng là người bán rau nổi tiếng nhất Việt Nam...
Người phụ nữ Huế cuối cùng làm trốngTôi đang kể về bà Hồ Thị Thương ở Huế nhân mùa Trung thu. Bà là phụ nữ thứ hai và cũng là người cuối cùng ở cố đô làm cái nghề nặng nhọc, nhưng rất thú vị này.