Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”!

Sau hơn một năm “biến mất” khỏi Hà Nội, cô “nhà văn Đông Bích” bỗng trở lại làm người mẫu cho hãng thời trang 7 AM.

Không muốn làm “mồi ngon” của truyền thông?

 

Sau phim “Vòng nguyệt quế”, một phim xôn xao dư luận vì dám thẳng thắn soi vào những góc tối của giới cầm bút, diễn viên trẻ xinh xắn Bích Huyền, người vào vai nữ nhà văn tài năng thế hệ 8X  Đông Bích đột ngột lặn mất tăm. Nhiều nhà báo muốn tìm cô để phỏng vấn, nhưng cho dù có truy tìm được số điện thoại di động của Bích Huyền, thì số này cũng luôn “ngoài vùng phủ sóng”.
Vậy Bích Huyền “trốn” đi đâu? Phải chăng cô quá chán cảnh  ì xèo của dư luận trước những người thuộc lớp “mặt hoa da phấn”, và không muốn mình trở thành miếng mồi ngon của truyền thông? Cô muốn giữ gìn một cuộc sống đơn giản và trong sạch? Rất nhiều lời dự đoán… mò được đưa ra, nhưng chẳng ai có thể trả lời, vì nhân vật chính lại  không thể gặp được.

Đột ngột vào trung tuần tháng 5 vừa rồi, Bích Huyền xuất hiện ở Hà Nội, và lại vào vai người mẫu giới thiệu bộ sưu tập hè 2009 cho thương hiệu thời trang Mỹ 7AM (68 Hai Bà Trưng, HN). Tại sao lại có sự kiện bất ngờ này? Liệu Bích Huyền có trở lại với nghệ thuật thứ bảy, nơi nhiều khán giả mong chờ gương mặt trẻ, diễn sáng hình và rất duyên dáng, xinh đẹp này trở lại?

 

Điều gì cuốn Bích Huyền khỏi điện ảnh?

 

Bích Huyền không theo học chuyên ngành điện ảnh, nhưng từ nhỏ cô đã có khả năng diễn xuất tốt. Vì thế, dù mới xuất hiện, nhưng cô đã đảm nhiệm ngon lành những vai diễn được giao. Vai diễn nhà văn trẻ Đông Bích trong phim “Vòng nguyệt quế” là một vai ấn tượng nhất, khắc sâu hình ảnh diễn viên Bích Huyền trong lòng khán giả. Nói đến Bích Huyền là họ nhớ ngay tới nhà văn Đông Bích.
Việc Bích Huyền “tuyệt giao” với điện ảnh giữa lúc đang độ tài sắc và bắt đầu có tiếng tăm khiến khán giả quan tâm phim ảnh nội địa hơi bị… sốc! Cô “lặn” vào TPHCM để học ngành hàng không, và sau hơn 1 năm nữa, cô sẽ trở thành nhân viên của Vietnam Airlines. Chọn hàng không là nghề khá vất vả, và cần kỷ luật nghiêm ngặt, không thể phóng khoáng như nghề diễn viên, thế nhưng Huyền đã chọn, một phần vì gia đình  cô định hướng  cho, và cũng vì cô tự nhận thấy nghề này còn tốt hơn nghề diễn viên.
Sau hơn một năm giới truyền thông không thể gặp được Bích Huyền, cô đã lặng lẽ trở lại Hà Nội vào đầu mùa Hè 2009, để làm người mẫu cho bộ sưu tập thời trang công sở mới nhất của hãng 7AM. Giám đốc marketing của 7AM - một người bạn, từng là đồng nghiệp của cô - diễn viên Hải Anh đã trao đổi kỹ với Huyền trước buổi chụp hình, nhưng nội dung chủ yếu về  bộ sưu tập thời trang do Huyền thể hiện, tuyệt không có một thông tin nào cho thấy lý do tại sao Huyền từ chối điện ảnh, mà lần này lại nhận làm người mẫu cho 7AM, và mối liên hệ của Huyền với 7 AM là gì…  
Trang điểm xong, Bích Huyền khiến ê kíp chụp hình hứng khởi bởi vẻ xinh đẹp, tươi tắn và tự nhiên hiếm có. Cô đã diễn “ngon lành”, thể hiện bộ sưu tập công sở với vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng, cuốn hút rất hợp với phong cách riêng của Huyền dù chưa bao giờ cô làm người mẫu thời trang như thế này.
Bích Huyền trở lại, với thời trang 7AM dù sao cũng là một tín hiệu vui. Bởi có lẽ cô đã quyết định dừng hẳn cái nghiệp diễn viên, mà son phấn phù hoa cũng đi liền với những hà khắc, rủi ro và những đánh đổi không thể tránh. Nhan sắc dừng lại, không tiếp tục để truyền thông bàn tán nữa. Biết đủ là dừng, cho dù ai đó tiếc.

Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 1

Bích Huyền cùng diễn viên Hải Anh - giám đốc thương hiệu của hãng thời trang 7 AM tại Việt Nam
Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 2


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 3


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 4


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 5


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 6


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 7


Đã tìm thấy “nhà văn Đông Bích”! - 8







 

* Địa chỉ :Thời trang 7AM - 68 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - HN

Số điện thoại : 043 8246362