Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó

(Dân trí) - Cô cũng từng trải qua quãng thời gian thiếu thốn đủ thứ, khát khao được có dù chỉ là một chiếc bút, một cuốn vở mới cũng đã là xa xỉ. Chi thường phải xin lại sách cũ từ nhà hàng xóm, góp nhặt đến từng mảnh giấy trắng, chiếc bút "tậm tịt" để viết chữ.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 1

Vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa qua, Á quân Người mẫu thời trang Chi Nguyễn đã có một chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa, mang lại niềm vui cho rất nhiều em nhỏ đang sống tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Diệu Giác (Q.2, TP.HCM). Hiện Mái ấm tình thương này là nơi ở của gần 100 em nhỏ gồm nhiều lứa tuổi. Chi Nguyễn không chỉ đến thăm, chơi đùa cùng các em mà còn tặng sách, vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Mặc dù hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè nhưng theo Chi Nguyễn, việc được chuẩn bị sẵn đồ dùng cho năm học mới thực sự rất quan trọng và đáng quý với trẻ thơ.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 2

Cô cũng từng trải qua quãng thời gian thiếu thốn đủ thứ, khát khao được có dù chỉ là một chiếc bút, một cuốn vở mới cũng đã là xa xỉ. Chi thường phải xin lại sách cũ từ nhà hàng xóm, góp nhặt đến từng mảnh giấy trắng, chiếc bút "tậm tịt" để viết chữ. Bây giờ nhìn lại, những vật dụng đó dù nhỏ bé nhưng lại bao hàm niềm vui lớn lao. Việc được tới trường, được học tập giống như cả thế giới mới mở ra trước mắt, khiến cô dù chỉ đóng góp một chút công sức cũng muốn mang lại niềm vui ngày đi học cho những em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh bất hạnh như cô thuở nào.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 3

Chi Nguyễn cũng muốn nhắn nhủ với các em, dù là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương của ba mẹ, song các em phải cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập để sau này có một tri thức tốt, tự nuôi sống bản thân mình bằng những công việc có ích cho xã hội.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 4

Chuyến đi thăm chùa Diệu Giác khiến những ký ức của Chi Nguyễn ùa về. Cha bỏ đi khi Chi Nguyễn còn đang trong bụng mẹ, rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến mẹ cô qua đời khi Chi Nguyễn chưa đủ tháng, cô được các y bác sĩ mổ đẻ cứu ra khỏi bụng mẹ, bơ vơ ở một trạm y tế xa lạ, không người thân thích.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 5

Cô được bà nội nuôi tìm thấy nhưng bà tuổi già sức yếu cũng sớm qua đời, Chi sau đó được gửi vào chùa nuôi dưỡng và lớn lên tại đây. Bởi thế, khi gặp những em nhỏ ở đây, Chi Nguyễn bất chợt như nhìn thấy bóng dáng chính mình một ngày xưa cũ. Bây giờ nghĩ lại, Chi Nguyễn vẫn cảm thấy mình may mắn vì ít ra cô còn có một nơi để nương tựa, có cơm ăn nước uống, được dạy bảo lẽ phải, hướng thiện, trưởng thành làm một người có ích.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 6

Bản thân Chi Nguyễn trân trọng, biết ơn quãng thời gian thơ ấu của mình, vì thế khi có được thành công nhất định, người đẹp cũng muốn góp chút công sức để làm đẹp thêm cho tuổi thơ của những em nhỏ mồ côi.

"Nhìn các em hân hoan với sách vở, bút thước, nở những nụ cười hồn nhiên trong sáng, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng, bày bổng, trái tim thấm cả những niềm vui bình thường giản dị ấy và biết được rằng việc mình làm đang thực sự có ý nghĩa" - Chi Nguyễn tâm sự.

Chi Nguyễn nhớ lại tuổi thơ khốn khó - 7

Là một cô gái mồ côi, từ nhỏ Chi Nguyễn luôn có một ý chí và nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ. Cô gái gốc Vĩnh Long mong rằng với những thành quả mình đạt được, cô sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Khánh Ngọc