Xưởng chứa phế liệu chiến tranh nằm gần khu dân cư
(Dân trí) - Thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo (Quảng Trị) là địa bàn tập kết khá nhiều phế liệu chiến tranh, các xưởng chứa vật liệu nổ chưa qua xử lý mọc san sát, ngay gần khu dân cư, có thể gây nguy hiểm cho người dân bát cứ lúc nào.
Vào một khu chứa phế liệu thuộc khóm 3, thị trấn Khe Sanh, mới thấy “sởn tóc gáy” bởi số bom mìn ở đây khá nhiều. Trong khi đó, trên tuyến đường chính đi qua khu vực này có hàng ngàn hộ dân sinh sống.
Anh Thưởng, một hộ dân sống gần khu phế liệu, bức xúc: “Ở đây cực lắm! Không chỉ đinh tai nhức óc vì tiếng ồn mà nguồn nước cũng bị ô nhiễm. Đôi lúc nằm trong nhà mà cứ nơm nớp lo sợ!”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực này, số mạt sắt, bụi sắt từ những phế liệu tích tụ lâu ngày không được xử lí chất cao từng đống. Khi gặp trời mưa, chúng chảy theo dòng nước gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh các khu dân cư. Bên cạnh đó, rất nhiều bom mình chưa qua xử lý vẫn còn nguyên kíp nổ, đe doạ sự an toàn của nhiều hộ dân.
Số phế liệu được thu mua chủ yếu là phế liệu chiến tranh. Đây là mặt hàng mang lại lợi nhuận khá cao cho các chủ xưởng. Một nguyên nhân nữa cho sự tồn tại khá nhiều xưởng phế liệu trên địa bàn thị trấn Khe Sanh là do số phế liệu chiến tranh nằm dọc theo sông SêPôn, sát khu biên giới Việt-Lào rất lớn.
Nằm khá gần tượng đài chiến thắng Khe Sanh là khu chứa phế liệu trung chuyển đi các tỉnh khác. Hầu hết phế liệu chiến tranh ở các thị trấn sát vùng biên đều được các chủ xưởng thu mua về đây. Khu vực này là trung tâm của thị trấn nên tập trung khá nhiều dân cư sinh sống và buôn bán. Việc tồn tại những khu chứa phế liệu như thế này ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, tính mạng của người dân bởi những phế liệu chiến tranh chưa qua xử lí đều có khả năng sát thương cao. Nguy hại hơn, một số đối tượng thu mua phế liệu bom mìn còn cưa kíp nổ để lấy thuốc hoặc vàng…
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ kíp đạn từ một xưởng chứa phế liệu tại làng Xuân Phước (thị trấn Lao Bảo) mấy năm trước đây. Mối nguy hại từ những khu chứa phế liệu chiến tranh của những chủ buôn này rất lớn. Không biết vì lí do gì mà chính quyền không cho di dời?
PH





