1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Xe cứu thương 115 - Tràn ngập “hàng giả”

(Dân trí) - Nói về “bề dày truyền thống” trong giới “xe vẫy” thì xe dù mang thương hiệu 115 chỉ thuộc hàng em út. Ngay các đơn vị chức năng, khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, cũng lắc đầu than: mới biết. Vì lẽ đó nên xe dù mang thương hiệu 115 cứ đầy trên phố, trước cổng bệnh viện và tha hồ tung hoành!

Nườm nượp xe dù 115

 

Dĩ nhiên các loại xe hoạt động cứu thương này không hề có mảnh giấy phép nào, của bất kỳ cơ quan chức năng nào để lận lưng. Nhưng không vì thế mà “mấy em” phải hoạt động âm thầm trong bóng tối. Xe dù cứu thương mang thương hiệu chữ thập đỏ, lắp còi hụ hoạt động công khai, rầm rộ ở các tuyến đường, thậm chí là ngay tại các bệnh viện lớn nhất nhì Thủ đô. Công tác tiếp thị thì miễn chê!

 

9 giờ ngày 21/11, chúng tôi có mặt tại khu vực cổng chính của Bệnh viện Bạch Mai. Ngay trong bãi để xe bên cạnh khu nhà Việt - Nhật, hơn chục chiếc xe mang BKS 29L-334…, 29M-585…, 29S-990…, 29M-807…, 29V-439… mang trên mình chữ thập đỏ, gắn còi hụ, mang biển trắng đậu đỗ bên cạnh những chiếc xe cấp cứu 115 của bệnh viện. Hầu hết những chiếc xe này có gắn thêm số điện thoại di động “đẹp” như số taxi để người dân tiện liên lạc khi có nhu cầu.

 

Trong vai những người bệnh mang gương mặt nháo nhác, thất thần đi ngang qua, chúng tôi được vài “cò” sốt sắng mời thuê xe kèm theo lời quảng cáo: “Cần xe cứu thương à, có bọn anh”. “Người nhà em yếu lắm rồi, cần đưa về Phủ Lý, các anh tính giá bao nhiêu?”. “Phủ Lý à? Mọi người lên xe đi, anh tính rẻ cho một triệu hai”. Sau một hồi nằn nì gia cảnh, chủ xe đồng ý “giúp” với giá 1 triệu. Nại lý do không đủ tiền, chúng tôi tiếp tục cuộc khảo giá thị trường xe dù 115 quanh khu vực cổng bệnh viện, các mức giá đều cao ngất ngưởng, từ 1-1,2 triệu đồng.

 

Trước đó, buổi sáng ngày 17/11, tại khu vực đường Phủ Doãn, dãy dài 3 chiếc xe mang biển số tư nhân 29V-637…, 29Z-893…, 29L-334… trên thân gắn biển chữ thập đỏ và dòng số 115 nằm “trực chiến”. Không khí khá im ắng. Một người bán nước tại khu vực này cho biết, hôm nay là ngày nghỉ, bệnh viện không cấp giấy xuất viện nên hoạt động cứu thương “dù” không rầm rộ. Vào ngày thường, khu vực quanh cổng Bệnh viện Việt Đức phía đường Phủ Doãn luôn nườm nượp những bóng xe chữ thập đỏ… bắt khách!

 

Là đơn vị đầu tiên chịu ảnh hưởng về vấn nạn trên, ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, ngậm ngùi cho biết: “Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của người dân than phiền về thái độ phục vụ của cán bộ trung tâm nhưng khi tìm hiểu ra thì toàn là xe ở đâu đâu mạo danh 115.

 

Là đơn vị hoạt động công ích, trung tâm cấp cứu 115 không cạnh tranh cùng ai nhưng uy tín của đơn vị chúng tôi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc”.

 

Cơ quan chức năng nói gì?

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cũng không khỏi bức xúc: “Cách đây mấy ngày, bản thân tôi cũng đã phát hiện những chiếc xe chữ thập đỏ biển tư nhân này lượn lờ ngoài phố. Ngay sau đó, tôi điện ngay sang các anh bên công an bên PC 15 - Phòng cảnh sát kinh tế đề nghị phối hợp, nhanh chóng làm rõ những trường hợp đó. Có thể sắp tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ có công văn báo cáo các Sở, ngành có liên quan để phối hợp cùng làm rõ nhằm ổn định hoạt động cứu thương”.

 

Trong khi đó, một cán bộ của Phòng CSGT thành phố Hà Nội sau khi nghe chúng tôi đề cập đến vấn đề này đã khẳng định: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe về chuyện này, trước mắt, vì chưa có chế tài cụ thể thì… chịu nhưng khi có quyết định của phòng, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”.

 

Giải pháp được cho là khả dĩ nhất để dẹp xe dù mang thương hiệu 115 lúc này, theo một lãnh đạo của Sở Y tế Hà Nội, là: thành phố Hà Nội thực hiện chủ trương xã hội hoá, Sở Y tế Hà Nội hoàn toàn đồng ý mở rộng các loại hình dịch vụ, trong đó có cứu thương và sẵn sàng hướng dẫn thủ tục cấp phép cho những đơn vị có đủ điều kiện hoạt động.

 

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm: “Hiện nay chưa có đơn vị tổ chức tư nhân nào hoạt động riêng trong lĩnh vực cứu thương nào được Sở Y tế cũng như các ngành chức năng của thành phố cấp phép hoạt động. Không thể chỉ có cáng đã là xe cứu thương mà phải có đầy đủ dụng cụ chuyên dùng, đội ngũ y bác sỹ đi kèm theo xe”.

 

Phúc Hưng