Vụ “hỗn chiến” gây chết người nơi vùng quê yên bình
(Dân trí) - Một vụ "hỗn chiến" giữa hai nhóm người đã làm náo loạn vùng quê yên bình ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Hậu quả, một thanh niên (tên Lê Tuấn Anh) bị một thanh niên khác dùng xe ô tô đâm chết tại chỗ.
Một lúc sau khi con vừa ra khỏi nhà, bà Nguyễn Thị Hương là mẹ Tuấn Anh có nghe một đồng chí công an viên xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống nói là Tuấn Anh bị nhóm người lạ đánh ở bên xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.
Bà Hương cấp tốc lấy xe đi ra hướng quốc lộ 45, khi vừa đi tới gần nhà ông Hải thì phát hiện thấy một người thanh niên nằm gục bên quốc lộ 45, cách nhà ông Hải khoảng 10m. Bà Hương liền tiến lại kéo mũ và khẩu trang thì tá hỏa phát hiện người thanh niên đó chính là con trai mình.
Sau đó, Đỉnh đã về nhà gọi Trịnh Ngọc Thành (sinh năm 1980) là em trai và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1995) là con trai và Tống Văn Trung (sinh năm 1982) ở xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn là lái xe của Đỉnh đến quán nhà anh Hồng tìm Hải đánh.
Thấy vậy, Hải bỏ chạy về nhà gọi Lê Tuấn Anh cùng một số đối tượng khác đến quán nhà anh Hồng dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào xe ôtô bảy chỗ ngồi mang BKS 36M - 2752 của Trịnh Ngọc Đỉnh làm anh Tống Văn Trung và Trịnh Ngọc Tuấn bị thương rồi dùng xe máy bỏ chạy.
Ngay sau đó, Trịnh Ngọc Thành đã dùng chính xe ôtô nói trên đuổi theo nhóm của Hải ra tận quốc lộ 45 và tông thẳng vào xe máy của Lê Tuấn Anh khiến Lê Tuấn Anh chết tại chỗ. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Lê Tuấn Anh bị đa chấn thương toàn bộ cơ thể.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Thành (sinh năm 1980), trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về hành vi giết người.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để truy tìm kẻ chủ mưa gây ra vụ trọng án nói trên.
Duy Tuyên





