1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Koto (số 15)
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

TPHCM: Một bị cáo tự sát tại toà

Chiều 24/8, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao TPHCM mở phiên toà xét xử Nguyễn Minh Tâm (tự Tâm "khùng") tội giết người. Sau khi vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị bác kháng cáo và áp dụng hình phạt tử hình, Tâm Khùng bất ngờ đập đầu liên tục vào vành móng ngựa.

Cảnh sát nhanh chóng ập vào khống chế, ngăn chặn kịp thời hành vi của Tâm. Theo tài liệu tố tụng, Tâm "khùng" từng có tiền án. Sau khi ra tù, Tâm vẫn không cải tà quy chính thường xuyên hành xử theo kiểu giang hồ.

 

Khoảng 21h ngày 25/7/2004, Tâm dắt xe máy ra tiệm sửa xe của anh Trần Quyết Tiến, Thái Văn Cương tại cổng Khu chế xuất Tân Thuận, và bị anh Tiến từ chối. Tâm quát: "Không sửa được thì dẹp đi, ngày mai không được ngồi đây".

 

Một lúc sau, Tâm "khùng" quay lại với một thanh sắt sắc nhọn bất ngờ đạp anh Tiến té ngã và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân thủng phổi. Tâm bỏ đi, mặc cho nạn nhân trong cơn nguy kịch.

 

Dù được đưa đi cấp cứu, anh Tiến vẫn tử vong do vết thương quá nặng. Toà án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tâm mức án tử hình.

 

Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do không cố ý giết người. Tại phiên toà phúc thẩm, Tâm khai lòng vòng nhằm rũ bỏ hành vi phạm tội và không đưa ra được lý do xin giảm án. Khi nghe đại diện Viện KSND Tối cao đề nghị y án tử hình, Tâm hoảng loạn đập đầu tự sát.

 

Theo Ngôi sao/Công lý