Thân nhân người đàn ông tử vong ở TPHCM nhận lại hơn 1,2 tỷ đồng

(Dân trí) - Chủ cũ của lô đất tại phường Phú An (TPHCM) đã hoàn trả số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho thân nhân anh H.B.L.. Gia đình cũng mong muốn khép lại mọi chuyện để anh L. được yên nghỉ.

Liên quan vụ người đàn ông tự tử nghi do mua phải lô đất bị chồng lấn ranh ở TPHCM, ngày 2/8, gia đình anh H.B.L. (37 tuổi, quê Nghệ An) xác nhận đã nhận lại hơn 1,2 tỷ đồng mà anh L. từng bỏ ra để mua đất.

Thân nhân người đàn ông tử vong ở TPHCM nhận lại hơn 1,2 tỷ đồng - 1

Gia đình mong khép lại mọi chuyện để anh L. được yên nghỉ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện gia đình cho biết, chị T. (em gái anh L.) là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ủy quyền cho ông P. (chủ cũ của lô đất) thực hiện các thủ tục sang tên. Đồng thời, ông P. cũng đã hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho gia đình.

“Gia đình đang chờ ông P. hoàn tất thủ tục để ký giấy chuyển nhượng lại lô đất. Chúng tôi đã nhận lại tiền, không muốn kiện tụng mà chỉ mong sớm khép lại mọi chuyện để anh L. được yên nghỉ”, đại diện gia đình chia sẻ.

Theo gia đình, sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, ông P. sẽ tự giải quyết với chủ lô đất bên cạnh về việc chồng lấn ranh.

Bên cạnh đó, ngày 30/7, một nhà hảo tâm tên T. đã đến tặng gia đình anh L. một lô đất tại phường Minh Hưng, TP Đồng Nai (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ).

Theo đại diện gia đình, thời điểm đó chỉ có mẹ anh L. ở nhà và bà đã tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhà hảo tâm gửi tặng.

“Gia đình xin gửi lời cảm ơn anh T.. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa quyết định có nhận hay không vì lô đất ở khá xa. Hiện, giấy chứng nhận vẫn đứng tên người khác, gia đình đang giữ. Khi mọi việc ổn thỏa, cả nhà sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định”, người đại diện nói.

Trước đó, rạng sáng 25/7, anh H.B.L. được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại ki ốt trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp (TPHCM).

Theo nội dung anh L. đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân trước khi qua đời, giữa năm 2025 anh đã gom góp 1,22 tỷ đồng để mua một lô đất tại phường Phú An. Tuy nhiên, khi làm thủ tục sang tên, gia đình phát hiện lô đất bị chồng lấn ranh giới với thửa đất liền kề.

Anh L. nhiều lần đề nghị những người liên quan giải quyết, nhưng không có kết quả. Sau đó, anh L. được giới thiệu đổi sang một lô đất khác tại Tây Ninh, song lô đất này cũng phát sinh tranh chấp. Sau gần một năm tìm cách tháo gỡ nhưng bất thành, người đàn ông rơi vào bế tắc.