Thân nhân người tử vong nghi vì mua đất ở TPHCM xin cộng đồng dừng loan tin bịa đặt
(Dân trí) - Sau vụ anh H.B.L. tử vong nghi do gặp rắc rối khi mua đất lệch ranh ở TPHCM, gia đình gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng, nhưng cũng mong mạng xã hội không lan truyền thông tin bịa đặt.
Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM, phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp tục điều tra vụ anh H.B.L. (37 tuổi, quê Nghệ An) tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do gặp rắc rối khi mua lô đất hơn 1,2 tỷ đồng.
Song song với quá trình điều tra của cơ quan công an, chính quyền phường Phú An cũng đang xác minh giao dịch liên quan đến lô đất mà anh L. được cho là đã chi hơn 1,2 tỷ đồng để mua, nhưng phát sinh vướng mắc pháp lý.
Ước nguyện an cư
Trao đổi với Dân trí, bà H.T.T. (72 tuổi, mẹ anh L.) cho biết, gia đình chuyển từ Nghệ An vào Bình Dương (cũ) lập nghiệp từ năm 1999. Chồng mất sớm, bà một mình bán vé số nuôi 4 người con.
Là con thứ 3 trong gia đình, anh L. có 2 anh trai và một em gái. Trong đó, anh H.B.C. (43 tuổi), anh trai của anh L., bị di chứng sau tai nạn giao thông nên khả năng lao động bị ảnh hưởng.
Năm 2016, anh L. kết hôn và có 2 người con; con gái hiện 8 tuổi và con trai 5 tuổi. Sau khi lập gia đình, anh thuê cửa hàng trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), để sửa chữa, kinh doanh xe đạp điện, còn người vợ làm công nhân may.

Anh H.B.L. và cửa hàng kinh doanh xe đạp điện tại phường Tân Đông Hiệp (Ảnh: FBNV).
Trong khi đó, bà T. sống cùng anh C. và con gái út trong một phòng trọ. Trước đây, bà bán vé số, anh C. bán đồ chơi trẻ em, còn người con gái làm công nhân. Sau nhiều năm chắt chiu, 3 mẹ con dành dụm được hơn 1,2 tỷ đồng và nhờ anh L. tìm mua một mảnh đất hoặc căn nhà để ổn định cuộc sống.
Người mẹ cho biết, khi đi xem lô đất tại phường Phú An, bà không đồng ý vì vị trí xa, bất tiện cho công việc của các con.
"Vì muốn tôi sớm có chỗ ở để dưỡng già, L. vẫn quyết định mua lô đất đó. Khi gặp rắc rối, L. sợ tôi biết sẽ lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe nên không nói, cứ âm thầm tìm cách xoay xở", bà T. nghẹn ngào.
Chồng chất nỗi đau vì tin giả trên mạng
Theo gia đình, hàng ngày, anh L. làm việc tại tiệm sửa xe. Đến tối, anh về nhà vợ ở phường Thủ Đức ăn cơm, tắm giặt, chơi với các con. Đến khuya, anh L. quay lại cửa hàng để ngủ và trông coi tài sản.
Tối 24/7, anh L. không về nhà. Gọi điện hỏi thăm vợ con, anh than đau đầu nên được vợ khuyên nghỉ ngơi sớm.
Đến khoảng 2h hôm sau, một người quen xem dòng trạng thái anh L. đăng trên Facebook nên gọi điện báo tin cho gia đình. Khi người vợ cùng em trai chạy đến cửa hàng thì phát hiện anh L. đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Sau vụ việc, nhiều người đọc được dòng trạng thái cuối cùng của anh L. trên Facebook đã bày tỏ sự thương tiếc và quyên góp hỗ trợ gia đình.

Bà T. mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ để con trai yên nghỉ (Ảnh: Xuân Đoàn).
Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của những người hảo tâm trong thời gian qua.
Tuy nhiên, gia đình cũng bày tỏ bức xúc khi nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin sai sự thật, cắt ghép hình ảnh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.
"Trên mạng nói có nhiều người muốn tặng đất cho gia đình, nhưng chúng tôi không hề biết, cũng chưa nói chuyện với ai về việc này. Họ còn bịa đặt người bán đất đã trả lại tiền, rồi ghép ảnh mẹ và vợ anh L. cầm cọc tiền", đại diện gia đình nói.
Theo người thân, bà H.T.T. đã ngoài 72 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp. Những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng khiến bà suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, đại diện gia đình cũng cho biết, có nhiều người tìm đến tự nhận sẽ hỗ trợ pháp lý.
"Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của bà con. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Khi nào cần hỗ trợ, gia đình sẽ chủ động liên hệ. Mong mọi người cho chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và không tiếp tục làm phiền", đại diện gia đình chia sẻ.
Cũng theo gia đình, chiều 27/7, bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của anh L. bất ngờ biến mất, hiện chưa rõ nguyên nhân.
Theo nội dung bài đăng được người dùng mạng xã hội lan truyền những ngày qua, giữa năm 2025, anh L. gom góp tiền mua một lô đất tại phường Phú An với giá 1,22 tỷ đồng. Khi làm thủ tục sang tên, gia đình phát hiện lô đất bị chồng lấn ranh giới với thửa đất liền kề.
Anh L. nhiều lần yêu cầu những người liên quan giải quyết nhưng không đạt kết quả. Sau đó, anh tiếp tục được giới thiệu đổi sang một lô đất khác tại Tây Ninh, song lô đất này cũng phát sinh tranh chấp. Sau gần một năm tìm cách tháo gỡ nhưng bất thành, người đàn ông rơi vào bế tắc.





