Tuyệt thực trước trụ sở công an phường:

Người tuyệt thực đã phải vào viện cấp cứu

(Dân trí) - Đêm 17/9, sau 8 ngày tuyệt thực trước trụ sở công an phường Nghĩa Đô, ông Nguyễn Anh Pháp đã kiệt sức, ngất lịm và được đưa đi cấp cứu tại Viện Giao thông vận tải - Hà Nội. Hiện tại, tuy đã tỉnh nhưng ông Pháp vẫn kiên quyết không ăn uống…

Đến thăm, động viên ông Pháp tại bệnh viện Giao thông vận tải có rất nhiều bạn bè, người thân và người dân tổ dân phố số 42, phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội. Sau 8 ngày tuyệt thực, nằm phơi ngoài trời, ông Pháp suy sụp trông thấy, gầy xạm, run lạnh, không nói được. Người em trai phát hiện ra ông đã ngất lịm trước cổng trụ sở công an phường 11h đêm 17/9.

Có mặt tại bệnh viện, ông Lê Văn Đình - tổ trưởng tổ dân phố cho rằng, Công an phường làm việc "quá mức cần thiết" trong buổi sáng ngày 10/9 nên đã gây ra những phản ứng bức xúc của ông Pháp như hiện tại. Lẽ ra, khi ông Pháp không chịu ra công an phường làm việc theo yêu cầu, công an nên lập biên bản tại chỗ, ghi nhận hiện trường.

Không chỉ ông tổ trưởng tổ dân phố, đại diện Mặt trận tổ quốc, chi bộ Đảng đều đề nghị: công an nên chấp nhận yêu cầu của ông Pháp, cụ thể là lập biên bản việc sáng 10/9, công an bắt ông vì lý do gì, ai là người bắt ông. Theo họ, việc này công an có thể làm được và phải làm mới hợp lý. Việc trước mắt, chính quyền cần quan tâm, chăm lo đến sức khỏe của ông Pháp để ông có thể vượt qua thời điểm này.

Trở lại vụ việc, ông Đình xác nhận: Ông Pháp có mâu thuẫn, xô xát trong gia đình sáng 10/9, nhưng khi cảnh sát 113 đến thì mọi việc đã im ắng. Lúc đó, ông Pháp không cầm hung khí, không có tính chất đe dọa đến tài sản, tính mạng của người khác. Khi công an mời ra phường làm việc, ông Pháp không đi với lý do là không có giấy triệu tập.

Ông tổ trưởng tổ dân phố thừa nhận gia đình ông Pháp thời gian qua có những trục trặc nên đôi lúc ông Pháp có nói những điều gay gắt. Nhưng ông Pháp là người chấp hành tốt những quy định của tổ dân phố, sống với hàng xóm rất có tình người.

Cường Thảo