Nạn nhân kể lại 20 phút dưới lưỡi dao của kẻ cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Chị Hằng giẫy giụa, hét to để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người song trong căn buồng đóng kín nên không ai chú ý đến. Suốt 20 phút “quần thảo” với tên cướp, chị bị gí dao vào cổ, đâm nhiều nhát buộc phải giả chết mới thoát nạn.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 29/7, tại xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm) đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày. Kẻ thủ ác dùng dao khống chế chủ tiệm vàng, lấy đi một số tài sản, đồng thời gây ra rất nhiều vết thương trên người nạn nhân.
 
Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981, quê xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an, nơi chị đang nằm điều trị. Chồng chị, anh Trần Đăng Khoa (SN 1977), chiều qua ngay khi nghe tin đã tức tốc từ quê lên Hà Nội chăm sóc vợ.
 
Nạn nhân kể lại 20 phút dưới lưỡi dao của kẻ cướp tiệm vàng - 1
Vụ cướp tiệm vàng táo tợn gây xôn xao cả khu phố.
 
Hai anh chị cưới từ năm 2000, đến nay đã có 2 đứa con. Đứa con gái lớn lên 8 tuổi được gửi ở quê để ông bà cho đi học, chỉ còn anh chị và thằng cu mới lên 4 tuổi ở Hà Nội, thuê căn phòng chừng 25m2 vừa làm nơi kinh doanh, vừa để sinh hoạt gia đình.
 
Giọng thều thào yếu ớt, chị Hằng cho biết: “Lúc đó là khoảng 14h kém 5 phút, tôi đang đứng ở cửa vách ngăn giữa phòng ngủ và quầy hàng để nghe điện thoại của người dì ở quê thì có một thanh niên bước vào. Chị nhớ người này cao to, mặc áo phông đen có cổ, quần ngố dài quá gối, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
 
“Anh ta đứng ở cửa, tôi hỏi mua gì thì không trả lời. Bất thình lình, đối tượng này xộc thẳng đến bóp cổ tôi, rồi cầm con dao loại gọt hoa quả gí vào cổ tôi, đẩy tôi vào bên trong buồng và đóng cửa lại. Hốt hoảng tôi hét toáng lên vào điện thoại “cứu… cướp…”. Đối tượng vội giật lấy chiếc điện thoại của tôi, tắt đi không cho nghe nữa.
 
Sau đó đối tượng gằn giọng: “Chìa khoá đâu, không đưa tao giết”. Tôi vẫn hét toáng lên để cho mọi người xung quanh biết, đồng thời cắn nhiều vết vào tay đối tượng nhưng hắn vẫn không buông ra. Thấy tôi kêu nhiều quá, hắn dùng dao đâm mạnh nhiều nhát vào mạng sườn tôi.
 
Cùng lúc hắn giật lấy 2 chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay, lấy đôi hoa tai và chiếc điện thoại. Trong túi tôi còn hơn 30.000 đồng hắn cũng moi lấy nốt. Mọi người bên ngoài có lẽ thấy cửa buồng đóng, nghĩ là chuyện gia đình nên không ai tới.
 
Nạn nhân kể lại 20 phút dưới lưỡi dao của kẻ cướp tiệm vàng - 2
Chị Hằng đang nằm điều trị tại BV 19/8 với nhiều vết thương trên cơ thể.
 
Quần thảo một hồi lâu, thấy tôi không chịu đưa chìa khoá tủ vàng, lại vẫn hô hoán, đối tượng với cái chảo trên bếp ga còn nguyên dầu rán, liên tiếp đập vào mặt tôi và nói: “Tao sẽ cho mày chết”. Lúc này, tôi lả người đi, giả vờ chết nên đối tượng lấy dây thừng trói chặt hai chân hai tay tôi lại và nhét giẻ vào miệng đề phòng tôi kêu cứu.
 
Trói xong, hắn chạy ra ngoài nhưng lại quay lại luôn, lấy khăn lau vết máu trên mặt và tay tôi, lau sạch con dao dính đầy máu rồi mới đi hẳn ra ngoài quầy hàng. Hắn vừa đóng sập cửa buồng lại, tôi vùng dậy, thoát khỏi dây trói, chạy ra ngoài bằng cửa sau thông ra ngõ, lao ra đường kêu cứu. Tôi không kịp nhìn lại xem hắn còn ở trong tiệm không nhưng khi mọi người xúm đến thì trong tiệm không có ai”.
 
Người chị Hằng khi ấy bê bết máu, ướt hết một bộ quần áo. Mọi người đưa chị đến một cơ sở khám chữa bệnh tư nhân gần đó để sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện 19/8 Bộ Công an điều trị.
 
Bác sỹ Mạch Thọ Thái, người tiếp nhận chị Hằng khi nhập viện cho biết: “Bệnh nhân Hằng nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đã được sơ cứu và khâu các vết thương trên cơ thể. Chúng tôi đã khám và chuyển lên khoa Ngoại để tiếp tục điều trị các vết thương bên trong”.
 
Chiều nay, sau một ngày được các bác sỹ chăm sóc, chị Hằng đã cảm thấy khá hơn, song người vẫn ê ẩm, phải nằm gần như bất động trên giường. Mọi cử động đếu rất khó khăn vì gây đau đớn cho chị. Trên người chị, hàng chục vết rách do dao đâm đã được băng bó nhưng vẫn khá đau nhức, đặc biệt là vết rách lớn ở vai trái.
 
“Tôi không thể quên được những giây phút kinh hoàng ấy. Chỉ khoảng 20 phút thôi mà như rất lâu” - chị Hằng thều thào.
 
Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày này đang được Công an huyện Từ Liêm khẩn trương truy xét. Dân trí sẽ tiếp tục gửi đến độc giả những thông tin mới nhất.
 
Tiến Nguyên