Lập hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
(Dân trí) - UBND xã Vàm Cỏ đã lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ Tây Ninh sau khi gia đình, dòng họ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đồng thuận xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là con dâu, mở thêm cơ sở để xem xét bà là vợ liệt sĩ.
Ngày 18/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (Tây Ninh), cho biết, lãnh đạo địa phương đã đến gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để lấy ý kiến thân nhân, dòng họ và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ trong sáng nay.
Theo ông Lo, tại buổi làm việc, các thành viên trong gia đình cùng các bậc cao niên, trưởng tộc đều thống nhất ký biên bản xác nhận bà Lệ là con dâu của dòng họ Huỳnh.

Bà Lệ gần 60 năm qua vẫn ở vậy, một lòng thờ phụng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: A.H.).
Sáu người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm bà Huỳnh Thị Sảnh (SN 1942, cô ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên), ông Huỳnh Văn Chín (SN 1963), bà Huỳnh Thị Lê (SN 1958), ông Huỳnh Văn Mười (SN 1969), ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971, em ruột, được gia tộc ủy quyền đại diện lập hồ sơ) và ông Lê Văn Xem (SN 1960, con của cô ruột liệt sĩ).
"Theo thẩm quyền, xã lập hồ sơ trên cơ sở ý kiến thống nhất của gia đình và dòng họ. Hồ sơ đã hoàn tất trong sáng nay và được gửi đến Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh xem xét. Việc bà Nguyễn Thị Lệ có được công nhận là vợ liệt sĩ hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Nội vụ", ông Lo nói.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết gần 60 năm qua, các thành viên trong gia đình đều xem bà Lệ là chị dâu.
"Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn gọi bà Lệ là chị hai Quên. Hơn 50 năm qua, chị vẫn thủy chung với anh tôi, gắn bó với gia đình, chăm sóc cha mẹ tôi đến cuối đời. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm công nhận chị là vợ liệt sĩ để phần nào an ủi chị trong những năm tháng cuối đời", ông Nhỏ chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Lê (bên phải) và bà Huỳnh Thị Lệ là hai người em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: An Huy).
Theo ông Nhỏ, việc chính quyền xã trực tiếp đến gia đình lấy ý kiến, lập hồ sơ khiến các thành viên rất xúc động và hy vọng nguyện vọng của bà Lệ sẽ sớm được xem xét. Sáng cùng ngày, ông Nhỏ cũng lên TPHCM lấy mẫu lại lần hai để xét nghiệm ADN, phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ là anh trai Huỳnh Văn Quên.
Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Lê (72 tuổi, em gái liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) cho biết, trước đây, mẹ bà từng đưa bà Nguyễn Thị Lệ đến UBND xã Đức Tân xin xác nhận là vợ liệt sĩ để được hưởng chế độ. Tuy nhiên, địa phương không chấp nhận vì khi lập hồ sơ liệt sĩ, mẹ bà khai con trai chưa có vợ, đồng thời hai người cũng không có giấy chứng nhận kết hôn.
Liên quan thông tin khoảng 10 năm trước bà Lệ từng nộp hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh) đề nghị công nhận là vợ liệt sĩ, bà Lê cho biết thời điểm đó mẹ bà đã tuổi cao, sức yếu và mắc chứng lẫn nặng.
"Có thể lúc đó mẹ tôi không còn đủ minh mẫn để làm giấy xác nhận chị Hai Quên là con dâu gửi cơ quan chức năng", bà Lê nói.

Các giấy tờ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được gia đình giữ nguyên vẹn (Ảnh: An Huy).
Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết việc công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gặp nhiều khó khăn về trình tự, thủ tục. Theo cơ quan này, trong thời kỳ kháng chiến, bà Lệ và liệt sĩ Quên mới yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà Lệ cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.
Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Sau khi xem xét, sở đã trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận của cha hoặc mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên công nhận bà là con dâu, tức vợ liệt sĩ; trường hợp này không bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn.
"Tuy nhiên, sau khi nhận lại hồ sơ, bà Lệ không bổ sung theo hướng dẫn và cũng không gửi lại cho sở. Chỉ khi có giấy xác nhận của cha hoặc mẹ liệt sĩ công nhận bà Lệ là con dâu thì hồ sơ mới có cơ sở để xem xét giải quyết", vị lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết.





