Chiếc xe tăng nằm nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà được đưa về bảo tàng quân sự

(Dân trí) - Chiếc xe tăng M5 Stuart vừa được Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp nhận là một trong hai xe tăng của Pháp bị bắn cháy trong trận Tu Vũ cách đây hơn nửa thế kỷ.

Ngày 28/5, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức tiếp nhận xe tăng M5 Stuart từ xã Quảng Oai (TP Hà Nội) để bổ sung vào khu trưng bày vũ khí, khí tài chiến lợi phẩm thu được từ đối phương.

Trước đó, cuối tháng 5/2005, vào mùa nước cạn, chiếc tàu trọng tải lớn của gia đình anh Vũ Hồng Quang khi lưu thông trên sông Đà, đoạn qua thôn Sơn Hà, xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội đã va phải một vật cản dưới lòng sông khiến thân tàu bị thủng ba lỗ lớn.

Chiếc xe tăng nằm nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà được đưa về bảo tàng quân sự - 1

Chiếc xe tăng M5 Stuart được trưng bày ở Nhà truyền thống xã Quảng Oai, đã xuống cấp, nhiều chi tiết bị han gỉ theo thời gian (Ảnh: Đức Anh).

Vật cản được xác định là nòng pháo của một chiếc xe tăng của quân đội Pháp bị bộ đội ta bắn chìm trong trận đánh diễn ra năm 1951.

Từ phát hiện này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây (cũ) đã tổ chức trục vớt hiện vật và xác định đây là xe tăng M5 Stuart - một trong hai chiếc xe tăng của quân đội Pháp bị bỏ lại tại khu vực bãi sông trong trận Tu Vũ (thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ).

Sau khi được trục vớt, chiếc xe tăng được đưa về trưng bày tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Tây cũ vào trưa 31/5/2005. Tính tới thời điểm được trục vớt, chiếc xe tăng đã nằm hơn nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà.

Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội năm 2008, các hiện vật của Bảo tàng Hà Tây được chuyển giao vào Bảo tàng Hà Nội. Khi Bảo tàng Hà Nội khánh thành và đi vào hoạt động vào năm 2010, chiếc xe tăng này được đưa về trưng bày ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng.

Chiếc xe tăng nằm nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà được đưa về bảo tàng quân sự - 2

Chiếc xe tăng được chuyển về Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Ảnh: Đức Anh).

Tuy nhiên, sau một thời gian trưng bày, Bảo tàng Hà Nội đã bàn giao xe tăng M5 Stuart cho UBND huyện Ba Vì (nay là UBND xã Quảng Oai, Hà Nội) để trưng bày tại Nhà truyền thống địa phương.

Do trưng bày ngoài trời trong thời gian dài nhưng không được duy tu, bảo quản và bảo dưỡng thường xuyên, chiếc xe tăng đã xuống cấp, nhiều chi tiết bị han gỉ theo thời gian.

Chiếc xe tăng nằm nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà được đưa về bảo tàng quân sự

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, chia sẻ, chiếc M5 Stuart không chỉ phản ánh một giai đoạn chiến tranh ác liệt mà còn là dấu tích hiếm hoi còn sót lại của lực lượng thiết giáp Pháp từng tham chiến tại Việt Nam.

"Việc tiếp nhận, vận chuyển xe tăng từ xã Quảng Oai về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các hiện vật lịch sử quân sự. Đồng thời tuyên truyền về chiến thắng Tu Vũ và truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược", Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nói.

Chiếc xe tăng nằm nửa thế kỷ dưới lòng sông Đà được đưa về bảo tàng quân sự - 3

Chiếc xe tăng M5 Stuart được tập kết tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, dự kiến sẽ được đặt tại khu vực A2, thuộc sưu tập vũ khí trang bị của quân đội Pháp, Mỹ sử dụng (Ảnh: Đức Anh).

Sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức vận chuyển xe tăng M5 Stuart từ UBND xã Quảng Oai về Bảo tàng phục vụ công tác trưng bày.

Đây cũng là hoạt động khởi đầu cho công tác sưu tầm hiện vật là trang bị vũ khí, khí tài khối lớn của các quân binh chủng, phục vụ cho trưng bày các sưu tập vũ khí và tái hiện các công trình quân sự tiêu biểu ở không gian ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong giai đoạn đầu tư xây dựng tiếp theo.