Cháy cơ sở sản xuất sơn, lan sang khu trọ 13 phòng

(Dân trí) - Lúc 12h45 trưa nay, 7/10, một ngọn lửa bùng phát dữ dội, trong phút chốc đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng 500m2 và sơn thành phẩm của cơ sở sản xuất Minh Đức (đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM) do ông Nguyễn Ý Thức làm chủ.

Chị Ngô Thị Bích Thủy, quê Đồng Tháp, có nhà trọ sát bên cơ sở sản xuất sơn Minh Đức đang đi ngoài đường thấy khói đen ngùn ngụt, rồi ngọn lửa vút cao kèm theo tiếng nổ lớn. Chị vội chạy về để cố lôi đồ đạc trong phòng ra nhưng chỉ vừa kịp xách 2 chiếc vali thì ngọn lửa đã lan sang và phủ lên toàn khu nhà trọ.

 

Cơ sở Minh Đức có diện tích hơn 500m2. Phía sát bên tường là dãy phòng trọ cho công nhân ở gồm 13 phòng. Tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, cơ sở đã cho 6 thợ vào sửa chữa lại bên trong xưởng. Bên dưới những thùng sơn có một thùng xăng. Trong quá trình sửa chữa, đã vô tình để xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa cháy từ phía sau nhà xưởng cháy tới. 6 người thợ đã nhanh chóng tẩu thoát ra bên ngoài.

 

Chị Trịnh Thị Thoại Ngân, đang làm công nhân cho Công ty Wash Đô Thành, ở trọ phòng số 6 cho biết: “Đang ở trong phòng, tôi nghe nóng dữ dội, tôi vội chạy ra ngoài. Khoảng 15 phút sau khi cháy, tôi nghe một tiếng nổ lớn. 30 phút sau lại một tiếng nổ nữa vang lên. Ngọn lửa bùng cao. Chắc là nổ bình ga hay bình sơn gì đó”.

 

Khoảng 30 phút sau khi đám cháy bùng phát, 11 xe chữa cháy của Trung tâm phòng cháy chữa cháy khu vực 7, 8, 10 và Lực lượng phòng cháy chữa cháy trung tâm TP có mặt kịp thời. Lúc 14 giờ 45, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

 

Khi ngọn lửa cháy, tại phòng trọ số 4 bên cạnh, có 4 trẻ nhỏ con của anh Nam chị Thảo. Tuy nhiên, 4 đứa nhỏ đã được đưa ra kịp thời.

 

Vụ cháy làm thiệt hại ước tính vài tỷ đồng. Rất may là không có thương tích về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

 

Công Quang