Cảnh sát giải cứu người đàn ông trèo lên mái ngôi nhà 3 tầng ở Hà Nội
(Dân trí) - Một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, bất ngờ trèo lên mái một ngôi nhà cao 3 tầng, 1 tum ở đường Kim Giang sau đó hô hoán. Cảnh sát đã đến giải cứu và đưa người này về trụ sở.
Chiều 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết khoảng 12h15 cùng ngày, người dân gọi điện đến công an phường báo về việc, có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi có biểu hiện không bình thường, đứng, ngồi chênh vênh trên mái tầng 3 của căn nhà 3 tầng, 1 tum.

Người đàn ông mặc áo phông trắng, ngồi trên mái ngôi nhà 3 tầng 1 tum ở số 154 Kim Giang (Ảnh: Hoài Thương).
Theo vị lãnh đạo, căn nhà kể trên ở số 154 Kim Giang. Sau khi nắm được thông tin, công an phường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu, đưa người đàn ông kể trên về trụ sở để làm việc. Vụ việc trên thu hút rất đông người dân đứng quan sát.
Tại đây, danh tính người đàn ông được làm rõ là N.T.H. (SN 1987, ở tổ 8, phường Định Công). Người này có biểu hiện tâm thần không ổn định. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nghi vấn người này có sử dụng chất ma túy hay không.

Cảnh sát giải cứu thành công người đàn ông (Ảnh: Hoài Thương).
Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường, một nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc cho hay, vào trưa nay, một người đàn ông ở trong ngõ 158 Kim Giang bất ngờ trèo lên mái ngôi nhà số 156 rồi nhảy xuống mái tầng 3 của căn nhà số 154 Kim Giang.

Ngôi nhà số 154 - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thanh).
"Sau khi nhảy xuống mái tầng 3 của ngôi nhà 154, người này liên tục hô cứu. Thấy vậy người dân báo công an và cảnh sát PCCC&CNCH tới để giải cứu. Qua quan sát, người này có biểu hiện không bình thường. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến đưa người này vào ngôi nhà số 156 rồi đưa xuống đất an toàn", nhân chứng kể.





