Cả buôn làng chung tay bảo vệ rừng đặc dụng

(Dân trí) - Mặc dù sống trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn bao quanh là lâm sản quý có giá trị và rất nhiều động vật hoang dã quý, hiếm nhưng người dân của buôn Đrăng Pốk luôn ý thức được trách nhiệm bảo vệ rừng, coi rừng như chính mạng sống của mình.

Dân nghèo nhưng cương quyết không phá rừng

Vào một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến buôn Đrăng Pốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) - đây là buôn duy nhất nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn. Vượt qua hơn 40km đường chính và hơn 20km đường rừng, chúng tôi mới tìm được đến với buôn làng nằm biệt lập trong cánh rừng già này.

Ấn tượng đầu tiên về buôn Đrăng Pốk là một buôn cổ với những ngôi nhà sàn bằng gỗ của người dân tộc Ê đê nằm san sát nhau. Người dân của buôn rất thân thiện và hiếu khách, họ chia sẻ nhiều về cuộc sống được coi như khá tách biệt với xã hội bên ngoài.

 

tuyen-truyen-cho-ba-con-5b6c1
Người dân buôn làng tham gia đông đủ lớp tập huấn bảo vệ rừng do cán bộ Vườn quốc gia Yok Đôn tổ chức

 

Buôn Đrăng Pốk có tất cả 112 hộ dân với 457 khẩu, đa số dân cư ở đây là người dân tộc Mơ Nông và Ê đê, người dân của buôn làng chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Đời sống nơi đây còn rất nhiều khó khăn khi trên 60% dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo của xã, để lo đủ cái ăn cái mặc cho con cái những người dân của buôn làng quanh năm vất vả làm nương rẫy để kiếm kế sinh nhai.

Trước đây, khi ý thức của người dân còn hạn chế, lại sống trong vùng lõi của vườn quốc gia nên có không ít người dân vì quá nghèo đói, túng thiếu đã vào rừng lấy gỗ mang ra trung tâm huyện bán kiếm tiền mua gạo và săn bắt cả động vật rừng để cải thiện bữa ăn.

Sau khi Vườn quốc gia Yok Đôn thành lập, phần rừng và đất canh tác của người dân trong rừng được Vườn quản lý, các cán bộ của Vườn thường xuyên xuống tận buôn làng để trao đổi, giúp bà con nhận ra tầm qua trọng của rừng đối với cuộc sống từ đó người dân buôn làng hiểu được những việc làm xâm phạm đến rừng là hành vi xấu và còn vi phạm pháp luật chính vì vậy cả buôn làng đều chung sức cùng nhau giữ lấy “lá phổi xanh”.

Đầu năm 2013, Buôn Đrăng Pốk được Vườn quốc gia Yok Đôn tiến hành giao khoán 1.512 ha rừng với giá 200 ngàn đồng/ha/năm (theo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020), 105 hộ dân đã nhiệt tình đăng ký nhận nhiệm vụ cùng Hạt kiểm lâm Vườn làm công tác tuần tra bảo vệ rừng.

“Từ ngày tham gia vào công tác bảo vệ rừng, người dân buôn làng càng thấy cần phải có trách nhiệm cũng như tuyên truyền cho người dân của toàn buôn làng trong các cuộc họp được tổ chức tại nhà văn hóa cộng đồng buôn. Mỗi tháng chúng tôi đều cắt cử người đi tuần với cán bộ Hạt kiểm lâm Vườn, ai nấy trong buôn đều háo hức vui mừng vì những đóng góp nhỏ của mình đã giúp bảo vệ được rừng. Chúng tôi luôn bảo ban nhau rằng dân dù có nghèo có đói cũng không được vì vậy mà xâm hại đến tài nguyên của đất nước, nên ngay cả những trẻ em của buôn cũng được giáo dục ý thức ngay khi còn bé.”, Ông Lê Dũng – Trưởng buôn Đrăng Pốk vui mừng cho biết.

 

phoi-hop-tuan-tra-dd484
Dân buôn Đăng Pốk dù nghèo nhưng không phá hoại rừng

 

Phấn khởi khi được chính mình làm nhiệm vụ giữ rừng, anh Y Nê Knul (37 tuổi) đều hăng hái tham gia khi đến lượt mình đi tuần tra bảo vệ rừng “mình rất vui mỗi khi tới lượt đi tuần với cán bộ, mỗi lần đi tuần từ khoảng 5h chiều đến tận đêm mới về, vừa đi tuần vừa được cán bộ kể những câu chuyện về ý nghĩa của việc bảo vệ rừng mình càng cảm thấy thích nhiệm vụ mới này, đã vậy còn có tiền mang về cho vợ con để trang trải trong nhà”, anh Y Nê hào hứng nói.

Góp phần lớn bảo vệ tài nguyên rừng

Không chỉ được tạo điều kiện cho bà con vừa thực hiện vào công tác bảo vệ rừng vừa đem lại thu nhập cho gia đình, dân làng buôn Đăng Pốk còn được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển công đồng tại thôn, buôn vùng đệm rừng đặc dụng. Theo đó, mỗi năm người dân của buôn được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, với số tiền này dưới sự hướng dẫn của các cán bộ buôn làng đã đứng ra dùng số tiền này mua được 4 con bò cái, sau đó giao bò lại cho các hộ gia đình khó khăn trong buôn nuôi đến khi con bò này đẻ sẽ được giữ lại bò con để nuôi nhằm phát triển kinh tế và giao lại bò mẹ cho các hộ khác nuôi.

“Nhà tôi nghèo lắm để mua được 1 con bò đem về nuôi cũng rất khó nên từ khi được nhận bò về nuôi tôi vui mừng vô cùng, có bò là có vốn làm ăn rồi, sau này sẽ đỡ khổ hơn bây giờ, cố gắng chăm cho bò lớn khi bán có thêm tiền cho con cái đến trường học cái chữ nữa”, chị Bua Kẹo Lào (37 tuổi) vui mừng.

Được biết, từ khi triển khai việc nuôi bò đến nay, toàn buôn đã có được 7 gia đình nhận bò về nuôi, ai nấy đều chăm sóc bò rất cẩn thận để bảo vệ tài sản lớn của của cả buôn làng. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Yok Đôn đã quan tâm rất nhiều đến đời sống kinh tế của bà con buôn Đrăng Pốk khi đã thiết kế, xây dựng một con đập vào năm 2008 để cung cấp nước tưới hai vụ lúa cho buôn làng giúp bà con có nhiều thuận lợi trong tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

 

bao-ve-rung-f7536
Tham gia tuần tra rừng cùng cán bộ Kiểm lâm

 

Ông Lương Xuân Tình – Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đrăng Pốk, Vườn quốc gia Yok Đôn – cho biết: “Ý thức và tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây rất cao nên rất thuận lợi cho công tác bảo vệ rừng. Chúng tôi cũng đã có giao ước với buôn làng rằng nếu đến lượt của tổ những những tổ viên không đi tuần hoặc có vi phạm thì sẽ toàn buôn sẽ bị trừ tiền được nhận trong dịp cuối năm, mặc dù giao ước vậy nhưng bà con nơi đây đều tự nguyện chấp hành. Từ khi nhận công tác bảo vệ rừng đến nay, buôn Đrăng Pốk luôn là buôn dẫn đầu trong công tác bảo vệ rừng, đến nay tại rừng do buôn quản lý không còn xảy ra tình trạng phá rừng để lấy gỗ hay lần chiếm để làm nương rẫy và không có tình trạng rừng bị xâm hại từ bên ngoài”

Bà Hoàng Thị Hạnh – Cán bộ Thanh tra pháp chế Hạt kiểm lâm, Vườn quốc gia Yok Đôn – cho biết, hiện nay Vườn đã giao khoán bảo vệ rừng cho tổng cộng 19 thôn, buôn trên địa bàn; trong những năm qua đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tiêu biểu là buôn Đrăng Pốk. “Trong quá trình đi tuần cùng bà con, chúng tôi sẽ chấm công để lấy đó làm tiêu chuẩn nghiệm thu trong đợt tổng kết, nếu như bà con hoàn thành tốt trên 90% sẽ được Vườn hỗ trợ thêm các khoản khác như ma chay, đám giỗ… ngoài tiền lương được hưởng chính vì vậy công tác bảo vệ rừng phối hợp với bà con đang ngày càng phát huy hiệu quả. Tình đoàn kết của bà con cùng cán bộ của Vườn ngày càng thắt chặt, khăng khít như người một nhà”, bà Hạnh cho hay.

Thúy Diễm