Bi kịch gia đình người đàn ông giết vợ và con gái
(Dân trí) - Sau khi giết vợ, Quân quay trở vào góc nhà, lấy lọ thuốc chuột toan uống tự vẫn. Nhưng một ý nghĩ vụt qua đầu Quân: “Phải giết con. Cha mẹ đã chết, con mình lấy ai đỡ đần”. Sự quẫn trí kéo Quân trượt dài trên bước đường phạm tội.
Dưới cái nắng chang chang của buổi hè cuối tháng 5, khi Nguyễn Duy Quân (SN 1963) chuẩn bị cho buổi lấy lời khai thì gia đình Quân đang lặng lẽ đưa vợ và con gái Quân về với lòng đất. Đề nghị được gặp Nguyễn Duy Quân của chúng tôi đã không thể thực hiện bởi hai lần hỏi cung gần đây, Quân đều có ý định tự sát…
Giữa những lần lao đầu vào tường đó, Quân vẫn nhớ và khai nhận về hành vi tàn ác của mình một cách khá thành khẩn. Trung tá Đặng Văn Lân - Phó Đội điều tra án rõ (Phòng PC14 - CA tỉnh Hưng Yên) cho biết: Quân khai đã nhiều tháng nay, giữa đối tượng và vợ là chị Lê Thị Kim Loan (SN 1965) nảy sinh mâu thuẫn, Quân từng bỏ nhà đi khá lâu.
Đêm 25/5, rạng sáng 26/5, Nguyễn Duy Quân về nhà (số 54, phố Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) mời vợ ăn cơm và quỳ gối xin vợ tha thứ nhưng chị Loan kiên quyết không chấp nhận. Cơn nóng giận bốc lên, Quân đứng lên bóp cổ người vợ từng bao năm “đầu gối tay ấp” đến chết.
Sự việc xảy ra khi Nguyễn Lê Diệu Linh (SN 1991), con của vợ chồng Quân đang ngủ trên gác 2.

Đi lên tầng 2, đứng cửa nhìn đứa con ngoan đang say giấc, Quân lặng im trong chốc lát. Và tiếp cơn say, Quân lao đến bóp cổ con gái mình, cướp đi mạng sống của cháu bé. Thấy hai tay con gái đã buông thõng, Quân vớ lấy chiếc áo chống nắng, quấn quanh cổ con, siết chặt và thắt nút.
Thuật lại đến đây, Quân nói với cán bộ điều tra rằng cũng không nhớ nổi bản thân có rơi nước mắt hay không. Quân chỉ biết mình vẫn phải chết. Quân trở xuống nhà, uống thuốc chuột rồi nằm trên giường chờ chết nhưng không rõ vì lý do gì, Quân chỉ thiếp đi mà không chết. Tỉnh dậy, Quân định tẩm xăng đốt trụi căn nhà nhưng nghĩ lại liền chạy sang nhà bố mẹ vợ ngay sát vách để báo chuyện chẳng lành.
Hai vợ chồng Quân lấy nhau đã lâu nhưng chỉ có một người con là cháu Nguyễn Lê Diệu Linh. Năm 1991, không rõ Quân nghe lời xúi giục ở đâu sinh ra nghi ngờ vợ, chán nản và bỏ nhà đi. Năm 1995, Nguyễn Duy Quân về nhà nhưng tình cảm gia đình dường như đã cạn. Quân về làm tại một nhà máy nhựa gần nhà nhưng tình cảm gia đình không hàn gắn được. Quân bị cho là người ham mê cờ bạc hơn gia đình.
Những cuộc cãi vã, va chạm xảy ra như cơm bữa và đêm 25/5 - giọt nước tràn ly, tội ác xảy đến bất ngờ.
Đến 14 giờ ngày 26/5, Quân đã phải tra tay vào còng trước những chứng cứ hiển hiện về hành vi tàn ác “trời không dung, đất không tha” của mình. Liền từ đó đến nay, Quân tỏ ra ân hận và phần nào quẫn trí. Quân ăn ít, ngủ ít và mỗi lần được đưa lên phòng hỏi cung đều tìm cách lao đầu vào tường.
Cùng thời điểm Quân bị giam trong trại tạm giam, gia đình đưa hai mẹ con chị Loan về với đất. Bao người thân, bạn bè đã khóc ngất khi nhìn hai nấm mồ nằm cạnh nhau, rải đầy hoa trắng.

Cô giáo Đoàn Vân Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 trường PTTH thành phố Hưng Yên - ngậm ngùi cho biết: Linh là học sinh sống tình cảm, học giỏi, ngoan nhưng khép kín. Ba năm cấp III, Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tháng 4/2009, Linh đã nhận giải nhì môn Sinh toàn tỉnh Hưng Yên. Nếu sự biến kinh hoàng không xảy đến, chỉ còn 4 ngày nữa, Linh cùng bao bạn học khác sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp.
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Vương - Phó Phòng PC14 (CA tỉnh Hưng Yên) khẳng định: Vụ án trên gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức trầm trọng trong gia đình hiện nay. Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cần là cầu nối kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong các gia đình, giúp họ có định hướng đúng đắn trong mỗi suy nghĩ và hành động, tích cực xây dựng gia đình theo chuẩn mực gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cái hiếu thảo.
Phúc Hưng










