Vui tột độ khi trúng thưởng đầu năm mới cùng Bia Huế

Trong dịp Tết đến xuân về, PV đã chia sẻ cùng niềm vui khách hàng may mắn được trúng giải đặc biệt của công ty Bia Huế. Phần lớn khách hàng là người miền Trung, thị trường thân quen của loại bia thơm ngon đất cố đô.

Vui tột độ khi trúng thưởng đầu năm mới cùng Bia Huế  - 1
Chị Phan Thị Thanh Thảo vui mừng nhận giải thưởng đặc biệt 200 triệu vào đầu xuân mới 2011

Chị Phan Thị Thanh Thảo, trưởng phòng TC-HC Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng trị, PCT Hội cựu chiến binh của Bảo hiểm xã  hội tỉnh vui mừng kể lại “Trong dịp gặp mặt cuối năm 2010 các thế hệ cựu chiến binh một thời khói lửa, khi tôi bật nắp bia mời đồng đội bỗng nghe tiếng reo mừng trúng thưởng trong lon. Giải thưởng 200 triệu quá lớn đối với 1 tổ chức đoàn thể như chúng tôi”.

Chị Thảo tâm sự, số tiền đã được trích một phần vào chương trình Nối vòng tay nhân ái, Quỹ tình thương, Quỹ giúp đỡ sức khỏe các anh em chiến binh xưa. Sắp tới Hội cựu chiến binh sẽ ủng hộ tiếp vào quỹ chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ người nghèo và Quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị bằng tiền trúng thưởng để sẻ chia một phần với xã hội.

“Đầu năm Mão, thay mặt cho tất cả cựu chiến binh Quảng Trị, xin chúc Công ty Bia Huế giữ vững truyền thống và thị trường, ngày càng được lòng khách hàng và phát triển xa hơn nữa” - chị Thảo cảm ơn.

Trong một cảm xúc hạnh phúc khi ngay trong đám cưới con gái mình, gia đình trúng giải đặc biệt 200 triệu đồng, người bố Hoàng Quốc Khánh, PGĐ Xuất nhập khẩu Công ty CP Vân tải Công nghiệp tàu thủy Nghệ An - nhà phân phối ô tô Trường Hải tại TP Vinh mừng rỡ:

Vui tột độ khi trúng thưởng đầu năm mới cùng Bia Huế  - 2
Chương trình “Lon phát tiếng, phát lộc tài” của công ty Bia Huế vẫn còn đến 7 giải đặc biệt

“Trưa 21/1/2011 là đám cưới con gái tôi. Mới bắt đầu vào tiệc, khi tôi mở nắp lon bia chúc mừng toàn thể quan khách thì bỗng “lộc trời” đã đến. Quá sung sướng, tôi thông báo ngay tại hôn trường và đãi khách thêm mấy chục két bia nữa. Tôi nghĩ con tôi đã rất may mắn khi được “Song hỷ long môn” – tức là có 2 niềm vui lớn đến cùng lúc. Đến giờ người tôi và con gái vẫn lâng lâng như say.

Tôi đã trích ra 10 triệu đồng lên cúng dường tại chùa, đồng thời mua 30 két bia tặng bạn bè - khách hàng và để sẵn 20 két bia Huế ở nhà mời họ hàng ngày Tết. Là một khách hàng truyền thống luôn uống bia Huế, tôi xin chúc tập thể lãnh đạo và anh em trong công ty bia Huế 1 năm mới dồi dào sức khỏe, ngày càng thu nhiều ngân sách cho tỉnh”

Hiện giải thưởng của Công ty Bia Huế vẫn còn rất nhiều. Chương trình khuyến mãi “Lon phát tiếng, phát lộc tài” hiện vẫn còn đến 7 giải đặc biệt 200 triệu đồng/giải dành cho các khách hàng may mắn đến hạn cuối 15/2/2011. Chắc chắn, trong dịp tết Mèo, nếu các bạn “tích cực” uống bia Huế, niềm vui sẽ đến với gia đình, người thân của bạn.

PV