Không gian xanh cho cả gia đình

Sự kiện “Trung thu xanh cùng Ecopark” do Công ty Phát triển Đô thị Việt Hưng được tổ chức tại Hà Nội, thu hút hàng trăm cháu nhỏ cùng gia đình tham dự.

Trung thu 2010 đúng vào dịp Hà Nội và cả nước đang trong không khí tưng bừng đón đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cũng chính bởi vậy, Trung Thu năm nay thực sự đặc biệt hơn mọi năm bởi Hà Nội rực rỡ và lung linh hơn trong ánh đèn hoa và rộn rã riếng cười trẻ em. Công tác tổ chức đón trung thu đã nhận được sự quan tâm của các cấp Đảng ủy, Chính quyền, các cụm dân cư cũng như các tổ chức Đoàn thể xã hội. Bênh cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu nhi nhằm tạo sân chơi lành mạnh và lý thú cho các cháu. Gần đây sự kiện “Trung thu xanh cùng Ecopark” do Công ty Phát triển Đô thị Việt Hưng đã được tổ chức tại Hà Nội, thu hút hàng trăm cháu nhỏ cùng gia đình tham dự. Ngoài một đêm hội Phá cỗ Trông trăng nhiều niềm vui, các em còn mang về theo mình những ấn tượng đẹp nhất về một đêm Trung thu trong lòng thành phố của những màu xanh. Phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Công Hồng, PTGĐ Điều hành dự án Khu đô thị Ecopark về sự kiện này.
Không gian xanh cho cả gia đình - 1
Ông Nguyễn Công Hồng - Phó TGĐ Điều hành Công ty Vihajico - chủ đầu tư dự án Ecopark

Chào Ông, được biết mới đây dự án Khu đô thị Ecopark vừa tổ chức một sự kiện Trung thu cho trẻ em rất thành công. Xin ông cho biết thêm một số chi tiết về sự kiện này:

Nhân mùa Trung thu 2010, để bày tỏ sự tri ân đến các khách hàng đã mua sản phẩm giai đoạn 1 dự án, và để hiện thực hóa mong muốn tạo dựng môi trường sống thân thiện cho các cư dân tương lai của Ecopark, chúng tôi đã tổ chức một đêm hội đón Trăng vui vẻ và ấn tượng cho hơn 1,000 cháu thiếu nhi và gia đình. Chương trình đã tái hiện thành công hình ảnh một thành phố của những màu xanh với những góc vui chơi mô phỏng khuôn viên Vườn Tùng, Vườn Mai, Rừng Cọ và Phố Trúc. Bên cạnh đó góc dân gian với sự xuất hiện của các nghệ nhân nặn tò he cũng rất hấp dẫn với các em nhỏ. Các trò chơi trong đêm hội là cơ hội để các em giao lưu toàn diện về cả trí tuệ, thể chất lẫn nghệ thuật.

Ông thấy gì từ cách các em nhỏ đón Trung thu hôm nay và những năm về trước?

Trung thu là Tết của thiếu nhi, các các em nhỏ đón Trăng hôm nay và các thiếu nhi thế hệ chúng tôi những năm trước đón Trăng có nhiều khác biệt. Nếu Trung thu xưa là những háo hức xem các cô chú khéo tay làm tặng mình những món đồ dân gian như đèn ông sao, cái diều, cái trống, là những đếm quay quần cùng trẻ em chòm xóm tay trong tay nhảy múa quanh mâm cỗ trông trăng với bưởi với cốm trên chõng tre bầy giữa sân nhà; thì Trung thu hôm nay là một cái Tết đủ đầy nhiều màu sắc, nhiều lựa chọn hơn với con trẻ. Nhưng dù thời nào đi nữa thì điều không thể phủ nhận là Rằm tháng tám vẫn là một ngày Tết của tuổi thơ. Có vẻ như Trung thu hôm nay thiếu đi một chút nô nức gần gũi của láng giềng với nhau, bớt đi một chút sự sẻ chia của xóm giềng. Và nếu như cần một ai đó trong cuộc sống bận rộn này kéo gần mọi người lại với nhau hơn thì chúng tôi rất muốn làm nhiệm vụ đó.

Theo ông, một đêm hội Trung thu có đủ để gây dựng văn hóa cộng đồng cho tương lai?

Chúng tôi đang trên tiến trình xây dựng thành phố của những màu xanh đích thực, mà tại đó, bên cạnh không gian sống lý tưởng, các cư dân được tận hưởng một cuộc sống thân thiện với văn hóa cộng đồng gần gũi. Đây sẽ là một nỗ lực dài lâu từ phía chúng tôi. Thấu hiểu rằng để hiện thực hóa mơ ước đó, chúng tôi phải thực sự tìm kiếm và tiếp cận được những cư dân tương lai của thành phố và sẻ chia cùng họ định hướng của chúng tôi. Thành phố chỉ thực sự xanh khi những công dân sống ở đó có nếp sống xanh thân thiện. Đêm hội Trung thu là một trong những ý tưởng của chúng tôi trên hành trình mang lại màu xanh đích thực cho thành phố tương lai. Đi xa hơn mục tiêu mang lại một môi trường sống lý tưởng, chúng tôi hướng tới việc xây dựng văn hóa cộng đồng cho các công dân sinh sống tại Thành phố của những màu xanh, mà việc này trước hết phải bắt đầu từ nỗ lực ươm mầm cho các cháu nhỏ.