1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Watford - “Nạn nhân” thứ 6 liên tiếp của Arsenal!

(Dân trí) - Những đường bóng nhuần nhuyễn, biến hóa của Arsenal đã biến trận gặp Watford giống như một trận đấu tập. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội chắc chắn tỷ số không dừng lại ở 3-0 nghiêng về Pháo thủ. Trong một cặp đấu khác, Liverpool đã bị Blackburn cầm hòa 1-1 ngay tại Anfield.

>> Hiệp hai tuyệt vời của thầy trò Ferguson!

 

>> Hai thủ môn Chelsea bị "đo ván" trong trận cầu đứng tim

 

Tiếp tục mạch thắng đầy thuyết phục sau khởi đầu có phần chậm chạp, các Pháo thủ thành London đang có được phong độ cao với sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến và sự ăn ý tới mức khó tin giữa các cầu thủ hàng công .

 

Nếu như tận dụng tốt cơ hội trong trận đấu này, chắc chắn Henry, Fabregas hay Adebayor sẽ giúp Arsenal có được trận thắng tưng bừng nhiều hơn kết quả chung cuộc. Dù vậy, với 3 bàn thắng do công của Stewart (đá phản), Henry và Adebayor, các CĐV Arsenal đã có được ngày nghỉ cuối tuần thật trọn vẹn cùng mạch 6 trận thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận từ đầu giải. 

 

Trong suốt 30 phút đầu tiên, Arsenal đã chủ động dồn ép đối thủ bằng những đường bóng ngắn nhuần nhuyễn với sự cơ động của Fabregas, Rosicky, Walcott và Silva tuyến giữa. Dù vậy những cú dứt điểm của các Pháo thủ lại không mang lại kết quả như mong muốn.

 

Kết quả các cặp đấu 

vòng 8 Premier League

Thứ 7 (14/10)

 

Wigan 1-3 MU

 

Arsenal 3-0 Watford

 

Aston Villa 1-1 Tottenham

 

Liverpool 1-1 Blackburn

 

ManCity 0-0 Sheffield

 

Boro 2-1 Everton

 

P'smouth 2-0 West Ham

 

Reading 0-1 Chelsea

 

Chủ nhật (15/10)

Newcastle - Bolton

 

Thứ 2 (16/10)

Fulham - Charlton

Và nếu như tấn công dồn dập không ghi được bàn thì Arsenal bất ngờ có được bàn thắng rất tình cờ.

 

Phút 33, từ pha đá phạt từ phần sân nhà của Rosicky, Adebayor bật cao đánh đầu hụt làm bóng ngẫu nhiên đập vào người hậu vệ đối phương là Stewart rồi từ từ lăn vào lưới mở tỷ số trận đấu.

 

7 phút sau, Thierry Henry có pha bóng mẫu mực khi cú chạm bóng tinh tế của anh loại bỏ hai trung vệ Watford trước khi tung ra cú cứa lòng điệu nghệ. Tưởng chừng bóng đã nằm gọn trong lưới nhưng lại đi trệch cầu môn rất đáng tiếc.

 

Nhưng khi hiệp một chỉ còn 2 phút nữa, Henry đã không làm các CĐV phải rầu lòng. Từ pha phát bóng mạnh của thủ thành Jens Lehmann, tiền đạo người Pháp khéo léo thoát khỏi sự truy cản của DeMerit và dùng tốc độ trước khi chích mũi giày vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.

 

Hiệp hai thực sự là cơ hội để các học trò HLV Arsene Wenger tập dượt những miếng phối hợp ngắn và tấn công trung lộ. Phút 52, thần đồng nước Anh Theo Walcott có pha đột phá trong vòng cấm địa và tung cú sửa lòng chân phải nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt xà ngang trong khi Foster đã đứng nhìn bóng.

 

Nhưng đến phút 68, mọi thứ đối với Watford thực sự đã kết thúc khi phải hứng chịu bàn thua tiếp theo.

 

Watford - “Nạn nhân” thứ 6 liên tiếp của Arsenal! - 1

Walcott trong lần đầu đá chính tại Arsenal. (AP)

 

Fabregas có đường chuyền chọc khe thông minh để Henry dùng tốc độ phá bẫy việt vị. Trong tình huống đối mặt với thủ môn, thay vì dứt điểm, cầu thủ này đã chuyền sang thuận lợi cho Adebayor đang băng lên và tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal.

 

Thời gian còn lại trận, mặc dù có liên tiếp hai cơ hội nguy hiểm nhưng cả King lẫn Francis đều không giúp cho Watford có được bàn an ủi và chấp nhận trận thua 0-3 trước The Gunners.

 

Thắng trận, Arsenal đang chứng tỏ màn trình diễn ấn tượng của mình tại giải Ngoại hạng. Hơn thế nữa trận thắng 3-0 sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi để đội bóng này chuẩn bị cho các trận đấu tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần tới.

 

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Lehmann- Gallas (Clichy 81’), Toure, Djourou, Hoyte-Fabregas, Gilberto, Rosicky (Van Persie 74’)- Adebayor, Henry, Walcott (Hleb 64’).

 

Watford: Foster- Doyley, DeMerit, Shittu, Stewart- Smith (Henderson 45’), Mahon, Francis, Bouazza (Powell 54’)-  King, Young.

 

Tại trận đấu cùng giờ, trước sự chống trả ngoan cường của Blackburn Rovers, Quỷ đỏ thành Liverpool đành tự hài lòng với 1 điểm có được do chỉ hòa 1-1 ngay tại Anfield.

 

Mặc dù là đội nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát khu trung tuyến nhưng Liverpool trở nên gặp nhiều khó khăn do bị thủng lưới trước.

 

Phút 16, pha phản công nhanh bên phía cánh phải, David Bentley lật bóng làm lỡ trớn cả trung vệ lẫn thủ môn Reina đưa tiền đạo McCarthy vào tư thế thoái mái đệm bóng tung lưới Liverpool.

 

Watford - “Nạn nhân” thứ 6 liên tiếp của Arsenal! - 2

Pha làm bàn của McCarthy vào lưới thủ thành Reina. (AP)

 

Và trong suốt thời gian hiệp một và nửa đầu hiệp hai, các học trò ông Benitez tỏ ra bế tắc, không tổ chức được pha lên bóng nào thực sự nguy hiểm và chỉ tận dụng tối đa những tình huống bóng chết để nhờ vào cái đầu của “sếu vườn” Crouch. Và một trong những cơ hội hiếm hoi đó đã giúp Liverpool có được một điểm.

 

Phút 64, từ quả phạt góc của Riise, trong khi các hậu vệ Blackburn mải chăm sóc Crouch thì bóng lại tìm đến cầu thủ “mưu mẹo” Bellamy. Và trong tư thế không bị kèm cặp, tuyển thủ xứ Wales Bellamy dễ dàng đánh đầu tung lưới Friedel san bằng tỷ số 1-1.

 

Những phút cuối trận, hai đội chơi có phần ngang ngửa nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng và chấp nhận tỷ số hòa 1-1.

 

Với trận hòa này, Liverpool tiếp tục bị các đội bóng mạnh bỏ cách khi cả MU, Arsenal và Chelsea đều giành thắng lợi.

 

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina- Finnan, Hyypia, Carragher, Aurelio- Pennant, Alonso, Gerrard, Riise-Crouch, Bellamy.

 

Blackburn: Friedel- Emerton, Ooijer, Khizanishvili, Neill- Bentley, Savage, Kerimoglu (Mokoena 72’),  Pedersen (Gallagher 72’)- McCarthy, Nonda.

 

BXH sau vòng 8 Premier League 2006/07

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

 1

Man Utd

19

8

6

1

1

17-5

2

Chelsea

19

8

6

1

1

13-4

3

Bolton  

17

8

5

2

1

9-4

4

Portsmouth

16

8

5

1

2

12-3

5

Arsenal

14

7

4

2

1

11-4

6

Aston Villa

14

8

3

5

0

10-5

7

Everton

13

8

3

4

1

11-8

8

Reading

13

8

4

1

3

10-7

9

Blackburn  

12

8

3

3

2

9-10

10

Liverpool

11

8

3

2

3

9-9

11

Man City

9

8

2

3

3

6-9

12

Fulham

9

7

2

3

2

8-12

13

Boro

8

8

2

2

4

8-13

14

Tottenham

8

8

2

2

4

5-10

15

Newcastle  

7

8

2

1

5

7-12

16

Sheff United

6

8

1

3

4

4-10

17

Wigan

5

8

1

2

5

8-13

18

West Ham  

5

8

1

2

5

6-12

19

Watford

4

8

0

4

4

7-13

20

 Charlton

3

7

1

0

6

5-13

 

L.T.T