1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam nhọc nhằn “vượt ải” U23 Lào

(Dân trí) - Đối diện với nhiều khó khăn, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới đánh bại U23 Lào 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thanh Hiền. Đoàn quân HLV Miura tạm dẫn đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 28 với 9 điểm/3 trận, hơn Thái Lan về hiệu số bàn thắng...

Sau hai chiến thắng tưng bừng trước U23 Brunei và U23 Malaysia, đoàn quân HLV Miura đang có được sự tự tin cao độ về cơ hội vào bán kết. Trận đấu gặp U23 Lào là cơ hội để U23 Việt Nam giành điểm trọn vẹn, thậm chí họ cần một chiến thắng đậm đà để tạo lợi thế cho cuộc đua ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, sự xáo trộn về đội hình của HLV Miura với việc sử dụng đội hình 3-4-3 rồi liên tục thay đổi về 4-3-3 khiến lối chơi của U23 Việt Nam mất đi sự ổn định. Toàn đội chơi khá bế tắc trong hiệp 1 và không tạo ra nổi cơ hội nguy hiểm nào.

U23 Việt Nam nhọc nhằn “vượt ải” U23 Lào


Sang hiệp 2 với sự hiện diện của Mạc Hồng Quân, lối chơi toàn đội có phần sắc nét hơn và đến phút 66, Thanh Hiền dứt điểm từ xa mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Giành 3 điểm nhọc nhằn trước đối thủ yếu, U23 Việt Nam còn quá nhiều điều phải cải thiện trước hai trận sắp tới gặp Đông Timor (7/6) và Thái Lan (10/6).

Với 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 28 với 9 điểm, hơn Thái Lan về hiếu số (12-1 so với 8-0), các đội lần lượt được 3 điểm là Malaysia, Đông Timor, Lào còn Brunei chưa có điểm nào đã chính thức bị loại.

HLV Miura có khá nhiều thay đổi về đội hình ra sân khi sử dụng sơ đồ 3-4-3 bộ ba tiền vệ Hữu Dũng- Đức Huy-Huy Hùng ở giữa sân, Phi Sơn và Văn Toàn hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Công Phượng-Thanh Bình.

U23 Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và Mạnh Hùng đe dọa cầu môn đối phương bằng quả sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút thứ 6, Hữu Dũng chuyền bóng khá đẹp vào vòng cấm cho Văn Toàn đánh đầu ngược khá nhanh, nhưng thủ môn của U23 Lào đã cản phá thành công.

Trước hàng thủ số đông của U23 Lào, U23 Việt Nam phần nào gặp những bế tắc về lối chơi. Thậm chí, U23 Lào còn có được những đường bóng tấn công ở hai cánh khá sắt nét. Đến phút 24, U23 Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Hữu Dũng dính chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Thanh Hiền.

Những đường chuyền hay những pha phối hợp quyết định của U23 Việt Nam thường thiếu chính xác, nên hậu vệ U23 Lào dễ dàng truy cản. Công Phượng, Văn Toàn, Phi Sơn đều nỗ lực đi bóng đột phá nhằm tạo nên sự khác biệt, tuy nhiên hàng thủ U23 Lào đã chơi quá tỉnh táo.

Thanh Hiền tỏa sáng với bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam

Thanh Hiền tỏa sáng với bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam có cơ hội đáng kể đầu tiên ở cuối hiệp 1, Hữu Dũng bấm bóng để Văn Toàn băng xuống đá nối nhanh, tuy nhiên thủ môn Vathana đã xuất sắc cứu thua cho U23 Lào. Trước bối cảnh đội nhà chơi bế tắc, HLV Miura quyết định tung tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân thay Thanh Bình nhằm tăng cường sức mạnh hàng công ở hiệp 2.

Đến phút 52, từ quả đá phạt góc của Phi Sơn, Mạc Hồng Quân bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. U23 Việt Nam gia tăng áp lực, nhưng các học trò của HLV Miura vẫn thiếu sự sắc sảo ở các tình huống xử lý cuối cùng.

Nhưng nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cũng được đền đáp ở phút 66, Công Phượng đột phá trong vòng cấm bị hậu vệ U23 Lào cản phá, bóng đến chân Thanh Hiền và hậu vệ này bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly 22m, bóng đi hiểm khiến thủ thành Vathana đành bó tay, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi, phút 6 nhận đường chuyền từ Huy Hùng, Phi Sơn đảo bóng qua 1 hậu vệ Lào, nhưng cú sút chân trái của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang quá đáng tiếc. Ngay sau đó, Hồng Quân đánh đầu khá khéo léo nhưng thủ môn Vathana đã cứu thua cho U23 Lào.

Đến phút 75, Mạc Hồng tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà. Ngay sau đó, lại là Hồng Quân lừa qua 1 hậu vệ Lào rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Về cuối trận, Phi Sơn cũng có vài cơ hội nhưng không thể ghi thềm bàn thắng và U23 Việt Nam giành thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước đối thủ yếu U23 Lào.

Kim Anh