1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế

U21 Việt Nam gặp Thái Lan ở Bán kết

(Dân trí) - Do các đội ra sân trong loạt trận chiều nay (29/9) đều đã vào bán kết, tất cả đều không bung hết sức. Đấy chính là lý do mà ứng cử viên số 1 của giải Iran bị Thái Lan cầm hòa 1-1, còn Học viện Aspire thua Việt Nam 1-2…

Trận đấu đầu tiên trong ngày giữa Iran và Thái Lan diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng hẳn về phía đội bóng trẻ đến từ Tây Á. Ngay phút 11, Ali Reza đi bóng qua một hậu Thái Lan, rồi sút bóng chệch cột từ khoảng 20m.

 

Ngay trước khi nửa đầu trận đấu khép lại, Iran còn bỏ lỡ một cơ hội khó tin hơn. Trong pha bóng này, có 3 cầu thủ Tây Á lao xuống đối mặt với thủ môn Thatpicha của Thái Lan, nhưng người có bóng là Ali Reza lại không chịu chuyền cho đồng đội, mà chọn cách lừa bóng lòng vòng, trước khi để thủ môn đối phương cướp được.
 
U21 Việt Nam gặp Thái Lan ở Bán kết - 1
 U21 Việt Nam dễ dàng vượt qua Học viện Aspire - Ảnh: Sơn Dũng
 

Phía bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng một đôi lần làm hàng thủ Iran phải giật mình. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 17, Pongputta sút bóng trong thế đối mặt bị thủ môn Hossein của Iran đẩy ra. Tiếp đó, Yenarom lao vào đá bồi đưa bóng lên trời, dù khung thành đã bỏ ngỏ.

 

Trong hiệp 2, Iran vẫn chơi ép sân, tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Nhưng sự cá nhân trong các pha xử lý bóng đã khiến cho các đợt hãm thành của người Iran không đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Phút 47, Ali Reza bên phía Iran đi bóng như lốc cuốn bên cánh phải, rồi truyền vào trung lộ cho Khalil đệm bóng từ khoảng 7m, nhưng bóng lại đi ra ngoài hết sức đáng tiếc.

 

Khoảng 13 phút sau, Khalil tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội còn đáng ngạc nhiên hơn. Khôn khéo phá bẫy việt vị của đối phương, Khalil lao xuống dẫn bóng qua luôn thủ môn Thatpicha của Thái Lan. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là trước khung thành bị bỏ trống, anh lại sút bóng lên trời.

 

Mãi đến phút 68, Iran mới tìm được bàn thắng mở tỷ số, đến từ một pha xử lý đầy chất kỹ thuật của Khalil. Nhận đường chuyền của Gohan Ghafel, Khalil dốc bóng thẳng đến trước khu vực 16m50 của Thái Lan, thủ môn Thatpicha lao ra cản phá. Thế rồi, khi những người có mặt trên sân tưởng như Khalil sẽ tìm cách lừa qua thủ môn, thì anh bất ngờ cứa bóng cực dẻo vào góc xa, đưa Iran dẫn trước 1-0.

 

Nhưng niềm vui của người Iran nhanh chóng bị dập tắt, bởi bàn gỡ đầy bất ngờ của Thái Lan ở phút 70. Trong vòng vây các hậu vệ cao to đến từ Tây Á, Nurul bên phía Thái Lan vẫn có pha sút bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương, ấn định tỷ số hòa 1-1.

 

Ở trận đấu còn lại trong ngày, do đã chắc suất vào bán kết nên cả 2 đội Việt Nam và Học viện Aspire đều không bung hết sức. Trong trận đấu này, chủ nhà Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

 

Hữu Khôi mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 15, sau một pha kết thúc khá tinh tế trong khu vực 16m50 của đối phương. Chính bàn thắng này giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu hứng khởi hơn trong khoảng thời gian sau đó.

 

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, các cầu thủ chủ nhà càng ra sức tấn công với những pha phối hợp gắn bó ở các phút sau đó. Đấy cũng chính là lý do mà khoảng 8 phút sau bàn mở tỷ số, chúng ta có tiếp bàn thứ 2.

 

Phút 23, đón đường chuyền từ quả đá phạt góc của Nhật Nam, Xuân Hiếu đá nối khá nhanh, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đảm bảo chiến thắng cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

 

Ngay cả khi Aspire gỡ được 1 bàn ở phút 46 do công của Jasper, thì Việt Nam vẫn giành trọn 3 điểm trong trận này nhờ chiến thắng chung cuộc 2-1.

 

Trận thắng vừa nêu đưa đội chủ nhà lên ngôi đầu bảng A, tránh được đối thủ nặng ký Iran ở bán kết. Đối thủ của U.21 Việt Nam tại vòng bán kết sẽ là đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 2/10.

 

Trước đó 1 ngày, đội đứng đầu bảng B là Iran sẽ gặp đội đứng thứ nhì bảng A là Học viện Aspire trong trận bán kết 1 của giải.

 

Kim Điền