1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Góc nhìn Champions League

Trớ trêu vận mệnh Barca!

(Dân trí) - Có lẽ người Catalan vẫn rất đau sau trận hoà 2-2 tức tưởi trước "kình địch" Chelsea, song hơn hết lúc này Barcelona phải lường trước một thực tế trớ trêu rằng vận mệnh của họ đang ít nhiều nằm trong tay "cáo già" Jose Mourinho!

Ba trận đấu liên tiếp không thắng (2 hoà, 1 thua), từ vị trí dẫn đầu bảng A sau lượt đấu thứ nhất (thắng Levski Sofia 5-0), Barca đã tụt xuống thứ ba, đứng sau cả hai đối thủ trực tiếp Chelsea và Werder Bremen.

Lẽ dĩ nhiên, CĐV của những nhà ĐKVĐ Champions League vẫn tự tin rằng nếu giành chiến thắng cả hai trận đấu cuối, chiếc vé lọt vào vòng knock-out chắc chắn sẽ nằm trong tay họ.

Song, nếu ai tinh ý, ắt hẳn sẽ nhận thấy ngoài những kết quả đáng thất vọng gần đây, vẫn còn những rào cản vô hình khác đang đe doạ thầy trò Rijkaard. 

Các trận đấu còn lại bảng A

(Lượt đấu thứ 5)

Levski Sofia- Barcelona
Bremen – Chelsea


(Lượt đấu thứ 6)


Barcelona
– Bremen
Chelsea – Levski Sofia

Khoảng cách ít hơn 2 điểm so với Bremen hiện tại không hề đáng ngại nếu xét trên lý thuyết, rằng Barcelona sẽ dễ dàng giành 3 điểm trong chuyến làm khách Levski Sofia, trong khi Bremen khó lòng đánh bại được đội quân "binh hùng tướng mạnh" của Tỷ phú Abramovich ở lượt đấu kế tiếp.

Khi đó, ít nhất đội bóng xứ Catalan sẽ san bằng số điểm với Bremen và hoàn toàn có thể ung dung bước vào trận đấu quyết định giữa hai đội tại Nou Camp- nơi chỉ cần hoà là họ có vé vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu thầy trò Mourinho chấp nhận thua trên sân của Werder Bremen? Khi đó, khoảng cách 2 điểm vẫn được giữ vững, đồng thời mở ra trận chung kết thực sự giữa Barcelona và Á quân nước Đức ở lượt đấu cuối- nơi chỉ có thắng thầy trò Rijkaard mới giành quyền đi tiếp, trong khi đối thủ của họ chỉ đặt mục tiêu hoà.

Trớ trêu vận mệnh Barca! - 1

Nỗi thất vọng của Ronaldinho sau trận hoà Chelsea. (AP)

Toan tính đó của Mourinho hoàn toàn có cơ sở, bởi với Barcelona, dưới sức ép đè nặng buộc phải thắng, lại trước một đối thủ đáng gờm có hàng tiền vệ cực mạnh với bộ ba Baumann- Frings- Borowski và hàng thủ chắc chắn từng khiến "hùm xám" Munich phải bất lực và ngay cả chính họ cũng gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt đi, rõ ràng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Hơn ai hết, đối với vị HLV người BĐN- người luôn theo đuổi triết lý thực dụng đến nghiệt ngã, việc ông gián tiếp đẩy "kẻ thù" của mình vào đường cùng không có gì khó hiểu.

Không những thế, khi vai trò "đạo diễn" của kịch bản đó nằm chính trong tay Mourinho, thử hỏi lý do nào đủ ngăn vị HLV "cáo già" này không tận dụng để thực hiện mục đích "hất cẳng" đối thủ nguy hiểm nhất trên con đường hướng tới "ngai vàng" châu Âu?

Đúng hai mùa giải trước, Chelsea cũng không ngần ngại chấp nhận một trận thua (trước Porto) như thế để đạt mục đích giúp đội bóng cũ của Mourinho lọt vào vòng tiếp theo. Và hai tuần nữa sẽ là lần thứ hai Chelsea thua vì một mục tiêu gián tiếp, thua để "hất cẳng" Barcelona?

Tại sao không?

BXH bảng A sau lượt đấu thứ 4

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

10

4

3

1

0

8:3

2

Werder Bremen

7

4

2

1

1

6:3

3

Barcelona

5

4

1

2

1

8:4

4

Levski Sofia

0

4

0

0

4

1:13

Phan Trung