1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ VĐQG 2015:

TPHCM có trận thắng thứ 2, Hà Nam “ngã ngựa” ngày ra quân

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thứ 2 của giải, nếu như chủ nhà TPHCM dễ dàng đánh bại đội bóng đàn em Tao Đàn với tỷ số 7-1, thì Phong Phú Hà Nam lại để thua Than KSVN với tỷ số 0-1, lỡ một bước chân trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trận đấu được quan tâm nhất trong ngày thi đấu thứ 2 của giải chính là cuộc đối đầu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam. Trận này đáng chú ý bởi đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có khả năng tạo ảnh hưởng đến ngôi vô địch. Riêng Phong Phú Hà Nam đã 2 năm liên tiếp đến rất gần với ngôi hậu của bóng đá nữ.

Chính vì vậy, người ta hy vọng rằng sau 2 lần hụt chân trước đó, Phong Phú Hà Nam sẽ có thêm kinh nghiệm trong mùa giải năm nay.

Phong Phú Hà Nam không thể vượt qua Than KSVN (ảnh: Trọng Vũ)
Phong Phú Hà Nam không thể vượt qua Than KSVN (ảnh: Trọng Vũ)

Dù vậy, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh lại có khởi đầu không như ý. Trong trận đấu đầu tiên của họ tại giải với cựu vương Than KSVN, Phong Phú Hà Nam bị thủng lưới ngay phút 6. Trong tình huống này, thủ môn Nguyễn Thị Ngọc của Phong Phú Hà Nam khống chế không tốt đường chuyền bổng từ cánh phải của đối phương, để Nguyễn Thị Hạnh bên phía Than KSVN lao vào đệm bóng mở tỷ số cho Than KSVN.

Sau bàn thua, Phong Phú Hà Nam nỗ lực tấn công khá mạnh, hòng san bằng cách biệt. Đội bóng của HLV Văn Thị Thanh tạo được không ít cơ hội tốt, nhưng họ đều không tận dụng thành công.

Cũng phải nói thêm rằng việc vắng chân sút nổi tiếng Lê Thu Thanh Hương đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hàng tấn công của Phong Phú Hà Nam, ảnh hưởng lớn đến khả năng tận dụng cơ hội của họ.

TPHCM quá mạnh so với đội đàn em Tao Đàn (ảnh: Trọng Vũ)
TPHCM quá mạnh so với đội đàn em Tao Đàn (ảnh: Trọng Vũ)

Ở trận đấu diễn ra trước đó, chủ nhà TPHCM không mấy khó khăn để đánh bại đội bóng đàn em Tao Đàn với tỷ số rất đậm 7-1.

Đây là trận đấy mà so với thực lực lẫn kinh nghiệm, Tao Đàn đều kém hẳn so với TPHCM. Ngoài ra, trước đội bóng đàn chị, có cảm giác như các cầu thủ nữ Tao Đàn cũng không cố. Họ không có những pha tranh chấp quyết liệt, mà để cho các cầu thủ TPHCM thoải mái xử lý bóng như chỗ không người.

Chính vì vậy, dù đã chủ động cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị, TPHCM vẫn dễ dàng ghi đến 7 bàn thắng. Trong hiệp 1, Mỹ An, Thùy Trinh và Phan Thị Trang ghi 3 bàn giúp TPHCM dẫn trước 3-0.

Trong hiệp 2, TPHCM ghi thêm 4 bàn khác, do công của Thùy Trinh, Bích Thùy, Hoài Lương, cùng pha đá phản lưới nhà của Quỳnh Như bên phía Tao Đàn, trong khi Tao Đàn chỉ gỡ được 1 bàn, do công của Thu Thảo, chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 1-7.

Chiến thắng này giúp cho TPHCM tạm dẫn đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2015, sau 2 trận toàn thắng. Ngày mai (8/3), Hà Nội 1 có cơ hội tái chiếm ngôi đầu của TPHCM, nếu họ thắng Thái Nguyên.

Kim Điền