Tottenham hụt Top 4, Gareth Bale vẫn sẽ ở lại
(Dân trí) - Bất chấp phong độ xuất thần của “siêu nhân” Gareth Bale mùa này, Tottenham vẫn lỡ hẹn với Champions League 2013-2014. Dù vậy, tiết lộ từ báo giới nước Anh cho hay ngôi sao xứ Wales sẽ không vì thế mà nói lời từ giã với sân White Hart Lane ở “phiên chợ Hè” tới.
Đây là mùa giải mà Gareth Bale đã thi đấu rất bùng nổ trong màu áo “gà trống”, đặc biệt là tại Premier League với tổng cộng 21 bàn thắng. Đã có nhiều thời điểm, người ta còn phải ví von rằng Tottenham là “đội bóng một người”.

Các “đại gia” theo đuổi Bale có thể sẽ phải vỡ mộng khi tiền vệ xứ Wales tiếp tục gắn bó với Tottenham
Tuy nhiên, chỉ một “cánh én” Gareth Bale đã không thể chở cả “mùa xuân” mang tên Champions League về cho Spurs. Kết thúc mùa giải, đội chủ sân White Hart Lane đã phải ngậm ngùi xếp thứ 5 chung cuộc, đồng nghĩa với việc phải xem Champions League mùa sau qua tivi.
Tin vui duy nhất cho Tottenham là kể cả khi đã thất bại trong chiến dịch “đánh chiếm” Top 4 thì nhiều khả năng, Bale vẫn sẽ không ra đi ngay trong mùa hè 2013. Theo tờ Daily Mail, tiền vệ 23 tuổi đang chuẩn bị đặt bút kí vào bản hợp đồng mới với Spurs ngay trong tuần này.
Mức đãi ngộ mà cựu cầu thủ Southampton được lĩnh ở White Hart Lane theo hợp đồng mới sẽ là 130.000 bảng/tuần. Không dừng lại ở đó, Bale còn thòng vào được một điều khoản quan trọng trong ràng buộc với Tottenham.
Theo đó, trong “phiên chợ Hè” sau đây 1 năm, nghĩa là mùa hè năm 2014, nếu có CLB nào đó chấp nhận bỏ ra 50 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng, Bale sẽ được tự do ra đi. Điều khoản này có giá trị kể cả khi Tottenham có lọt vào Top 4 ở Premier League mùa tới hay không.
Với động thái mới này từ Tottenham, tham vọng chiêu mộ Gareth Bale của Real Madrid hay MU sẽ rất khó trở thành hiện thực trong vài tháng tới. Trong quá khứ, chủ tịch Daniel Levy của “gà trống” cũng nổi tiếng với khả năng níu chân các trụ cột của mình như Dimitar Berbatov hay Luka Modric (chỉ bán khi nào “hết phép” và phải được giá).