Toàn cảnh trận hòa mà như thua của Man City tại Etihad
(Dân trí) - Man City chút nữa đã bị Sunderland đè bẹp, may mắn là Kolarov và Balotelli tỏa sáng đúng lúc giúp họ có trận hòa 3-3. Nhưng với kết quả này, Man City vẫn kém đội đầu bảng MU 2 điểm, và hi vọng vô địch Premier League của The Citizens giờ đây khá mong manh...
Sau kết quả hòa thất vọng trên sân của Stoke, các cổ động viên của Man City đang chờ đợi một trận thắng lớn để kéo dài chuỗi trận toàn thắng tại Etihad
Sunderland chính là đội khiến Man City nếm trải thất bại ở trận lượt đi và các cầu thủ chủ nhà trận đấu này rất muốn phục thù
Nhưng khi còn chưa kịp ghi bàn, Man City đã bị Sunderland dội cho gáo nước lạnh với bàn thắng mở tỷ số của Larsson ở phút 31
Đến phút 42, các cầu thủ Sunderland phản ứng mạnh mẽ quyết định thổi phạt đền của trọng tài Phil Dowd, khi ông cho rằng Dzeko bị phạm lỗi trong vòng cấm địa
Trên chấm phạt đền, Balotelli dễ dàng cân bằng tỷ số 1-1
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trước khi hiệp 1 khép lại Sunderland vươn lên dẫn trước 2-1
Bendtner là người lập công giúp đội khách với cú đánh đầu chuẩn xác
Man City khá sốc khi bước vào giờ nghỉ giải lao với việc bị dẫn trước
Nhưng điều tồi tệ vẫn còn chưa dừng lại ở đó...
..phút 55, Larsson có bàn thứ 2 và Sunderland vươn lên dẫn trước 3-1
Mancini gục đầu trên băng ghế chỉ đạo. Ông chẳng hiểu vì đâu đoàn quân của ông lại mong manh trước đối thủ hạng trung bình yếu như Sunderland
Cố gắng trong tuyệt vọng, Mancini tung nốt Tevez vào sân...
... để thay cho Silva, điều đó chứng tỏ Mancini chỉ trông chờ vào các pha tỏa sáng cá nhân sẽ giúp Man City chứ không kỳ vọng ở lối chơi tập thể
Balotelli nổi nóng muốn tranh giành quả sút phạt với Kolarov, khiến cho cả De Jong và Kompany phải xông vào can ngăn
Khi thời gian dần trôi về cuối trận, những tưởng Man City sẽ nếm trái đắng, nhưng bàn thắng của Balotelli ở phút 85 đã níu giữ lại hi vọng cho đội chủ nhà
1 phút sau Kolarov cân bằng tỷ số 3-3
Nhưng như thế cũng chỉ giúp Man City có được 1 điểm
Mancini phàn nàn về công tác trọng tài sau trận đấu. Không hiểu ông còn muốn gì nữa khi Phil Dowd cũng đã xử lý trận đấu khá mềm cho Man City
Phù Sa