1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam phải gặp Nhật ở tứ kết

(Dân trí) - Trước đội tuyển Thái Lan có trình độ quá cao, dù đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn phải chịu thua 1-3. Kết quả này khiến chúng ta đứng nhì bảng C, đồng thời phải đụng độ đội bóng cực mạnh là Nhật Bản ở tứ kết.

Do đã cùng đoạt vé vào tứ kết từ trước đó, nên trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa tranh vị trí đầu bảng C.

Đội tuyển futsal Việt Nam hơn về chỉ số phụ nên chỉ cần hòa, còn Thái Lan buộc phải thắng. Vì tính chất đó mà ngay từ đầu đội bóng của HLV Bruno Garcia chủ động chọn lối đá chậm, chắc, trong khi Thái Lan sớm đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ Việt Nam.

Dù rất cố gắng, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn không thể ngăn Suphawut (9) lập hattrick cho Thái Lan (ảnh: Quang Thắng)
Dù rất cố gắng, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn không thể ngăn Suphawut (9) lập hattrick cho Thái Lan (ảnh: Quang Thắng)

Tuy nhiên, lối đá áp sát của đội tuyển futsal Việt Nam khiến cho Thái Lan gặp rất nhiều vất vả trong việc triển khai tấn công. Cũng cần phải nói thêm rằng hầu hết các đợt lên bóng của Thái Lan đều qua chân Suphawut – cầu thủ hay nhất của futsal châu Á năm 2012.

Chính Suphawut là người có pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành của chúng ta trong hiệp 1, cũng như vài lần khác buộc thủ thành Nguyễn Văn Huy phải trổ tài cứu thua.

Riêng trong khoảng nửa cuối hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, thủ thành Nguyễn Văn Huy có không dưới chục lần cản phá các pha dứt điểm trong thế đối mặt của các chân sút Thái Lan, trong đó có cả những pha cứu thua “không thể tin nổi” (lời của bình luận viên kênh truyền hình Fox Sports).

CĐV Việt Nam có dịp ăn mừng khi Xuân Du gỡ hòa ở phút 37 (ảnh: Quang Thắng)
CĐV Việt Nam có dịp ăn mừng khi Xuân Du gỡ hòa ở phút 37 (ảnh: Quang Thắng)

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ đứng vững đến phút 32 của trận đấu. Đấy là tình huống mà Suphawut sút bóng từ khoảng 10m, tiếc thay cho đoàn quân của HLV Bruno Garcia ở chỗ người chơi cực hay trước đó là thủ môn Văn Huy lại mắc sai lầm đổ người chậm, để cho đối phương có bàn dẫn trước 1-0.

Ngay sau bàn thua, đội tuyển futsal Việt Nam lập tức có câu trả lời với cú sút dội cột dọc của Văn Vũ ở phút 33, trước khi Xuân Du ghi bàn thắng tuyệt đẹp, gỡ hòa cho đoàn quân trong tay HLV Bruno Garcia.

Đấy là pha bóng diễn ra ở phút 37, Xuân Du kéo bóng qua 1 hậu vệ Thái Lan, rồi dứt điểm chéo góc, san bằng cách biệt 1-1 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui của chúng ta ngắn chẳng tày gang, bởi Thái Lan sở hữu một Suphawut quá hay và quá đẳng cấp. Liên tiếp chỉ vài giây ở phút 40 (phút cuối cùng của trận đấu), Suphawut có 2 pha qua người và dứt điểm đầy nghệ thuật, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan. Trong đó bàn thắng thứ 3 là tình huống cầu thủ hay nhất Thái Lan đảo người vượt qua cầu thủ hay nhất Việt Nam Trần Văn Vũ để dứt điểm thành bàn.

Trận thua trước đội bóng xứ Chùa Vàng khiến cho đội tuyển futsal Việt Nam phải nhận ngôi nhì bảng C, và buộc phải gặp cường quốc futsal số 1 châu Á Nhật Bản ở tứ kết. Trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 21h (giờ Việt Nam), ngày 17/2, tại sân Universal (Uzbekistan).

Trọng Vũ

Thua Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam phải gặp Nhật ở tứ kết - 3