1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết AFF Cup 2014

Thua sát nút Malaysia, Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch AFF Cup 2014

(Dân trí) - Bị dẫn trước 3-0 ở trận lượt về và bị trọng tài ép trắng trợn, nhưng Thái Lan vẫn đầy bản lĩnh đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Riêng tỷ số của trận chung kết lượt về là 3-2 cho Malaysia (lượt đi Thái Lan thắng 2-0).

Đầu tiên phải nói rằng đây là trận đấu mà công tác trọng tài tiếp tục gây tranh cãi. cũng như mọi lần trước, đội hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài đều là Malaysia.

Bóng mới lăn mới 5 phút, Malaysia đã tìm được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Talaha bên phía Malaysia va chạm với hậu vệ Thái Lan trong một tình huống không rõ ràng, thế mà trọng tài lại cắt còi rất dứt khoát rồi chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ chấm 11m, Safiq Rahim thực hiện thành công, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0. Điều đáng nói hơn nữa, đây đã là quả phạt đền thứ 4 trong 5 trận đấu gần nhất của Malaysia, hầu hết là những quyết định gây tranh cãi.

Đây là bàn thắng rất quan trọng, có thể gọi là bước ngoặt của trận đấu. Bàn thắng đấy giúp cho Malaysia chơi hưng phấn hơn hẳn, trong khi các cầu thủ trẻ Thái Lan rơi vào trạng thái hoảng loạn, trước sức ép kinh khủng của hơn 100.000 khán giả có mặt trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Thái Lan hiên ngang lên ngôi vô địch AFF Cup 2014
Thái Lan hiên ngang lên ngôi vô địch AFF Cup 2014

Chính sức ép quá lớn khiến cho Adisak của Thái Lan đá ra ngoài, dù đứng trước khung thành trống ở phút 31, bỏ qua cơ hội ghi bàn bằng vàng cho người Thái. Nếu pha ấy mà thành bàn thì kết cục trận đấu có lẽ đã rất khác, bởi khi đó đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ có bàn thắng trên sân đối phương.

Bên cạnh đó, sự can thiệp trắng trợn từ các trọng tài đã giúp cho Malaysia được hưởng quá nhiều lợi thế. Giữa hiệp 1, Indra Putra bên phía Malaysia thúc thẳng cùi chỏ vào gáy cầu thủ Thái Lan, nhưng trọng tài đứng gần đấy, thay vì rút thẻ đỏ đuổi Indra Putra thì chỉ sử dụng thẻ vàng.

Nếu Indra Putra bị đuổi trong tình huống vừa nêu, anh đã không thể ghi bàn thắng ở phút cuối cùng của hiệp 1. Đón đường chuyền từ cánh phải của Talaha, Indra Putra bật cao hơn hẳn hậu vệ đội khách, đánh đầu tung lưới thủ môn Kawin, đưa Malaysia vượt lên dẫn 2-0 trong trận lượt về, đồng thời cân bằng tổng tỷ số 2-2 sau 2 lượt trận.

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra khá căng thẳng, Malaysia vẫn chơi cực rắn, vẫn được trọng tài nương tay, trong khi các cầu thủ Thái Lan dường như càng lúc càng ức chế.

Phút 56, Malaysia được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Thái Lan chừng 18m, Safiq Rahim đá bóng cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng lượn qua hàng rào đội bóng xứ Chùa Vàng, khiến thủ môn Kawin bó tay, ghi bàn giúp Malaysia nâng tỷ số lên 3-0 trong trận lượt về, đồng thời nâng tỷ số chung cuộc lên thành 3-2 cho đội bóng xứ Mã.

Những tưởng kết cục của trận đấu chấm dứt tại đây, nhưng ở vào thời điểm khó khăn nhất, căng thẳng nhất, dàn cầu thủ của HLV Kiatisuk bên phía Thái Lan lại vùng lên cực kỳ mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh hơn người để lật ngược thế cờ.

Phút 81, cú sút phạt của cầu thủ Thái Lan buộc thủ môn Farizal bên phía Malaysia đẩy bóng bật ra, tạo điều kiện cho Chappuis lao vào đá bồi chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho người Thái.

Tổng tỷ số 2 lượt trận lúc này là 3-3, nhưng Thái Lan nắm lợi thế vì họ ghi được bàn thắng trên sân đối phương. Đấy chính là lý do mà Malaysia buộc phải dồn lên tấn công, để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Phút 86, Thái Lan thực hiện một pha phối hợp cực kỳ bài bản trước khu vực 16m50 của Malaysia, trước khi Chanathip sút bóng cực hiểm đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Farizal, rút ngắn tỷ số của trận chung kết lượt về xuống còn 2-3.

Bàn thắng này là dấu chấm hết cho trận chung kết, bởi muốn đánh bại đối thủ, Malaysia phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa, cũng như không để thủng lưới tiếp, trong khi thời gian còn quá ngắn.

Vượt qua sức ép từ cả trăm ngàn khán giả đối phương, sức ép từ phía trọng tài, Thái Lan thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận, đồng thời đăng quang AFF Cup 2014 đầy xứng đáng. Thậm chí, nếu Thái Lan mà thua trong trận chung kết, đấy là điều quá bất công của làng cầu khu vực, bởi Malaysia từ đầu đến cuối được sự giúp sức quá lớn của công tác trọng tài.

Đây cũng là lần thứ 4 Thái Lan, đăng quang, san bằng kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup của Singapore, cũng như giúp HLV Kiatisuk trở thành người đầu tiên vô địch Đông Nam Á trên tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Trọng Vũ
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014