Thi đấu bạc nhược, Tây Ban Nha gục ngã trước Nam Phi
(Dân trí) - Trong lần trở lại Soccer City, nơi từng chứng kiến lễ đăng quang World Cup 2010, thầy trò Vicente Del Bosque đã bất ngờ thúc thủ dưới tay Nam Phi. Kẻ bắt người Tây Ban Nha phải ôm hận là Bernard Parker với bàn thắng duy nhất ở phút 56.
SVĐ FNB Stadium (Soccer City) tại Nam Phi từng là địa điểm lịch sử với bóng đá Tây Ban Nha bởi lẽ chính tại nơi đây 3 năm trước, La Furia Roja đã lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên sau thắng lợi trước Hà Lan. Tuy nhiên, trong lần trở lại nơi kỉ niệm này đêm qua, thầy trò Del Bosque đã phải ôm hận dưới tay chủ nhà Nam Phi.
Trái lại, bên phần sân đối diện, Nam Phi cũng tạo được rất nhiều tình huống sóng gió dù phần nhiều, các cơ hội của đội chủ nhà tới từ sút xa. Đến phút 56, sau một pha phối hợp bài bản, Bernard Parker đã có cú lốp bóng rất tinh tế để tạo nên sự khác biệt cho trận đấu.
Thất bại trong một trận giao hữu thực ra không phải là điều gì quá tồi tệ với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vẫn có những thất vọng nhất định dành cho đội quân xứ bò tót khi mà hàng loạt phương án thử nghiệm nhân sự và chiến thuật của ông thầy Del Bosque không mang lại hiệu quả. Thêm nữa, Nam Phi chỉ là một thuốc thử tầm trung khi mà đội tuyển này còn chẳng vượt qua nổi vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi.
Đội hình thi đấu:
Nam Phi: Khune, Ngcongca, Khumalo (Xulu 46’), Nthete, Matlaba, Furman, Jali (Kamohelo 50’), Manyisa (Zungu 62’), Claasen (Tshabalala 46’), Parker (Patosi 90’), Rantie.
Tây Ban Nha: Casillas (Valdés 46', 77' Reina)), Arbeloa, Albiol, Ramos, Monreal, Busquets, Alonso (Mata 61'), Iniesta, Pedro (Navas 61'), Llorente (Cazorla 46'), Villa (Negredo 56')