1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng nhẹ Burkina Faso, Nigeria vô địch CAN 2013

(Dân trí) - CAN 2013 đã chính thức hạ màn vào đêm qua với việc tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho chức vô địch, đó là Nigeria khi “đại bàng xanh” hạ gục hiện tượng Burkina Faso. Người hùng của Nigeria là tiền vệ Sunday Mba với pha lập công duy nhất ở phút 40.

Hành trình ấn tượng của “siêu đại bàng” tại CAN 2013 đã kết thúc theo cách rất có hậu. Từ việc vượt qua ứng viên số một Bờ Biển Ngà ở tứ kết cho đến màn thị uy với thắng lợi 4-1 trước Mali ở bán kết, đêm qua, Victor Moses cùng các đồng đội tiếp tục “giải mã” thành công “ngựa ô” của giải Burkina Faso để đăng quang ngôi vương ở lục địa đen.

Đây chính là lần thứ 3 trong lịch sử, Nigeria bước lên đỉnh cao tại CAN. Phải mất tới 13 năm, Nigeria mới có thể ghi tên mình vào trận chung kết nhưng rõ ràng, với phong độ rất cao tại Nam Phi cùng chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, “siêu đại bàng” được đánh giá cao vượt trội so với Burkina Faso.

Bàn thắng duy nhất của Sunday Mba đã làm nên sự khác biệt của trận chung kết

Bàn thắng duy nhất của Sunday Mba đã làm nên sự khác biệt của trận chung kết

Tuy nhiên, bài học nhãn tiền của Togo và Ghana khiến cho thầy trò Stephen Keshi không hề tỏ ra chủ quan một phút nào trong trận chung kết đêm qua. Và với bàn thắng quí như vàng của tiền vệ Sunday Mba 5 phút trước khi hiệp một kết thúc, các chàng trai áo xanh đã có được điều mình muốn.

Cá nhân ông thầy Stephen Keshi cũng đã đi vào lịch sử bóng đá châu Phi với tư cách là người thứ 2 từng giành được cả danh hiệu vô địch CAN với tư cách cầu thủ và HLV, sau huyền thoại Ai Cập Mahmoud Al Gohari. Đối với Burkina Faso, dù thua ở trận chung kết nhưng vị trí á quân cũng đã là một kì tích thực sự của đội tuyển từng bị đánh giá là “lót đường” này. Trước đó, thành tích cao nhất của họ chỉ là vị trí thứ 4 tại CAN 1998, khi Burkina Faso là chủ nhà của giải đấu.

Nigeria vẫn có thể tung Victor Moses ra sân ngay từ đầu khi chấn thương mà ngôi sao này dính phải trước Mali là không nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trong tay HLV Stephen Keshi là khá nhiều hảo thủ đáng chú ý như thủ thành Vincent Enyeama, “máy quét” John Obi Mikel.

Đáng tiếc là chủ công của Nigeria, chân sút đã ghi được 4 bàn từ đầu giải Emmanuel Emenike lại không thể ra trận do dính một chấn thương gân khoeo. Burkina Faso vẫn đặt niềm tin vào dàn cầu thủ đã làm nên nhiều bất ngờ thú vị từ đầu giải như thủ môn Diakite hay chân sút Pitroipa.

Bàn thắng duy nhất của Sunday Mba đã làm nên sự khác biệt của trận chung kết

Burkina Faso cũng có thể tự hào với vị trí á quân, thành tích cao nhất của họ trong lịch sử tại CAN

Cơ hội đáng kể đầu tiên của cuộc đọ sức được chờ đợi nhất ở CAN năm nay đến ở phút thứ 7. Từ quả treo bóng bên cánh phải, trung vệ Ambrose lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu rất có lực nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Burkina Faso.

3 phút sau, khung thành của Diakite tiếp tục chao đảo. Sau quả đá phạt góc của Victor Moses, bóng chạm một cái đầu áo xanh khiến Diakite không thể bắt dính bóng sau đó. Brown Ideye chớp thời cơ rất nhanh để tung cú sút nhưng trước khung thành bỏ trống, pha dứt điểm của tiền vệ này lại chỉ khiến các CĐV Nigeria xuýt xoa tiếc nuối.


Burkina Faso cũng rất nỗ lực đáp trả với tình huống “nã đại bác” căng của chân sút Bance sau đó. Dù vậy, ưu thế trên sân vẫn thuộc về Nigeria nhờ hàng tiền vệ cơ động với sự xuất sắc từ Mikel hay Moses.

Mãi tới phút 40, những đợt hãm thành liên tục của “siêu đại bàng” mới đem về kết quả. Có bóng trước vòng 16m50, Sunday Mba thực hiện một nhịp tâng bóng để loại bỏ sự truy cản của một hậu vệ áo trắng trước khi tung ra cú vô lê đầy bất ngờ “cháy lưới” Burkina Faso.

Xin chúc mừng tân vương của bóng đá châu Phi: “Siêu đại bàng” Nigeria
Xin chúc mừng tân vương của bóng đá châu Phi: “Siêu đại bàng” Nigeria

Bước sang hiệp hai, Burkina Faso buộc phải chủ động hơn ở mặt trận tấn công. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Pitroipa hay Sanou hoặc chưa đủ khó để đánh bại Enyeama, hoặc là thiếu đi sự chính xác cần thiết để có thể làm nên chuyện.

Nigeria cũng tiếp tục tổ chức được những đợt tấn công đầy nguy hiểm về phía khung thành Burkina Faso nhưng họ chơi khá chậm so với tốc độ của hiệp một. Chiến lược giảm nhịp độ trận đấu của thầy trò Keshi đã thành công khi tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Như vậy, sau 3 tuần tranh tài hấp dẫn, tấm màn nhung của CAN 2013 đã hạ xuống với sự tôn vinh xứng đáng giành cho “nhà vua mới” Nigeria. Như chính lời tâm sự trong hạnh phúc của HLV Keshi sau trận đấu: “Chiến thắng này xin được dành cho đất nước của tôi. Bạn không muốn biết điều gì đã diễn ra trong đầu tôi ở 5 phút cuối đâu. Được đại diện cho châu Phi tham dự Confed Cup ở Brazil cũng là một vinh dự lớn của Nigeria”.
 

Đội hình thi đấu:

Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 3-Elderson Echiejile, 22-Kenneth Omeruo, 14-Godfrey Oboabona, 5-Efe Ambrose; 17-Ogenyi Onazi, 10-John Obi Mikel, 19-Sunday Mba, 11-Victor Moses; 8-Brown Ideye, 15-Ikechukwu Uche

Burkina Faso: 1-Daouda Diakite; 5-Mohamed Koffi, 4-Bakary Kone, 8-Paul Koulibaly, 12-Mady Panandetiguiri; 6-Djakaridja Kone, 18-Charles Kabore, 7-Florent Rouamba, 22-Prejuce Nakoulma, 11-Jonathan Pitroipa; 15-Aristide Bance

Nguyễn Huy