1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan nghĩ về World Cup, bóng đá Việt Nam chỉ mơ SEA Games

(Dân trí) - Mục tiêu của bóng đá Thái Lan là giành quyền dự VCK World Cup 2018 và Olympic 2016, trong khi bóng đá Việt Nam hiện vẫn khắc khoải với giấc mơ vàng SEA Games, và đang trăn trở với việc lực lượng nào sẽ dự đại hội thể thao khu vực từ năm 2017.

Lúc ký hợp đồng mới với LĐBĐ Thái Lan (FAT) hồi đầu năm nay, HLV Kiatisuk tự đặt ra 2 mục tiêu lớn cho mình là đưa đội tuyển quốc gia Thái vào VCK World Cup 2018, cũng như đưa đội tuyển U23 đến Rio dự Olympic 2016.

Riêng cho chiến dịch World Cup, “Zico Thái” chấp nhận hy sinh SEA Games, không đến Singapore trực tiếp chỉ đạo đội tuyển U23 nước này, mà ủy quyền cho trợ lý.

Nói Thái Lan mạnh đến mức không cần dùng đến HLV trưởng vẫn có thể lên ngôi đầu SEA Games cũng được, mà nói người Thái giờ không quá quan trọng những cuộc tranh tài ở các kỳ SEA Games cũng chẳng sai.

 

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam và Thái Lan giờ khác nhau xa lắc (ảnh: Gia Hưng)
Mục tiêu của bóng đá Việt Nam và Thái Lan giờ khác nhau xa lắc (ảnh: Gia Hưng)

 

Đại hội thể thao Đông Nam Á giờ không còn là mục tiêu tối thượng của bóng đá xứ Chùa Vàng, đồng thời sân chơi này cũng đã trở nên quá nhỏ so với tốc độ phát triển và tầm vóc gần gia nhập trình độ bóng đá châu Á của Thái Lan ngày nay.

Sân chơi SEA Games sẽ còn nhỏ hơn, trong trường hợp môn bóng đá nam của đại hội từ năm 2017 sẽ dành cho lứa tuổi 21, thay vì lứa tuổi 23 như trước đây. Nếu điều đó xảy ra, giải đấu này chỉ còn đơn thuần là một giải trẻ, của các tài năng tương lai, chứ không phải là nơi để thẩm định chất lượng thực sự của các nền bóng đá, thông qua phần tinh hoa nhất của các đội tuyển nữa rồi.

Chỉ có điều bóng đá Việt Nam vẫn mải miết mơ giấc mơ vàng ở sân chơi SEA Games, bởi chúng ta đã phải chờ tấm HCV ấy hơn nửa thế kỷ nay, và thực tế là đẳng cấp của chúng ta hiện giờ cũng chỉ mới ở mức cạnh tranh tại SEA Games.

Bây giờ, chúng ta lại thêm phần việc nữa là khắc khoải với độ tuổi dự sân chơi này từ năm 2017, đang tính toán xem liệu lứa U21 dự SEA Games thay cho lứa U23 thì bóng đá Việt Nam sẽ lợi hay hại, cơ hội đoạt HCV sẽ tăng lên hay giảm đi?

Người làm bóng đá Việt Nam ít thực tế với chính mình ở chỗ nếu sân chơi SEA Games, thông qua tác động từ phái AFF muốn biến giải đấu này thành… cái chợ, với việc muốn đổi sao thì đổi, thì cũng đã đến lúc chúng ta cũng thôi tranh cãi hoặc quá chờ đợi ở cái đại hội ngày một mất hấp dẫn đấy (Thái Lan hay Singapore có mấy quan tâm đến việc lứa nào sẽ được dự SEA Games đâu).

Việc quan trọng hơn là nâng tầm nền bóng đá, nâng tầm chất lượng con người, để đủ sức tranh chấp những mục tiêu cao hơn, đủ sức tham gia những sân chơi lớn hơn mới là cần thiết.

Chứ hết chăm chăm nhìn vào một vài trận thua trước Thái Lan mà không nhìn lại chất lượng của 2 nền bóng đá, giờ lại sa vào tính toán lực lượng nào sẽ dự SEA Games, thì rốt cuộc vẫn là giải quyết sự vụ, trong khi điều mà chúng ta cần lại là những định hướng mang tầm chiến lược, để nâng tầm nền bóng đá, để làm được cái điều mà Thái Lan đang làm thành công!

Trọng Vũ

 

Thái Lan nghĩ về World Cup, bóng đá Việt Nam chỉ mơ SEA Games - 2