1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng D - Bóng đá nam Olympic London 2012

Tây Ban Nha thua sốc trước Nhật Bản trong trận đầu ra quân

(Dân trí) - Bước vào Olympic với tham vọng làm nên chuỗi chiến thắng vô tiền khoáng hậu cho bóng đá “xứ sở bò tót”, tuy nhiên tham vọng đó nhanh chóng bị giáng một đòn mạnh khi O.Tây Ban Nha bất ngờ để thua 0-1 trước O.Nhật Bản trong loạt trận mở màn bảng D.

O.Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng Olympic với một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng cộng với sự hiện diện của bộ ba nhà vô địch Euro 2012 bao gồm Jordi Alba, Javi Martinez và Joan Mata. Tuy nhiên niềm kiêu hãnh của nền bóng đá đang thống trị thế giới nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh ngay ở vòng đấu mở màn khi để cho đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều đến từ châu Á, O.Nhật Bản quật ngã với tỉ số tối thiểu trong loạt trận mở màn bảng D.

Dàn “sao” của O.Tây Ban Nha bất ngờ gục ngã trước đại diện của châu Á, O.Nhật Bản
Dàn “sao” của O.Tây Ban Nha bất ngờ gục ngã trước đại diện của châu Á, O.Nhật Bản

Vẫn dựa trên lối chơi tiki-taka trứ danh đã từng giúp La Furia Roja làm nên những chiến tích vĩ đại trong 6 năm qua tại những đấu trường khốc liệt nhất, tuy nhiên O.Tây Ban Nha khiến nhiều người thất vọng khi trong lối chơi thiếu đi tính đột biến, sự nhuần nhuyễn và đặc biệt là hàng phòng ngự thi đấu vô cùng kém cỏi. Sự hiện diện của những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm vừa vô địch Euro 2012 lẫn những tài năng trẻ đã phần nào khẳng định được tên tuổi không thể đem tới sự khác biệt trước một O.Nhật Bản chơi bóng với đấu pháp hợp lý, “biết người biết ta”.

Trong những phút đầu trận, O.Tây Ban Nha nhanh chóng triển khai lối chơi tiki-taka để chiếm thế chủ động trên sân và tìm kiếm cơ hội. Đội bóng đến từ “xứ sở bò tót” vẫn có được những tình huống tấn công có nét như pha bật nhả giữa Mata và Rodrigo trước khi Rodrigo dứt điểm ở phút thứ 6 hay tình huống căng ngang của Isco ở phút thứ 12 hoặc màn làm xiếc của Mata ở phút 24, song đa số đều rơi vào bế tắc trước một O.Nhật Bản chơi đeo bám quyết liệt bên cạnh sự thiếu kết dính giữa các tuyển thủ O.Tây Ban Nha.

Không những vậy, các học trò của HLV Sekizula còn cho thấy khả năng tổ chức phản công và tận dụng những tình huống cố định cực kỳ ấn tượng. Các cầu thủ O.Nhật Bản không ngần ngại thực hiện những cú dứt điểm liên tiếp về phía khung thành thủ môn De Gea. Và bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 33, O.Nhật Bản được hưởng một quả phạt góc bên phía cánh phải hướng tấn công. Ogihara thực hiện cú treo bóng vào phía bên trong loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ của O.Tây Ban Nha để cho Otsu băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 cho O.Nhật Bản.

Otsu dội một gáo nước lạnh lên tham vọng của người Tây Ban Nha
Otsu dội một gáo nước lạnh lên tham vọng của người Tây Ban Nha

O.Nhật Bản suýt chút nữa đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ 5 phút sau, Isco thực hiện đường chuyền về cho De Gea một cách quá cẩu thả và Kiyotake nhanh chân băng lên cướp bóng, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng tiếp tục đến với hàng phòng ngự kém cỏi của Tây Ban Nha vào những phút cuối cùng của hiệp một. Do quá mải mê dâng cao tham gia tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, O.Tây Ban Nha để lộ ra quá nhiều khoảng trống ở đằng sau.

Tận dụng sơ hở đó, Nhật Bản thực hiện một pha phản công sắc lẹm để Nagai dùng tốc độ băng xuống đối mặt thủ thành De Gea ở phút thứ 42. Trong một tình huống không còn sự lựa chọn nào khác, trung vệ Inigo Martinez buộc phải đốn ngã cầu thủ đối phương và phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm khoảng trống để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương nhằm tìm bàn gỡ, tuy nhiên trước một hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ, đeo bám người không biết mệt mỏi của O.Nhật Bản, đội bóng đến từ “xứ sở bò tót” gần như bế tắc trong suốt thời gian còn lại. Không những vậy, với việc chỉ chơi với 10 người trên sân, O.Tây Ban Nha để lộ ra nhiều khoảng trống hơn và nếu như các chân sút Nhật Bản lạnh lùng hơn cũng như không có sự xuất sắc của De Gea thì khoảng cách đã không dừng lại ở một bàn.

Hàng thủ O.Tây Ban Nha trải qua một ngày đáng quên
Hàng thủ O.Tây Ban Nha trải qua một ngày đáng quên

Liên tiếp từ phút 60 đến 70, O.Nhật Bản đã có đến 3 cơ hội rõ rệt để nhân đôi cách biệt. Đầu tiên là cú dứt điểm hiểm hóc của Hagashi nhưng De Gea đã cản phá thành công với một phản xạ tuyệt với, sau đó tới lược Kiyotake và Nagai thực hiện những cú dứt điểm đi chệch khung thành trong gang tấc ở tư thế rất thoải mái. Những phút cuối cùng của trận đấu De Gea tiếp tục có một pha cản phá xuất sắc cú dứt điểm của Nagai tuy nhiên cuối cùng O.Tây Ban Nha vẫn phải chấp nhận thúc thủ trước O.Nhật Bản.

Trong trận đấu còn lại ở bảng D giữa O.Honduras và O.Morocco đã diễn ra khá hấp dẫn và kết thúc với tỉ số hòa 2-2. A. Barrada mở tỉ số của O.Morocco ở phút nhưng cú đúp của J. Bengtso ở các phút 56 và 65 giúp O.Honduras vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Z. Labyad của O.Morocco đã ghi bàn thắng cân bằng tỉ số đồng thời ấn định kết quả hòa 2-2. Với kết quả của lượt trận đầu tiên của bảng D, O.Nhật Bản tạm thời dẫn đầu với 3 điểm, O.Honduras và O.Morocco chia nhau vị trí thứ 2 với 1 điểm trong khi ứng cử viên cho tấm HCV O.Tây Ban Nha tạm thời xếp cuối cùng.

 
 
 

BXH bảng D - Bóng đá nam Olympic 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nhật Bản

3

1

1

0

0

1-0

2

Ma rốc

1

1

0

1

0

2-2

3

Honduras

1

1

0

1

0

2-2

4

Tây Ban Nha

0

1

0

0

1

0-1

 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.

Ngọc Trung

Dòng sự kiện: Olympic London 2012