1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt về vòng 1 cúp UEFA:

Tây Ban Nha "ra oai", Đức "bết bát"

(Dân trí) - Ngoại trừ những thất bại đáng tiếc của Schalke04, Marseille và West Ham, các đại diện còn lại của những cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu như Anh, TBN, Italia, Pháp, Đức đều khẳng định sức mạnh ở lượt về vòng 1 cúp UEFA đêm qua.

Sau những chiến thắng ấn tượng của Real Madrid và Valencia tại Champions League, đêm qua tiếp tục là một đêm “biểu dương sức mạnh” của làng bóng xứ sở đấu bò khi cả 4 đại diện của họ đều giành quyền lọt vào vòng sau.

 

Trong khi đội bóng xứ Galicia Celta Vigo đánh bại Standard Liege (Bỉ) với tỷ số 3-0 để giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục 4-0 thì “ngựa ô” tại Liga mùa giải trước Osasuna lại đi tiếp dù không thắng được đối thủ Trabzonspor do “đắc lợi” nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 0-0 trên sân nhà và 2-2 tại Thổ Nhĩ Kỳ).

 

ĐKVĐ Sevilla tiếp tục chứng tỏ phong độ cao bằng trận hủy diệt Atromitos (Hy Lạp) 4-0 (chung cuộc 6-1) còn đội bóng đang vật lộn ở La Liga Espanyol cũng lên tinh thần bằng chiến thắng trước các vị khách đến từ Slovakia, Artmedia Petrzalka với tỷ số 3-1 (chung cuộc thắng 5-3).

 

Tây Ban Nha "ra oai", Đức "bết bát" - 1

Niềm vui của Baiano (trái) khi ghi bàn giúp
Celta Vigo chiến thắng.

 

Không bảo toàn được lực lượng như Tây Ban Nha nhưng Anh và Italia cũng có đến 3 đại diện lọt tiếp vào vòng sau. Trong khi Tottenham, Blackburn và Newcastle đều dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình thì West Ham, đội bóng vừa “nổi đình nổi đám” với phi vụ chuyển nhượng cặp cầu thủ Argentina Mascherano- Carlos Tevez, lại gây thất vọng khi tiếp tục thất bại trước Parlermo với tỷ số cách biệt 0-3.

 

Có vẻ như đội bóng Anh đã chấp nhận từ bỏ cuộc phiêu lưu của mình tại cúp UEFA ngay sau trận thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi để tập trung cho giải Ngoại hạng, nơi họ đang đứng thứ 15 với chỉ 5 điểm sau 6 vòng đấu.

 

Bên cạnh Palermo, đất nước hình chiếc ủng cũng còn có sự góp mặt của Parma và Livorno ở vòng 2 khi cả 2 đội này đều giành chiến thắng trước đối thủ bằng tỷ số sít sao 1-0. Parma vượt qua Rubin Kazan (Nga) với tỷ số chung cuộc 2-0 còn Livorno thừa sức “ra oai” với Superfund Pasching (Áo) bằng cách biệt 3-0 sau cả 2 lượt trận.

 

Tây Ban Nha "ra oai", Đức "bết bát" - 2

Palermo (trái) đánh bại West Ham một cách thuyết phục.

 

Đội bóng duy nhất của Italia không có được một đêm may mắn là Chievo Verona khi “những chú lừa bay” dù đã nỗ lực san bằng được cách biệt 2-0 ở lượt đi nhưng lại để Wendy của đội khách Braga (Bồ Đào Nha) ghi bàn thắng quyết định khi hiệp phụ thứ nhất sắp kết thúc. Kết quả Chievo chịu dừng bước với tổng tỷ số 2-3.

 

Cùng chung số phận như West Ham (Anh) và Chievo (Italia) là nhà cựu vô địch cúp C1 Olympique Marseille (Pháp). Đội bóng đang có phong độ rất tốt tại giải trong nước này bất ngờ “ngã ngựa” trên đất CH Séc trước chủ nhà Mlada Boleslav, đối thủ đã bị họ đánh bại 1-0 ở lượt đi. Trận thua 2-4 khiến Marseille đành từ bỏ giấc mơ châu Âu quá sớm.

 

Dù vậy, người Pháp vẫn có thể ăn mừng khi có tới 4 đội bóng khác ghi tên mình vào vòng sau, gồm Lens, Nancy, Auxerre và Paris Saint Germain. Pháp cùng TBN là 2 nước còn số đại diện nhiều nhất tại vòng 2 cúp UEFA.

 

Tây Ban Nha "ra oai", Đức "bết bát" - 3

Nỗi buồn của các cầu thủ Schalke04.

 

Đức là “ông lớn” khốn đốn nhất khi trong số 4 đại diện của họ đã có tới 2 phải giã từ cuộc đua, mà lại là 2 đội bóng tên tuổi hẳn hoi. Nhà cựu vô địch cúp này năm 1997 Schalke04 bị loại bởi đối thủ “nhàng nhàng bậc trung” của Ligue 1 Nancy với tỷ số chung cuộc 2-3 dù họ là những người nắm giữ lợi thế 1-0 ở lượt đi.

 

“Nối gót” Schalke, Hertha Berlin cũng chịu thất bại 0-1 ở trận lượt về sau khi đã để đội bóng Đan Mạch OB Odense cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà cách đây 2 tuần.

 

Niềm hy vọng của người Đức giờ đây đặt cả vào Frankfurt (vượt qua 1 CLB Đan Mạch khác là FC Brondby với tổng tỷ số 6-2) và đặc biệt là Bayer Leverkusen khi nhà cựu á quân Champions League 2002 vượt qua Sion Sitten 3-1.

 

Ở vòng 2, các đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng và 3 đội đầu tiên của mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

 

Cuộc trường chinh giờ mới thực sự bắt đầu!

 

Kết quả vòng 1 cúp UEFA

Cặp đấu
(Đội in đậm lọt vào vòng sau)

Lượt về

Tổng tỷ số

Mlada Boleslav  -  Marseille

4-2

4-3

Lens  -  Ethnikos Achnas

3-1

3-1

Nancy  -  Schalke

3-1

3-2

Brondby  -  Frankfurt

2-2

2-6

CSKA Sofia  -  Besiktas

2-2

2-4

Hapoel Tel Aviv  -  Chernomorets

3-1

1-4

Parma  -  Rubin Kazan

1-0

2-0

Superfund Pasching  -  Livorno

0-1

0-3

Heerenveen  -  Vitoria Setubal

0-0

3-0

Dinamo Bucuresti -  Skoda Xanthi

4-1

8-4

Kayserispor  -  AZ Alkmaar

1-1

3-4

Zulte (N)  -  Lokomotiv Moscow

2-0

3-2

Auxerre  -  Dinamo Zagreb

3-1

5-2

Grasshopper  -  Atvidabergs

5-0

8-0

Iraklis  -  Wisla Krakow

0 -2

1-2

Rabotnicki Kometal  -  Basel

0-1

2-7

Feyenoord  -  Lokomotiv Sofia

0 -0

2-2

Groningen  -  Partizan Belgrade

1 -0

3-4

Litex Lovech  -  Maccabi Haifa

1 -3

2-4

Sao Đỏ Belgrade – Slovan Liberec

1 -2

1 -4

Metalurgh -  Panathinaikos

0 -1

1 -2

Club Brugge  -  Ruzomberok

1 -1

2-1

Leverkusen  -  Sion Sitten

3-1

3 -1

Newcastle  -  Levadia Tallinn

2 -1

3-1

Randers (N)  -  Fenerbahce

0 -3

1-5

Ajax Amsterdam  -  IK Start

4-0

9-2

Austria Wien (N) - Legia Warszawa

1 -0

2 -1

Blackburn  -  Red Bull Salzburg

2-0

4 -2

Chievo  -  Braga

2 -1

2 -3

Osasuna  -  Trabzonspor

0-0

2 -2

Palermo  -  West Ham

3 -0

4-0

Rangers  -  Molde

2 -0

2 -0

Celta Vigo  -  Standard Liege

3-0

4-0

Nacional Madeira (N) - Rapid Bucuresti

1 -2

1 -3

PSG  -  Derry City

2 -0

2 -0

Sparta Praha  -  Hearts

0-0

2-0

Tottenham  -  Slavia Praha

1 -0

2 -0

Espanyol  -  Artmedia Petrzalka

3-1

5-3

Sevilla  -  Atromitos

4-0

6-1

  

H.A.

Tổng hợp