1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Báo Mỹ nói thẳng về dàn sao nhập tịch của Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Tờ The Athletic (Mỹ) bất ngờ khi những cầu thủ nhập tịch của Indonesia hầu hết là vô danh nhưng lại được đối xử không kém gì các ngôi sao Real Madrid.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Indonesia đã thành công nhờ chính sách nhập tịch. Họ đã vươn tầm để trở thành kẻ thách thức khó chịu với các đội bóng lớn ở châu Á. Đội bóng xứ Vạn đảo đã lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Thậm chí, họ còn xuất sắc cầm hòa hai đối thủ mạnh là Saudi Arabia và Australia.

Báo Mỹ nói thẳng về dàn sao nhập tịch của Indonesia - 1

Maarten Paes là cầu thủ không ai chú ý ở Mỹ lại trở thành hiện tượng ở Indonesia (Ảnh: One Football).

Càng ngày, Indonesia càng mở rộng cửa đón các cầu thủ nhập tịch từ khắp nơi trên thế giới. Trước thềm hai trận đấu với Bahrain và Trung Quốc vào tháng 10, Indonesia vừa nhập tịch thành công hai cầu thủ Mees Hilgers và Eliano Reijnders.

Thành công này đã biến những cầu thủ nhập tịch của Indonesia từ những ngôi sao vô danh ở châu Âu trở thành những "ông hoàng" ở xứ Vạn đảo. Tờ The Athletic (Mỹ) đã nêu lên vấn đề này.

Tờ báo này bình luận: "Các cầu thủ nhập tịch của Indonesia càng ngày càng nổi tiếng. Từ chỗ chỉ là cầu thủ vô danh, giờ đây, họ được săn đón bởi nhiều cổ động viên. Trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay Tiktok, họ đã có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở Indonesia là thủ thành Maarten Paes, người đang khoác áo CLB Dallas ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Thậm chí, ở Dallas, không ai nhận ra Maarten Paes khi cầu thủ này dạo phố. Thế nhưng, thủ môn này được xem như thần tượng ở Indonesia.

Maarten Paes từng tiết lộ rất ngạc nhiên khi có số lượng người theo dõi quá lớn trên mạng xã hội. Thậm chí, anh còn không dám rời khỏi khách sạn một mình vì được CĐV săn đón ráo riết ở Indonesia. Maarten Paes phải nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng an ninh.

"Nếu tôi bước vào cửa hàng nào đó, chắc chắn có 100 người đang đợi ở bên ngoài để chụp ảnh và xin chữ ký", Maarten Paes thừa nhận.

Báo Mỹ nói thẳng về dàn sao nhập tịch của Indonesia - 2

Justin Hubner chỉ là cầu thủ vô danh nhưng lại được chào đón không khác gì ngôi sao của Real Madrid (Ảnh: PSSI).

Thậm chí, ngay cả với cầu thủ vô danh như Justin Hubner, người chưa từng ra sân cho Wolves, cũng được đối xử không kém gì ngôi sao hạng A của Real Madrid. Đó là cảm giác mà Justin Hubner không bao giờ có được ở nước ngoài".

Thế nhưng, có vẻ như việc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nhập tịch vô tội vạ đã khiến cho người hâm mộ xứ Vạn đảo không còn cảm thấy thích thú như trước. Theo tờ Makanbola, nhiều CĐV Indonesia đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách triệu tập cầu thủ nhập tịch của PSSI.

Thậm chí, họ đã căng một băng rôn dài gần 20m trên lan can cây cầu dành cho người đi bộ tại thủ đô Jakarta với nội dung: "Chúng tôi không ủng hộ chính sách nhập tịch. Chúng tôi muốn cầu thủ trẻ Indonesia được ra sân. Hãy xã hội hóa bóng đá Indonesia".

Không chỉ CĐV, ứng cử viên thống đốc Jakarta, ông Rano Karno, cũng có ý phản đối chính sách nhập tịch của PSSI. Ông nói: "Nhập tịch là cần thiết đối với thể thao đỉnh cao, nhưng quá trình nhập tịch phải có cơ chế. Không thể nhập tịch ồ ạt như vậy được".

Theo lịch, Indonesia sẽ làm khách ở Bahrain vào ngày 10/10. Sau đó, họ di chuyển sang Trung Quốc để thi đấu với chủ nhà vào ngày 15/10. Nếu thắng cả hai trận đấu sân khách này, Indonesia sẽ có cơ hội lớn để tiến sâu hơn ở vòng loại World Cup 2026. Họ đã hòa hai đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia và Australia ở hai lượt trận đầu tiên.

Danh sách đội tuyển Indonesia tháng 10/2024

Thủ môn: Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata

Hậu vệ: Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jay Idzes, Sandy Walsh, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Wahyu Prasetyo

Tiền vệ: Ricky Kambuaya, Nathan Tjoe-A-On, Egy Maulana Vikri, Thom Haye, Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan

Tiền đạo: Ragnar Oratmangoen, Hokky Caraka, Rafael Struick, Malik Risaldi, Dimas Drajad