Suarez khóc lớn sau khi Liverpool đánh rơi chiến thắng
(Dân trí) - Tiền đạo người Urugay tỏ ra rất suy sụp sau khi Liverpool bị Crystal Palace cầm hòa và làm cho cơ hội vô địch Premier League bị nhỏ lại. Rất nhiều cầu thủ Liverpool đã nhỏ lệ sau trận đấu, nhưng Suarez khóc dài nhất.
Mặc dù dẫn trước tới 3 bàn nhưng Liverpool đã chỉ có 1 điểm rời Selhurst Park, trong đó họ thua 3 bàn chỉ trong 9 phút. Trận hòa đáng hận này khiến cho cơ hội vô địch của The Kop bị hẹp lại rất nhiều, giờ đây họ chỉ còn mong chờ Man City sảy chân (thua Aston Villa hay West Ham, đều tại Etiahd) thì Liverpool mới có cửa vô địch. Khả năng này rất khó xảy ra nên các cầu thủ Liverpool đã vô cùng thất vọng sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên tại Selhurst Park.
Suarez chính là cầu thủ suy sụp mạnh nhất bên phía đội khách. Anh cũng đã đóng góp 1 bàn thắng ở trận này để nâng tổng số bàn thắng ghi được tại mùa giải năm nay lên con số 31. Đây là số bàn thắng nhiều nhất của một chân sút có được tại Premier League kể từ khi giải đấu này rút gọn xuống còn 20 đội. Mùa giải năm nay Suarez đang thắng lớn về danh hiệu cá nhân, anh chắc chắn có danh hiệu Vua phá lưới và mới trước trận đấu này anh cũng đã hoàn thành cú đúp danh hiệu (của PFA và FWA), tuy nhiên về một chiếc cúp vô địch Premier League thì có lẽ Suarez sẽ phải chờ đợi thêm.
Sự thất vọng của Skrtel...
...Gerrard cũng tỏ ra rất buồn
Nhưng người buồn nhất có là Suarez
Tiền đạo người Urugay đã ngồi hẳn xuống sân và khóc
Những giọt nước mắt đắng cay được giấu sau tấm áo
Gerrard ra an ủi người đồng đội. Anh đã kéo Suarez đứng dậy
Rất khó khăn tiền đạo người Urugay mới có thể đứng lên
Nhưng anh vẫn không thôi khóc. Dường như Suarez đã bị suy sụp rất mạnh
Tiền đạo người Urugay vẫn không ngừng khóc sau một lúc lâu
Johnson ra an ủi người đồng đội...
..dù trước đó bản thân hậu vệ người Anh cũng phải nhỏ lệ
Phù Sa