1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Son Heung Min giúp Tottenham thoát thua Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Dẫn trước hai bàn sau hiệp thi đấu thứ nhất, Man Utd đã rời sân Tottenham với kết quả hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 33 Premier League.

Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, Man Utd dẫn trước đối phương hai bàn nhưng lại không có được chiến thắng. Tuy nhiên, đối với cuộc đua Top 4, một điểm trên sân của Tottenham cũng không phải kết quả tệ đối với "Quỷ đỏ".

Man Utd khởi đầu thoải mái dù phải làm khách trên sân Tottenham. Phút 7, Sancho nhận bóng ở bên trái, cầu thủ người Anh xử lý khéo léo rồi tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Forster mở tỉ số trận đấu.

Son Heung Min giúp Tottenham thoát thua Man Utd - 1

Sancho ăn mừng sau khi mở tỉ số sớm (Ảnh: GI).

Sancho tiếp tục trở thành mối nguy hiểm lớn với khung thành của Tottenham khi đội chủ nhà thường xuyên hổng cánh phải. Phút 19, Sancho nhận bóng rất thoáng ở bên trái, cầu thủ Tottenham lăn xả cản cú sút đầu tiên của tiền vệ người Anh, sau đó Perisic đã bọc lót kịp thời cản bóng trên vạch vôi trước cú sút thứ hai của đối phương. 

Perisic tiếp tục là gương mặt thi đấu ấn tượng của Tottenham khi anh di chuyển khôn khéo đón quả phạt góc của đồng đội ở phút 29, tuy nhiên cú đánh đầu lái bóng của anh đã bị De Gea cản phá. Phút 43, De Gea tiếp tục xuất sắc khi cản được cú sút như búa bổ từ bên trái của Perisic.

Mải dâng lên tấn công, Tottenham dính đòn phản công ở phút 44. Fernandes mở bóng dài lên cho Rashford, tiền đạo người Anh bứt tốc ấn tượng và dứt điểm quyết đoán sau khi xâm nhập vòng cấm địa, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Son Heung Min giúp Tottenham thoát thua Man Utd - 2

Rashford nhân đôi cách biệt cho Man Utd (Ảnh: GI).

Dẫn trước hai bàn sau hiệp một, Man Utd tiếp tục chơi phòng thủ phản công trong hiệp hai. Tottenham vùng lên mạnh mẽ sau khi đối diện với thất bại thứ ba liên tiếp. Phút 56, sau loạt dứt điểm bất thành của đồng đội, Porro nhận bóng ở đầu vòng cấm địa và sút bằng má ngoài chân phải đưa bóng đi vào lưới, De Gea ngỡ ngàng nhìn bàn thua.

Một phút sau bàn thua, Man Utd suýt có bàn thắng. Phút 57, Fernandes đột phá khéo léo ở đầu vòng cấm địa, anh sút bóng dội xà ngang từ cự ly chỉ chừng 6m. Bóng bật ra, Wan-Bissaka đánh đầu bồi nhưng Forster đã vùng dậy cản phá, đẩy bóng ra ngoài.

Phút 79, các cầu thủ Tottenham giành lại bóng sau cú phá bóng dài bất thành của De Gea. Hàng thủ của Man Utd đã không theo kịp được các tiền đạo của đối phương, Kane kiến tạo thuận lợi cho Son Heung Min ghi bàn quân bình tỉ số 2-2.

Son Heung Min giúp Tottenham thoát thua Man Utd - 3

Son Heung Min gỡ hòa 2-2 cho Tottenham (Ảnh: GI).

Trận đấu trở về vạch xuất phát, Man Utd cố gắng tấn công trong khoảng thời gian còn lại tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành công. Với việc có được một điểm trên sân Tottenham, Man Utd an phận ở vị trí thứ 4 với 60 điểm, hơn đội xếp thứ 5 Tottenham 6 điểm. Dẫu vậy, Man Utd mới thi đấu 31 trận, ít hơn Tottenham một trận.

Dù có chút thất vọng với việc đánh rơi chiến thắng, tuy nhiên với việc ghìm chân được Tottenham, cơ hội ở lại Top 4 của Man Utd rất cao, bởi họ đang có được khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi gồm Tottenham, Liverpool, Brighton và Aston Villa.