1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schweinsteiger phô trương sức mạnh của Bayern Munich trước Arsenal

(Dân trí) - Sau thất bại trước Chelsea ngay trước ngưỡng cửa thiên đường mùa giải năm ngoái, Bayern Munich đã trở lại và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Trước thềm cuộc chiến với Arsenal, tiền vệ Schweinsteiger đã khẳng định “Hùm xám” muốn giành mọi danh hiệu mùa này.

Champions League lại bắt đầu vòng quay mới. Thất bại đau đớn ngay tại Allianz Arena trong trận Chung kết năm ngoái đã được những người Bayern Munich “cất” sâu vào ký ức để bắt đầu hành trình chinh phục mới.

 
Schweinsteiger và các đồng đội quyết phục hận tại Champions League năm nay
Schweinsteiger và các đồng đội quyết phục hận tại Champions League năm nay
 

Mùa này năm nay, thậm chí, đội bóng xứ Bavaria còn đáng sợ hơn năm ngoái rất nhiều, điều đó thể hiện qua việc họ thống trị tuyệt đối Bundesliga và hủy diệt những đối thủ ở vòng bảng. Trong đà thăng hoa ấy, Schweinsteiger đã khẳng định rằng “Hùm xám” muốn giành mọi danh hiệu mùa này.

Tiền vệ 28 tuổi cho hay: “Ở Munich, chúng tôi chơi bóng để vô địch. Có một câu nói khá nổi tiếng ở vùng Bavaria và chúng tôi thường xuyên nhắc lại: “Mia san mia”, có nghĩa là chúng tôi biết mình là ai.

Nói như vậy không phải vì Bayern Munich kiêu ngạo nhưng chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng trong mọi trận đấu. Tinh thần quyết thắng luôn nằm trong từ điển của “Hùm xám”. Những cầu thủ từ nơi khác tới có thể hài lòng với những kết quả 0-0 hay 1-1 nhưng tôi và bao cầu thủ khác sống và lớn lên trong môi trường mà tinh thần chiến thắng được đặt lên hàng đầu. Do đó, những người Bayern Munich không bao giờ cho phép mình thỏa mãn với tỷ số 0-0 hay 1-1”.

Schweinsteiger, người gắn bó cùng Bayern Munich từ năm 18 tuổi, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình, thất bại trước Chelsea sau loạt luân lưu tại trận Chung kết Champions League ngay tại Allianz Arena.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi vẫn luôn nghĩ về đêm đó. Chúng tôi không hề có bất kỳ áp lực nào khi được thi đấu trận Chung kết ngay trên sân nhà. Đó là điều may mắn với Bayern Munich. Nhưng thật đáng tiếc, “Hùm xám” đã không thể chiến thắng.

Đêm hôm ấy, Chelsea đã thể hiện 100% khả năng của họ nhưng Bayern Munich thì không. Khi 110 phút đã trôi qua, tôi ngước lên bảng tỷ số và thầm nhủ rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trong ngay bây giờ nhưng cuối cùng, tôi cũng như các đồng đội không thể thực hiện được điều đó.

“Hùm xám” buộc phải bước vào loạt sút penalty và kết quả ai cũng biết. May mắn đã đứng về Chelsea và ngoảnh mặt với chúng tôi. Có lẽ, vấn đề nằm ở số phận. Đó cũng được xem là sự bù đắp cho The Blues sau thất bại trước MU tại Moscow”.

Mặc dù chưa bao giờ chấp nhận là kẻ về nhì nhưng có một thực tế rằng, kể từ sau thế hệ vàng của Franz Beckenbauer, Gerd Mueller với hat-trick cúp C1 (1974-1976), Bayern Munich mới chỉ thêm 1 lần nữa lên ngôi ở giải đấu này (năm 2001). Đổi lại, họ đã 5 lần nếm trải cảm giác của kẻ thua cuộc trong trận Chung kết C1/Champions League (1982, 1987, 1999, 2010, 2012).

H.Long
Theo Daily Mail