1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 V-League:

Sát chủ!

(Dân trí)- Một vòng đấu tang tóc với các đội chủ nhà khi có đến 5/6 đội khách có 3 điểm. Các “ông lớn” GĐT.LA, HA.GL và Bình Dương đều vượt qua các đội chủ sân đầy duyên nợ để trở lại cuộc đua.

Cùng với việc Đà Nẵng bị cầm chân tại Thiên Trường, khoảng cách giữa đội bóng sông Hàn và các ƯCV còn lại đã được rút xuống còn 6 điểm. Những cuộc đua khốc liệt đang trở lại với đấu trường V-League.

 

Sân Lạch Tray: Kesley trở lại!

Bàn thắng duy nhất của Kesley Alves đã giúp đội bóng phố Núi

trả hết mọi nợ nần với đội bóng xứ Cảng. Trong một trận đấu cân bằng và cả 2 bên cùng có cơ hội, sự thiếu sắc sảo trong kết thúc đã khiến M.H.Hải Phòng trắng tay.

 

Bàn thắng đến với “Cựu hoàng” từ phút 12, khi Kesley thực hiện quả đá phạt hàng rào kỹ thuật tung lưới thủ môn Tuấn Điệp.

 

Trước nguy cơ trắng tay trên sân nhà, “tướng” Dũng đã lựa chọn lối chơi tấn công mạnh mẽ thường thấy. Nhưng sự thiếu vắng Tostao đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng áp đặt thế trận của đội bóng TP Hoa phượng đỏ.

 

Khi cả 2 chân sút Văn Thành và Julien đều không tận dụng được cơ hội, khán giả Lạch Tray đành nhìn HA.GL ra về với 3 điểm.

 

Sát chủ! - 1

 Dù chơi trên sân nhà, M.H.HP (đỏ)

đã không thể cản được HA.GL (Ảnh: VTC).

 

Sân Thống Nhất: Khốn khổ Thép-Cảng

 

Bình Dương đã chứng minh đà hồi sinh của mình bằng một trận đấu xuất sắc trên sân Thống Nhất. Với 4 lần chọc thủng lưới đối phương, thầy trò ông Lê Thụy Hải xứng đáng có 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH.

 

Kết quả vòng 15 V-League:

M.Nam Định - Đà Nẵng 0-0

 

P.SLNA - GĐT.LA 0-2

(Seidu 72', Antonio 79')

 

P.Bình Định - HP.HN 1-3

(Sarayoot 66'- Hồng Việt 8', Da Silva 50', 72')

 

TMN.CSG - Bình Dương 2-4

(Văn Lợi 79', Elenildo 85'-

Trường Giang 10', Philani 51', 66', Abbey 70')

 

M.H.Hải Phòng - HA.GL 0-1

(Kesley 12')

 

P.Tiền Giang-Khánh Hoà 0-2 (Felix 23', Thiện Hảo 81')

Ngay phút thứ 10, với sự hỗ trợ đắc lực của một hậu vệ đối phương, Bình Dương đã vươn lên dẫn diểm. Cú tạt bóng của Trường Giang đã chạm đầu một cầu thủ đội nhà đi thẳng vào lưới.

 

Với bàn thắng ghi được, đội bóng Đông Nam Bộ tiếp tục áp đảo thế trận. Tuy nhiên, mãi đến phút 51, bàn thắng thứ 2 mới đến với Bình Dương. Philani vào sân thay Amaobi đã đánh đầu quyết đoán nhân đôi cách biệt.

 

Mọi chuyện trở nên dễ dàng khi đích thân Philani lần thứ 2 lập công. Cướp bóng trong chân Nguyễn Phúc Nguyên Chương, cầu thủ người Brazil lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0. Khỏi phải nói HLV Lê Thụy Hải vui như thế nào.

 

Chỉ 5 phút sau, Abbey lên tham gia tấn công đã sút bóng cực mạnh, lần thứ tư hạ gục thủ môn Hoàng Duy.

 

Mặc dù sau đó, Hồ Văn Lợi và De Jesus đã gỡ lại 2 bàn cho đội chủ nhà ở các phút 79 và 85, nhưng đã là qúa muộn cho một cuộc lội ngược dòng.

 

Thua 2-4, Thép-Cảng đã bị đẩy xuống vị trí áp chót với chỉ 15 điểm sau 14 trận đã đấu.

  

Sân Vinh: Huy Hoàng lại “quậy”

 

GIữ được một thế trận chắc chắn trong hiệp 1, những tưởng đội bóng xứ Nghệ đã làm thất vọng các chân sút Long An. Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới bắt đầu được 10 phút, trung vệ Huy Hoàng lại sinh sự.

 

Vào bóng ác ý với Thanh Trúc, Huy Hoàng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân và để lại khó khăn cho 10 cầu thủ còn lại trên sân.

 

Mất trụ cột ở hàng thủ, đội chủ nhà đã lập tức rơi vào thế bị động. Chỉ 10 phút sau tình huống đó, tân binh Seidu đã nổ súng từ đường chuyền đẹp của thủ quân Minh Phương. 1-0, Gạch dẫn trước.

 

Phút 79, các nhà vô địch tung cú đấm quyết định. Người làm bàn là Antonio từ đường chuyền kiến thiết đẹp mắt của Tài Em.

 

Với thắng lợi này, Gạch đã leo lên vị trí thứ 7 với 19 điểm, bằng điểm với HA.GL, Bình Dương và M.Nam Định.

 

Sân Thiên Trường: Đà Nẵng mất điểm tẻ nhạt

 

Với sức trẻ và lợi thế sân nhà, các cầu thủ thành Nam đã chơi rất quyết tâm hòng kiếm được nhiều hơn 1 điểm. Tuy nhiên, trước bản lĩnh của Đà Nẵng, các cầu thủ trẻ Nam Định đã không thể làm được điều họ muốn.

 

Sát chủ! - 2

 M.NĐ và Đà Nẵng đều chơi quyết liệt

nhưng không sắc sảo (Ảnh: VTC).

 

Trong khi đó, thiếu vắng chân sút chủ lực Almeida, ông Trần Vũ chủ trương cho các học trò đá cầm chừng chờ chực. Chính lối chơi đó đã làm cho trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm, không có nhiều pha hấp dẫn.

 

Có 2 lần đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận, M.Nam Định đành chịu chia điểm không bàn thắng và tụt xuống vị trí thứ 8.

 

Trong khi đó, dù vẫn đang dẫn đầu nhưng sau 2 trận đấu không thành công, dường như đội bóng sông Hàn đã cảm thấy hơi thở của các “đại gia” ngay sau gáy mình.

Trong 2 trận đấu còn lại, HP.HN đã gây bất ngờ lớn khi knock-out đội chủ nhà P.Bình Định 3-1 để “đào tẩu” khỏi vị trí áp chót khó ưa. Đáng chú ý, tiền đạo vừa trở lại Da Silva đã 2 lần lập công. Bàn còn lại do công của Hồng Việt. Bàn danh dự của đội bóng đất Võ là pha lập công của Sarayoot.

Cuộc đối đầu giữa 2 tân binh K.Khánh Hoà và P.Tiền Giang đã diễn ra khá nhạt nhẽo với kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về đội khách phố Biển.

Với 2 bàn thắng của Felix và Thiện Hảo, K.Khánh Hoà đã đẩy đội bóng sông Tiền bước thêm một bước trong con đường trở về Hạng nhất.

Hồng Lê

BXH sau vòng 15 V-League 2006

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

1

Đà Nẵng

25

14

7

4

3

2

HN.ACB

22

13

6

4

3

 3

K.Khánh Hoà

22

14

6

4

4

 4

Bình Định

21

14

5

6

3

 5

HA.GL

19

14

5

4

5

 6

Bình Dương

19

14

5

4

5

 7

GĐT.LA

19

14

5

4

5

 8

M.Nam Định

19

14

5

4

5

 9

P.SLNA

18

14

4

6

4

 10

Hải Phòng

17

14

4

5

5

 11

HP.HN

16

14

4

4

6

 12

TMN.CSG

15

13

4

3

6

 13

Tiền Giang

10

14

2

4

8