1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 22 V-League 2014

Samson lập hattrick, Hà Nội T&T tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương

(Dân trí)- Dù bị dẫn bàn trước từ rất sớm, nhưng Hà Nội T&T đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để thắng lại với tỷ số 3-1 trước HA Gia Lai. Chiến thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy có công rất lớn của Samson, khi ghi cả 3 bàn thắng cho đội chủ nhà.

Vòng 22 V-League 2014

Ngày 27/7

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–1 ĐT Long An

17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 0–0 SL Nghệ An

17h, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 1–3 B.Bình Dương

17h, sân Long Xuyên: HV.An Giang 1–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 2–1 SHB Đà Nẵng

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 3–1 HA Gia Lai

 
Sau 6 vòng liền chỉ biết đến hòa và thua, HA. Gia Lai đã tụt xuống thứ 9 trên BXH. Trong khi đó, Hà Nội T&T cũng có 3 trận hòa liên tiếp và vừa mất ngôi đầu bảng vào tay B.Bình Dương. Mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc, Hà Nội T&T buộc phải giành chiến thắng trước HA Gia Lai trên sân Hàng Đẫy chiều nay, để có cơ hội vượt qua B.Bình Dương trên BXH, hoặc tiếp tục bám đuổi đối thủ đến những vòng cuối cùng.

Ở đội hình ra sân chiều nay, Hà Nội T&T có sự trở lại của thủ môn Hồng Sơn, nhưng Văn Hiếu cũng không thể ra sân vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong khi đó, HA Gia Lai ra sân với đội hình mạnh nhất, sẵn sàng chơi sòng phẳng để giành 3 điểm.

HA Gia Lai là đội dẫn trước - Ảnh: Gia Hưng

HA Gia Lai là đội dẫn trước - Ảnh: Gia Hưng

Cả hai đội đều nhập cuộc với tốc độ nhanh, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Được đánh giá cao hơn, nhưng chính Hà Nội T&T lại là đội bị ghi bàn trước ở ngay phút thứ 4.

Trong tình huống này, tiền đạo của đội bóng phố Núi là Felix đã tận dụng rất tốt sai lầm từ pha chuyền bóng về không chính xác của Gonzalo, dứt điểm hạ gục thủ thành Dương Hồng Sơn, đưa HA Gia Lai vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng bất ngờ không làm các cầu thủ Hà Nội T&T mất bình tĩnh. Thậm chí những phút sau đó, đội chủ nhà đã chơi rất quyết tâm, với những pha tấn công tập trung hai bên cánh.

Sức ép lên khung thành Tuấn Mạnh khá lớn nhưng các chân sút của đội chủ nhà vẫn thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng. Dù vậy, với việc chiếm được gần như hoàn toàn thế trận, Hà Nội T&T. Bóng liên tục được hàng tiền vệ cung cấp cho Samson và Gonzalo ở phía trên. Phút 18, Samson có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, sau tình huống đá phạt chếch về cánh phải của Ngọc Duy. Tiền đạo của đội chủ nhà đã đánh đầu đi không chính xác dù đối mặt với thủ môn đội khách.

Gonzalo cũng có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, với pha đánh đầu cận thành, nhưng không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh.

Những nỗ lực của Hà Nội T&T cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 30, Cao Sỹ Cường có đường căng ngang bên cánh phải, Samson lao vào dứt điểm tung lưới Tuấn Mạnh. Một pha dứt điểm cho thấy khát khao ghi bàn của tiền đạo người Nigeria.

Hà Nội T&T ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc - Ảnh: Gia Hưng

Hà Nội T&T ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc - Ảnh: Gia Hưng

Có bàn thắng gỡ hoà, những khó khăn dường như đã được Hà Nội T&T giải quyết. Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà triển khai tấn công trên toàn mặt sân, đẩy đội khách lui về phía sân nhà.

Phút 40, Hector đột phá dũng mãnh, qua 4 cầu thủ HAGL vào vòng cấm nhưng ở tình huống chuyền bóng ra cho Samson, nhưng thủ môn đội khách đã kịp cản phá.

1 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Quyết có pha đi bóng đầy kỹ thuật bên cánh phải, trước khi chuyền như đặt để Samson dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-1.

Kịch bản của hiệp 2 tương tự như hiệp 1, với sự kiểm soát bóng thuộc về Hà Nội T&T. HA Gia Lai buộc phải chơi phòng ngự phản công, khi các mũi nhọn của đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống áp sát khung thành.

Phút 57, Văn Quyết chuyền bóng thuận lợi để Samson thâm nhập vòng cấm HA Gia Lai, trước khi hạ gục thủ thành Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 3-1. Như vậy, một mình Samson đã ghi cả 3 bàn thắng cho Hà Nội T&T. Văn Quyết dù không có bàn thắng nhưng đã có những đường chuyền rất thông minh trong trận đấu này.

Những phút cuối, HA Gia Lai tích cực tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng đã bất lực, đành chấp nhận thua 1-3. Như vậy sau 22 vòng đấu, Hà Nội T&T vẫn xếp thứ 2 với 44 điểm, kém đội đầu bảng B. Bình Dương (45 điểm) 1 điểm.

Đội hình xuất phát

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Văn Khánh, Cyrus, Hồng Tiến, Quốc Long, Sỹ Cường, Ngọc Duy, Hector, Văn Quyết, Samson, Gonzalo.

HA Gia Lai: Tuấn Mạnh, Helio, Văn Long, Đức Lương, Văn Pho, Út Cường, Trần Vũ, Minh Hoàng, Hoàng Thiên, Felix, Timothy.

Hiểu Minh