1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

2h45, 6/11/2013, SVĐ San Sebastian

Real Sociedad - MU: Chiến thắng thứ 5?

(Dân trí) - MU đang có 4 chiến thắng liên tiếp tại mọi đấu trường, và nếu có chiến thắng thứ 5 vào đêm nay trên sân của Real Sociedad, đoàn quân của David Moyes sẽ chạm một tay vào tấm vé cho vòng 1/8 nhưng để thắng tại Tây Ban Nha quả không phải chuyện dễ dàng.

 

Moyes đã trải qua một quãng thời gian đầu mùa đầy gian nan khi MU thi đấu bết bát, nhưng mọi chuyện tốt dần lên theo bóng thời gian. Mặc dù người hâm mộ chưa thể thấy được một hình ảnh MU vững chắc như dưới thời của Alex Ferguson song với 4 trận thắng liên tiếp gần đây của “Quỷ đỏ” thì chiếc ghế thuyền trưởng của Moyes cũng được giảm bớt rất nhiều áp lực.

 
MU đang có phong độ không tồi tại vòng bảng Champions League
MU đang có phong độ không tồi tại vòng bảng Champions League
 

Lượt thứ 4 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 6/11/2013-2h45
Shakhtar - Leverkusen
Real Sociedad - Man Utd
Juventus - Real Madrid
Copenhagen - Galatasaray
PSG - Anderlecht
Olympiacos - Benfica
Man City - CSKA
Viktoria
- Bayern Munich

Thứ 5, 7/11/2013-2h45
Basel
- Steaua
Chelsea
- Schalke 04
Dortmund
- Arsenal
Napoli
- Marseille
Zenit
- Porto
Atletico
- Austria Vienna
Ajax
- Celtic
Barcelona
- AC Milan

Có điều dù Moyes cùng các học trò đã gây thất vọng cho người hâm mộ, nhưng xét cho đúng thì sự thất vọng ấy chỉ gói gọn ở đấu trường Premier League, nơi đội bóng này đang xếp ở vị trí thứ 8 với vỏn vẹn 17 điểm qua 10 trận đấu. Trong khi đó, ở hai đấu trường còn lại mà MU tham dự gồm Capital One Cup và Champions League thì đội bóng này lại giành kết quả tương đối ổn.

 

Giữa tuần trước MU đã giành quyền vào tứ kết Capital One Cup bằng một phong độ ấn tượng (loại Liverpool và Norwich). Còn tại vòng bảng Champions League, thầy trò Moyes đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 2 chiến thắng 1 trận hòa (thắng cả 2 trận sân nhà, 1 trận hòa trên sân khách). Rõ ràng kể cả MU có trắng tay vào đêm nay, con đường tiến tới vòng 1/8 của đội bóng này cũng chỉ nhỏ lại chút ít.

 

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là điểm số của vòng bảng, bởi mỗi chiến thắng hay thất bại đều có những ảnh hưởng nhất định tới tâm lý của cầu thủ. Tinh thần của đoàn quân “Quỷ đỏ” mới tạm ổn định nên Moyes hiểu rằng sẽ rất tai hại nếu đêm nay họ ra về tay trắng. Đó sẽ là một điểm tựa quá tồi để trở lại Old Trafford tiếp đón Arsenal vào cuối tuần này. Cho nên không ngạc nhiên khi Moyes tuyên bố “Chúng tôi tôn trọng Sociedad rất nhiều và sẽ phải chơi tốt nếu muốn có 10 điểm”.

 

 
Màn trình diễn của Sociedad sau 3 trận là đáng thất vọng
Màn trình diễn của Sociedad sau 3 trận là đáng thất vọng
 
Nếu nhìn vào lịch sử của Sociedad tại đấu trường châu Âu thì có lẽ ít người sẽ đánh giá cao đội bóng này, bởi họ hiếm khi được thi đấu tại đấu trường lục nên kinh nghiệm không nhiều và kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Anh lại càng ít ỏi. Lần duy nhất cho đến nay San Sebastian đón tiếp đội bóng Anh cũng cách đây 38 năm và trận đấu diễn ra vào 22/10/75 thuộc UEFA Cup và đội chủ nhà đã thua Liverpool 1-3.
 
Màn trình diễn của thầy trò Jagoba Arrasate ở lượt đi của vòng bảng cũng vô cùng tồi tệ, họ thua cả 3 trận, ghi được 1 bàn và thủng lưới 5 bàn. Từ quá khứ đến sự phô diễn hiện tại, rõ ràng chẳng thể đánh giá cao cho đội chủ sân San Sebastian. Có thể Sociedad sẽ rời sân chơi châu Âu sau vòng bảng, nhưng cũng không vì thế mà có thể xem thường họ trong trận cầu đêm nay, vì trước hết bóng này đã rơi vào bước đường cùng, nếu thua tiếp họ chắc chắn họ sẽ bị loại khỏi Champions League sớm 2 vòng.

 

Bên cạnh đó dù San Sebastian từng đem lại niềm vui cho Liverpool, song với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả thì nơi đây cũng vẫn là lợi thế cho các cầu thủ chủ nhà. Mới cuối tuần qua Soceidad tập dượt cho trận chiến gặp MU bằng việc bắn hạ Osasuna tới 5-0 tại San Sebastian. Vì thế có thể nói việc giành  3 điểm của “Quỷ đỏ” từ tay của Soceidad cũng không phải dễ dàng

 
MU sẽ phải lao động cật lực nếu muốn có 3 điểm
MU sẽ phải lao động cật lực nếu muốn có 3 điểm
 

Để tiếp tục đánh bại Sociedad thì đúng như lời Moyes đã nói, MU phải lao động cật lực hơn “bình thường”. Ngoài những lý do đã phân tích ở trên thì phải kể thêm rằng Tây Ban Nha không phải miền đất hạnh phúc cho “Quỷ đỏ”. Từng đến Tây Ban Nha tới 21 lần nhưng chỉ 2 lần MU ra về với 3 điểm và thua đến 10 trận. Lần gần nhất MU tới TBN là trận lượt đi của vòng 1/8 Champions League mùa giải trước, họ đã ra về với một kết quả hòa.  

 

Chuyến đi này, MU không có Rafael và Evans, cả hai đã gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp Fulham, trong khi Cleverley đi cùng đội nhưng khả năng kịp bình phục chấn thương của tiền vệ này không thật cao. Ngoài sự thiếu vắng trên thì Welbeck sẽ tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên Carrick đã trở lại sau khi nghỉ 1 trận đấu và với phong độ ổn của Januzaj, Van Persie và Rooney thì Moyes cũng sẽ chẳng quá lo lắng về nhân sự.

 

Với đội chủ nhà Esteban Granero sẽ tiếp tục vắng mặt dài hạn do chấn thương. Iñigo Martínez, người đã đá phản lưới nhà tại Old Trafford và giúp MU thắng lợi đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương cơ hông, nhiều khả năng anh sẽ có mặt ở đội hình chính. Nhìn chung huấn luyện viên Arrasate sẽ có đội hình mạnh nhất, cùng với phong độ khá ổn thì cũng hiểu tại sao ông lại mạnh dạn tuyên bố trong buổi họp báo: “Chúng tôi sẽ chiến thắng”.
 

Bảng A - Champions League 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

MU

7

3

2

1

0

6-3

2

Bayer Leverkusen

6

3

2

0

1

8-5

3

Shakhtar Donetsk

4

3

1

1

1

3-5

4

Real Sociedad

0

3

0

0

3

1-5

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League