1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và hiện thực đẹp đẽ về giấc mơ Decima

(Dân trí) - Vượt qua Bayern Munich đầy thuyết phục, Real Madrid đã tiến vào chung kết Champions League sau 12 năm chờ đợi. Giấc mơ Decima đang hiện hữu với người Madrid, cho mùa giải được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid bước vào mùa giải với đầy những nỗi lo, khi Ancelotti bị hoài nghi thực sự về khả năng thích ứng với môi trường phức tạp như sân Bernabeu. “Kền kền trắng” cũng đã khởi đầu không thực sự tốt, nhưng dần dần họ đã hướng mùa giải theo ý mình để nuôi giấc mơ ăn ba vĩ đại.

Đoàn quân HLV Ancelotti đã có trong tay chiếc Cúp Nhà vua và dù có phần lép vế trước Atletico, họ vẫn chưa hết cơ hội vô địch La Liga. Và sau chiến thắng 4-0 trước Bayern Munich tại Allianz Arena, Real Madrid đã tiến vào chung kết Champions League, đó chính là thời khắc đáng nhớ nhất của Real Madrid năm nay.


Real Madrid đang ở gần chức vô địch Champions League hơn bao giờ hết

Real Madrid đang ở gần chức vô địch Champions League hơn bao giờ hết


Cách đây 12 năm tại Glasgow, cú vô lê tuyệt đỉnh của Zidane đã đưa Real Madrid lần thứ 9 vô địch Champions League/C1. Sau 90 phút tưng bừng tại Allianz Arena, “Kền kền trắng” lại hiện diện trong trận chung kết và chưa khi nào, họ lại gần giấc mơ Decima (vô địch Champions League/C1 lần thứ 10) đến vậy khi trước mắt chỉ là 90 phút tại Lisbon.

Việc Real Madrid vượt qua Bayern Munich cũng là điều bình thường trong những trận đại chiến 50-50, nhưng cái cách họ “kéo sập” pháo đài Arena khiến tất cả phải thán phục. Real Madrid không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, mà khả năng tấn công của họ rất đa dạng và biến hóa.

Hai cú đánh đầu chính xác của Sergio Ramos đã dập tắt những hy vọng lật ngược thế cờ của “Hùm xám”, còn cú đúp của C. Ronaldo xát muối vào niềm kiêu hãnh của Bayern, đồng thời khẳng định sự trở lại của một đế chế mang tên Real Madrid, một cỗ máy hủy diệt hoàn hảo dưới thời Ancelotti.

Dưới thời Mourinho, Real Madrid đã xóa dớp 7 năm bị loại ở vòng knock-out, nhưng Real Madrid không thể vượt quá được vòng bán kết. Hai lần trong số đó là những thất bại dưới tay người Đức (Bayern năm 2012 và Dortmund 2013, điểm nhấn đều là những thất bại trên sân khách).

Lần này, lá thăm may rủi đã cho Real Madrid có cơ hội phục hận người Đức. “Kền kền trắng” hạ Schalke 9-2 ở vòng 1/8, vượt qua Dortmund 3-2 ở tứ kết và “hạ sát” Bayern Munich 5-0 để có mặt trong trận chung kết. Hai chiến thắng tưng bừng 6-1 ở Veltins Arena hay 4-0 tại Allianz Arena đã chứng minh, cái dớp thất bại trên đất Đức đã không còn ám ảnh Real Madrid.


C. Ronaldo luôn tỏa sáng trong các trận cầu vĩ đại của Real Madrid

C. Ronaldo luôn tỏa sáng trong các trận cầu vĩ đại của Real Madrid


Vượt qua những đối thủ đến từ Đức, Real Madrid đang đứng trước cơ hội lịch sử và đánh dấu sự trở lại của CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Tất nhiên, giấc mơ vĩ đại đó còn cách thầy trò HLV Ancelotti 90 phút chung kết ở Lisbon, nhưng với những gì đã thể hiện Real Madrid xứng đáng với chức vô địch năm nay.

Ancelotti đã xây dựng một Real Madrid hoàn thiện nhất trong lịch sử, họ có đến hai thủ môn có thể chơi đỉnh cao (Diego Lopez và Casillas), một hàng thủ trứ danh với sự xuất sắc của cặp đôi Pepe-Ramos. Điều đáng chú ý là ở Allianz Arena, Iker Casillas dù chơi khá tốt nhưng anh cũng không có quá nhiều cơ hội để phô diễn tài năng, bởi anh được che chắn bởi một hàng phòng ngự hoàn hảo.

Sau gần nửa năm, Ancelotti đã chọn cho mình một hàng tiền vệ xuất sắc với bộ ba Xabi Alonso, Luka Modric và Di Maria, cả ba đều công thủ rất toàn diện. Có thể, Real Madrid sẽ thiệt hại khi sẽ vắng Xabi Alonso ở đêm chung kết, nhưng Isco hay Illarramendi cũng có thể thay thế tốt nhiệm vụ của “số 14” để lại.

Sức mạnh lớn nhất của Real đến từ hàng công, với C. Ronaldo luôn biết cách tỏa sáng ở các trận đấu lớn (ghi 16 bàn ở Champions League), một Bale xuất thần với khả năng tạo nên đột biến. Và không ai có thể bỏ qua Benzema, mẫu tiền đạo không chỉ biết ghi bàn mà còn tham gia tốt vào lối chơi chung.

Ancelotti đã làm nên được những điều thần kỳ trong năm đầu cầm quân ở Bernabeu và dù từng bị không ít chỉ trích, ông xứng đáng nhận được những lời ngợi ca. Real Madrid đang ở gần giấc mơ Decima hơn bao giờ hết và thành công đó không thể thiếu dấu ấn từ Ancelotti, người luôn có duyên với chiếc cúp danh giá nhất châu lục (vô địch cùng Milan năm 2003 và 2007).

Kim Anh

Dòng sự kiện: Champions League